Trang chủ » Chuyện làng game » Tâm sự: Tiệm net đóng cửa, cháu tôi vật vã vì nhớ rank, nhớ đồng đội

Tâm sự: Tiệm net đóng cửa, cháu tôi vật vã vì nhớ rank, nhớ đồng đội

Team XemGame | 04/05/2020 16:33

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

An đã thử thích nghi với cuộc sống nói không với game trong thời kì dịch nhưng mọi thứ không hề dễ dàng. An chỉ đang tạm thời tuân theo 1 cách miễn cưỡng mà thôi.

Khi viết những dòng này tôi đang lâm vào trạng thái ngáp ngắn ngáp dài, khuôn mặt lờ đờ vì ngủ quá nhiều và tay gõ phím có phần gượng gạo. Đành chịu thôi vì đây là tình hình chung của hầu hết mọi người trong bối cảnh phải cách ly tại nhà do dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp.

Thế nhưng tâm trạng tôi lại khá tốt khi suy nghĩ về những điều được chứng kiến trong thời gian gần đây. Nhất là từ người thân trong gia đình, điển hình như thằng cháu ruột của tôi.

Cháu của tôi tên An, mới 16 tuổi. Mang tiếng là cậu ruột của An nhưng 2 bên chỉ cách nhau 7 tuổi do tôi được sinh ra khá trễ. Có lẽ vì vậy mối quan hệ của chúng tôi giống bạn bè, anh em hơn.

Học sinh được nghỉ dài ngày, lịch học cứ bị dời liên tục. Ban đầu thì An vui lắm vì chẳng phải đến trường, được vui chơi thoải mái. Nó là 1 game thủ đúng nghĩa bởi ngoài thời gian học hành và ăn ngủ ra An chỉ thường game với bạn bè và tỏ ra rất vui vẻ với điều đó.

Thế nhưng đến khi Nhà nước có lệnh cách ly xã hội, các tiệm net phải đóng cửa, hạn chế tụ tập bên ngoài, An mới nhận ra những tháng ngày đó sẽ buồn chán và tù túng đến thế nào. Do nhà anh chị tôi kinh tế chỉ ở mức trung bình và gia quy cũng khá nghiêm khắc nên chuyện sắm sửa cho con cái dàn máy tính được liệt vào yếu tố không cần thiết. Nếu cần sử dụng cho việc học thì anh rể tôi sẽ cho con xài chiếc laptop của mình. Tuy nhiên thằng bé chẳng hào hứng lắm vì laptop bộ nhớ hạn chế, không đủ mạnh để tải những tựa game nó yêu thích. Bình thường thì sau giờ học và sau khi hoàn thành các bài tập, An sẽ la cà các tiệm net. Do nó chưa sai phạm gì hay trở nên sa đà vì thế anh chị tôi mắt nhắm mắt mở cho qua. Bởi cấm cản quá đáng chỉ mang đến phản tác dụng.

Có thể bạn muốn xem: Ông bố thuê “giang hồ online” xử lý con trai vì quá nghiện game

Chẳng có máy tính để chơi game, An dần hướng mình vào những sinh hoạt bình thường của một gia đình “thời cũ” – ăn cơm chung, trò chuyện cùng nhau và xem thời sự.

Ngày đầu An tranh thủ ăn uống thoả thích và ngủ bù cho những hôm phải dậy sớm đi học. Tâm trạng rất tích cực.

Ngày thứ hai An vẫn làm như vậy chỉ là kèm thêm hoạt động xem tivi theo dõi tình hình dịch cùng gia đình. Sự sinh hoạt chung này trước đây hầu như là không có.

Ngày thứ ba An bắt đầu tìm thứ gì đó giải trí như lướt facebook tán phét với bạn bè, chơi mấy con game đơn giản trên mobile. Nó hay than rằng game mobile chả có gì hay ho và chơi được một lúc An đã chán ngấy.

Ngày thứ tư An lôi con chó Mực ra cố gắng tìm bắt rận mặc dù nó rất sạch sẽ. Hậu quả là Mực bắt đầu xa lánh thằng nhóc.

Ngày tiếp theo An bắt đầu bồn chồn khó chịu và hay hồi tưởng lại những giây phút chơi game tại tiệm net. Nó bắt đầu lo sợ tụt rank hay kĩ năng bị giảm đi.

An bắt đầu xin mua một dàn máy chơi game vì nó đã quá “vã”, nhưng dĩ nhiên là ba mẹ nó chả đời nào đồng ý.

Trong khi đó gia đình anh chị tôi lo lắng vì tình trạng An nghỉ học dài ngày không thể ôn tập kiến thức thì có tin tức về việc thằng bé phải học online. Người mừng kẻ khóc, ai khóc thì hiển nhiên không cần suy đoán khó khăn. Vậy là An vừa phải đối mặt với cơn bồn chồn không yên khi cai game quá nhiều ngày vừa phải vật lộn với giờ lên lớp thông qua màn hình con laptop cũ của ba. Cơn đại dịch đã trở thành kẻ thù của An và không gian sống gói gọn trong nhà đã khiến An nhận ra mong muốn tâm tư của bản thân.

Nó tâm sự với tôi rằng không còn được ra net, không được chơi game cảm giác như chẳng còn gì thú vị nữa. Mỗi ngày đều giống nhau chán ngắt. Rồi ai cũng sẽ nói nó đã bị phụ thuộc vào game, không chịu mở rộng thế giới, không chịu ra ngoài khám phá kết bạn hay đơn giản là ở nhà phụ bố mẹ làm việc nhà. Thế nhưng họ không phải là nó, không chịu đứng vào khía cạnh của nó mà suy xét. Khi đã là game thủ thì nó ăn sâu vào máu rồi không rút ra được. Nó đã thử thích nghi với cuộc sống nói không với game trong thời kì dịch nhưng mọi thứ không dễ dàng hay nói cách khác là không thể. An chỉ đang tạm thời tuân theo 1 cách miễn cưỡng mà thôi.

Hết dịch chắc chắn An sẽ quay trở lại tiệm net, với game của mình giống như nhiều bạn trẻ khác. May mắn là nó có ý thức học hành tốt khi được thoả mãn đam mê, hi vọng rằng ý thức này giữ được lâu dài và bệnh Covid 19 nhanh chóng đi qua để cuộc sống trở nên yên bình an toàn như cũ.

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày