Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Cuộc chiến của 2 huyền thoại LOL: Faker vs Mata

Cuộc chiến của 2 huyền thoại LOL: Faker vs Mata

Team XemGame | 13/05/2016 10:30

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Cuộc đối đầu sinh tử sẽ bắt đầu vào trưa nay giữa Faker và Mata.

Trong vòng 2 ngày của năm 2013, 2 tuyển thủ vĩ đại nhất Liên Minh Huyền Thoại mọi thời đại đã bắt đầu sự nghiệp của họ trong tiết trời tháng 4 lạnh lẽo tại Nam Hàn. Cho “Mata” Se-hyeong, tân binh của đội tuyển hạng trung MVP Ozone, ra mắt trong vai trò hỗ trợ, đã có cho mình chiến thắng đầu tiên sau màn thể hiện Sona với chỉ số 1/0/17 đối đầu với KT Rolster A. Trong ngày kế tiếp, sự thổi phồng đã trở thành hiện thực khi người đi đường giữa nghiệp dư nổi tiếng, Lee “Faker” Sang-hyeok, đánh dấu sự xuất hiện của mình trên đấu trường chuyên nghiệp bằng mạng solo kill ngôi sao Kang “Ambition” Chan-yong và đánh bại đội tuyển được yêu thích tại giải đấu, CJ Entus Blaze, trong ngày đầu ra mắt.

>>LMHT có 3 loại người: 1 là Faker, 2 là Mata và 3 là phần còn lại

Tuyển thủ đầu tiên “đá văng” Faker ra khỏi 1 giải đấu chuyên nghiệp là Mata, tại mùa giải cả 2 tân binh đều góp mặt – Champions Spring 2013. Trong cặp đấu bán kết, sự thăng hoa của Faker đã bị dập tắt bởi MVP Ozone Mata với việc SKT T1 của Faker bị tiêu diệt với tỉ số 3-1. Để rồi Mata cùng Ozone bước lên ngôi vô địch tại giải đấu đó.

Nói đi cũng phải nói lại, tuyển thủ đầu tiên “đá văng” Mata ra khỏi 1 giải đấu chuyên nghiệp cũng chính là Faker. Thần đồng đường giữa nắm lấy cơ hội trả thù của mình bằng cách phế ngôi vương của Ozone trong trận bán kết mùa giải tiếp theo. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Mata cảm nhận được trái đắng của sự thua cuộc, và SKT T1 tiến đến giật lấy chức vô địch và trở thành tân vương mùa hè năm 2013.

Từ những ngày còn là tân binh cho đến khi trở thành những nhà vô địch thế giới, và cho tới thời điểm hiện tại, họ – một người đang là niềm hy vọng của Trung Quốc – khu vực đã từng bị anh phát động cuộc chiến chống lại, và một người là hy vọng của Hàn Quốc, với vương miện của lòng trung thành lấp lánh trên đầu. Cho dù họ đi đâu, hay đối đầu với ai, sự nghiệp của cả 2 thiên tài này sẽ mãi mãi được đan vào nhau.

Thứ 6, ngày 13, hơn 1 tháng sau ngày kỉ niệm 3 năm kể từ khi ra mắt ở đấu trường chuyên nghiệp, Mata và Faker sẽ đối đầu với nhau trong một cặp đấu Bo5 tại giải đấu Mid-Season Invitational 2016. Mata, đội trưởng của Royal Never Give Up, đã dẫn dắt những tuyển thủ vô địch Trung Quốc giành lấy vị trí thứ nhất tại vòng bảng. Faker, kể từ ngày ra mắt, vẫn là mảnh ghép trung tâm của SK Telecom T1, dẫn đầu đội tuyển hướng đến 1 danh hiệu vẫn còn đang trốn tránh anh – chức vô địch MSI.

Con đường của Mata đến thời điểm này là 1 con đường dài và đầy lắm những chông gai. Kể từ khi giành danh hiệu MVP năm 2014 và chiếc cúp vô địch thế giới với Samsung White (MVP Ozone mới), con đường chuyên nghiệp đã mang Mata tới Trung Quốc, đất nước đã bị đích thân Mata đánh bại trong trận CKTG năm đó. Bắt đầu trong màu áo của Vici Gaming và không đạt nhiều thành công trong năm 2015, Mata đã tìm thấy ngôi nhà mới, cùng 1 tổ chức với đội tuyển anh đánh bại – Royal. Một lần nữa anh ấy được sát cánh với đồng đội cũ khi còn chơi ở Hàn, tuyển thủ đường trên – Jang “Looper” Hyeong-seok, và tập hợp cùng 3 tuyển thủ Trung Quốc, để chuyển hóa tư tưởng của mình vào cuộc chơi.

Đối với các tuyển thủ của RNG, Mata, chứ không phải Faker, mới là tuyển thủ số 1 trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại. Tài năng của anh ấy và khả năng kêu gọi đã biến một đội tuyển rời rạc, không ăn khớp đến từ vòng bảng mùa xuân LPL Trung Quốc, trở thành 1 đội tuyển có khả năng chơi sòng phẳng đến cuối trận với những đội tuyển số 1 trên khắp thế giới. Bất cứ nơi nào Mata đi, toàn đội Royal sẽ nối bước theo sau.

Một người đã từng là nhạc-trưởng-tinh-quái-đáng-sợ tại Hàn Quốc lại trở thành người cứu rỗi cho thảm cảnh tồi tệ hại của Trung Quốc. Kể từ sau chiến thắng của Edward Gaming tại MSI năm ngoái, sự trỗi dậy của đất nước này đã đi chệch khỏi sự kỳ vọng của người hâm mộ. Sự hồi sinh của Royal và Mata tại đấu trường quốc tế cuối cùng đã mang lại niềm tự hào cho khu vực mạnh lâu đời thứ nhì trên thế giới. Sau kết quả 8-2 tại vòng bảng, Mata chỉ còn cách danh hiệu còn thiếu tại MSI là 2 chiến thắng nữa, để thêm vào bộ sưu tập chức vô địch vốn có tại Hàn Quốc, Trung Quốc và Thế Giới của mình.

Cậu bé vàng của Liên Minh Huyền Thoại, Faker, được cả thế giới cho là hoàn hảo. Nhưng ngày thi đấu thứ 2 tại MSI có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp, anh ta để thua trước RNG của Mata và Flash Wolves của Đài Loan. Lối chơi của anh trước Royal thật đáng xấu hổ, liên tiếp bị giết ở đường và cản trở khả năng lội ngược dòng của cả đội khi bị bắt ở giai đoạn sau của trận đấu. Trận thua trước FW đơn giản là 1 vụ nổ, khi người chơi vĩ đại nhất mọi thời đại và đồng đội đã bị xóa sổ bởi người Đài.

Chúng ta đã thấy được sự thất vọng của Faker. Sự khó chịu trên khuôn mặt của anh ấy. Sự đau đớn khi đội tuyển của mình đã không thể chơi 1 cách hoàn hảo và từ bỏ những mục tiêu quan trọng. Kể cả khi SKT bắt đầu mạch chiến thắng 4 trận liên tiếp, vẫn không có niềm vui thực sự đến từ Faker và đồng đội của mình. Mặc dù đã giành chiến thắng 2-0 vào ngày sinh nhật, cắt bỏ chuỗi thất bại, điều đó vẫn không thay đổi biểu hiện trên khuôn mặt của anh khi nhà chính của đối phương bị phá hủy.

Faker không mong đợi 1 trận thua. Là người luôn khiến đối phương bẽ mặt như đang chất vấn họ, con át chủ bài của SKT là kiểu tuyển thủ không tin vào việc sẽ để thua trước đối phương nếu anh ấy đạt phong độ tốt nhất. Đó không phải là sự tự kiêu, hay quá tự tin vào bản thân, đó đơn giản chỉ là con người của Faker. Đó là cách anh ấy giành 2 chức vô địch thế giới, 5 chức vô địch tại giải nội địa, và hàng tấn những danh hiệu từ những giải đấu khác. Người chiến thắng đích thực sẽ là kẻ vẫn đứng vững sau khi giải đấu kết thúc.

Cặp bán kết giữa SKT và RNG là trận chiến của 2 tuyển thủ mà đã giành được rất nhiều ưu ái khi được gọi là: thiên tài, God, hoặc là tượng đài. Mata và Faker luôn dành sự tôn trọng cho nhau, họ không ăn mừng hay tự hào khi đánh bại đối thủ ở vòng bảng. Nhưng cả 2 đều tin vào chiến thắng của mình tại MSI. Hai đội tuyển được xây dựng xung quanh họ sẽ chuyển từ cặp đấu 1 ván của vòng bảng sang thể thức Bo5 đầy trí tuệ, nơi mà sự thích ứng và linh hoạt sẽ là chìa khóa để giành chiến thắng.

Bước vào cặp bán kết này, sẽ không có lợi thế cho bên nào cả. Mỗi đội đều có những vấn đề trước khi bước vào trận đấu, và sẽ phụ thuộc vào đội ngũ HLV và những người thủ lĩnh, liệu họ có thể sửa chữa những vấn đề này. RNG được dẫn dắt bởi, Kim “Fly” Sang-chul,  người đã đi vòng quanh khắp thế giới trong những năm qua, đầu tiên là dẫn dắt Jin Air ở Nam Hàn trước khi chuyển sang Bắc Mỹ để chỉ đạo Team Impulse. Đối đầu với vị huấn luyện viên “nay đây mai đó”, sẽ là Kim “kkOma” Jung-gyun, được biết đến là HLV tuyệt vời nhất, sự nghiệp dẫn dắt của anh ấy gắn liền với sự thành công của Faker.

RNG đã bộc lộ những điểm yếu của mình sau 5 ngày thi đấu đầu tiên, những trận đấu của họ luôn kéo dài đến cuối trận, và phải chờ đến những pha giao tranh cuối cùng để quyết định xem ai là người chiến thắng. Hai trận thua của Royal trước CLG và SKT là hậu quả của việc họ không biết cách kết thúc trận đấu. Họ có thể đổ lỗi cho việc chọn Zed và Nidalee trong trận thua trước CLG là điểm yếu của những pha giao tranh tổng. Nhưng vẫn còn đó những lỗi giao tiếp của RNG. Chúng ta đã thấy được sự tập trung cho chiến thuật 1-3-1 của RNG gần như là hoàn hảo để đi đến chiến thắng, nhưng việc quá háo hức đã khiến RNG trả giá bằng 1 trận thua, khi họ đang dẫn đến 17k tiền. Không cần biết đến việc chọn đội hình như thế nào, tại thời điểm đó, họ đã có những công cụ và trang bị cần thiết để kết thúc trận đấu, chỉ là vấn đề về mặt kiên nhẫn.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Samsung White được dẫn dắt bởi Mata, và đội hình hiện tại của RNG – ngoài việc Gu “imp” Seung-bin đẳng cấp hơn đồng nghiệp của mình tại RNG Wang “wuxx” Cheng – là việc tin tưởng vào đồng đội và sự thiếu kiên nhẫn. White có thể cực kì hổ báo trong lối chơi của họ, nhưng họ biết được điểm giới hạn và luôn được làm dịu bởi người thủ lĩnh – Mata. RNG, mặc dù đã cải thiện rất nhiều sau mùa giải mùa xuân, vẫn còn thiếu điều đó, với việc wuxx vẫn còn chơi quá cao hoặc lỗi vị trí. Hãy nhớ rằng, Royal là một đội tuyển trộn lẫn giữa người Hàn và Trung, nghĩa là việc đồng bộ họ 1 cách hoàn hảo là một thử thách cực khó.

SKT T1, dù là 1 đội tuyển toàn người Hàn, vẫn chưa thể hiện rõ sự gắn kết. Faker đã rũ bỏ sự thất vọng của mình sau ngày thi đấu thứ 2 và đã chơi tốt trong những ngày thi đấu tiếp theo. Mặc dù để thua tiếp 2 trận, nhưng đó không hoàn toàn là lỗi của anh ấy. Người chịu trách nhiệm cho chuyện này, người đã cho thấy sự thiếu liên kết với toàn đội, người mà có lẽ gánh nặng được đè nặng lên đôi vai nhất, đó là người đi rừng tân binh Kang “Blank” Sun-gu, tuyển thủ đã phải chịu sự chỉ trích trong suốt thời gian vòng bảng. Nếu anh ấy làm tốt, SKT sẽ chơi với đúng vị thế mà mọi người trông đợi từ một nhà đương kim vô địch thế giới. Còn ngược lại, họ sẽ chơi như chưa từng làm việc cùng với nhau trước đó.

Cùng với Blank, xạ thủ Bae “Bang” Jun-sik đã chơi trong vai trò của một nhà ảo thuật, liên tục biến mất hoặc xuất hiện tùy thuộc vào trận đấu. Bang đã là người gánh đội trong hầu hết toàn bộ mùa giải. Xạ thủ của SKT T1, trong suy nghĩ của tôi, là xạ thủ giữ vị trí và di chuyển tốt nhất trên thế giới hiện nay. Cho dù ở vòng bảng, anh ấy đã có 1 vài trận đấu tốt, nhưng suy cho cùng, vẫn đang là sự thất vọng cho người hâm mộ. Để giành chiến thắng ở giải đấu này, đội tuyển cần phải học cách không phụ thuộc vào Faker. Bang cần phải chứng minh tại sao SKT đã tin tưởng vào anh ấy trong suốt quãng thời gian 5 tháng qua.

Hôm nay (13/05), cho dù Mata hay Faker bị loại, cho dù là 1 trận đấu sít sao, hay là trận đấu 1 chiều, cho dù đội tuyển nào là đội tuyển bị đánh bại, đó vẫn sẽ chỉ là sự khởi đầu trên con đường tiến đến CKTG vào mùa thu này. Chiến thắng tại bán kết cũng không mang nhiều ý nghĩa nếu như đội tuyển đó không tiếp tục tiến bộ. Dẫu vậy, việc giành vé vào đến chung kết sẽ là chìa khóa mở ra cơ hội nâng cao chiếc cúp mà cả 2 đội tuyển đều chưa một lần được chạm tay vào.

Theo lienminh360

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2639 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày