Trang chủ » Chuyện làng game » Độ Mixi trầm ngâm khi nhận được tâm thư vay mượn 289 triệu để trả nợ cờ bạc

Độ Mixi trầm ngâm khi nhận được tâm thư vay mượn 289 triệu để trả nợ cờ bạc

Team XemGame | 12/03/2021 12:02

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Độ Mixi đang cảm thấy không thoải mái lắm khi các tâm thư mượn tiền, xin tiền để ăn chơi hoặc trả nợ cờ bạc đang được gửi về với tần suất dày đặc.

Được xem là streamer nổi tiếng nhất tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại, Độ Mixi được yêu quý không chỉ vì tính cách hài hước, giản dị dễ gần mà còn vì những chia sẻ, lời khuyên đi vào lòng người. Chính vì thế, một trong những nội dung được yêu thích của Độ Mixi chính là đọc những “tâm thư” do người hâm mộ gửi đến.

Những bức thư này có thể chỉ là bày tỏ sự hâm mộ và yêu quý đến với tộc trưởng, cũng có thể là xin lời khuyên hoặc chia sẻ về câu chuyện cuộc đời của mình. Nhưng theo như Độ Mixi chia sẻ, lượng email mà anh nhận được nhiều nhất là để… mượn tiền trả nợ lô đề, cờ bạc hoặc để ăn chơi tiêu xài.

https://www.youtube.com/watch?v=OF1cC9S2vAI

Độ Mixi cũng đã đọc bức tâm thư rất dài, chan chứa tình cảm và sự hối lỗi của một nam thanh niên 23 tuổi. Trong thư, nam thanh niên cho biết anh chàng dù đã có một công việc ổn định với mức lương 12 – 15 triệu mỗi tháng nhưng lại đâm vào cờ bạc, lô đề và vỡ nợ với số tiền lên đến 289 triệu đồng.

23 tuổi cùng 2 bàn tay trắng gầy dựng 289 triệu đồng tiền nợ?

Chủ nhân bức tâm thư tỏ ra vô cùng hối hận và cảm thấy bản thân “cặn bã” khi gây ảnh hưởng đến gia đình và thậm chí còn có ý định kết thúc cuộc sống. Nhưng rồi anh chàng lại không dám thực hiện bởi sợ người thân đau lòng, vì thế đã quyết định gửi tâm thư cho Độ Mixi để vay tổng cộng 289 triệu đồng nhằm trả dứt nợ trong một lần.

Có thể bạn muốn xem: Bi hài fan cứng gửi tâm thư cho Độ Mixi để… xin tiền tiêu qua ngày

Đáp trả lại, Độ Mixi tỏ ra ngán ngẩm khi có rất nhiều người cho rằng anh giàu, và với tổng tài sản của anh thì việc cho người lạ vài trăm triệu đồng là một chuyện dễ dàng, không cần để tâm tới. Tộc Trưởng cũng tâm sự về việc mỗi ngày anh nhận được hàng chục email để vay tiền và anh dĩ nhiên kịch liệt phản đối thái độ sống “không làm mà muốn có ăn” của một số bạn trẻ hiện nay.

Lương tôi tháng có 7 8 triệu thôi

Trở lại với tâm thư mượn 289 triệu, Độ Mixi thẳng thắn từ chối và cho biết số tiền đó sẽ không bao giờ cứu được một con người làm lại cuộc đời cũng như cờ bạc cũng sẽ không bao giờ giúp con người đổi đời. Anh cũng sẽ không cứu bất kỳ ai dính vào cờ bạc, kể cả anh em thân thiết và khuyên nam thanh niên nên kiếm cách gọi vốn để đầu tư kinh doanh thay vì đi kể lể và mượn tiền một cách vô lý như vừa làm.

Đây không phải lần đầu tiên Độ Mixi bị xin tiền, mượn tiền với những lý do trời ơi đất hỡi như thế. Trước đó, anh cũng đã từng phản ứng mạnh mẽ với một fan cứng xin tiền để “sống qua ngày”. Anh cho rằng “Đây là một trong những tấm gương lười lao động mà thích hưởng” và lên án hành động “xin tiền online” của một bộ phận giới trẻ ngày nay.

Thôi cho tôi yên đi!

Nguyên văn bức tâm thư mượn 289 triệu được Độ Mixi đọc trên livestream:

Thư Cầu Cứu Làm Lại Cuộc Đời

Em chào anh Độ,

Hôm nay em viết những dòng này chỉ mong anh có thể giúp một thằng bỏ đi của gia đình và xã hội như em làm lại cuộc đời một lần nữa. Hiện giờ em không biết phải làm sao, phải làm gì và như thế nào cả. Em chỉ muốn nhắm mắt buông xuôi để em không còn phải áp lực suy nghĩ về mọi thứ nữa.

Em đã từng rất cố gắng đi làm để phụ giúp cha mẹ. Nhà em không khá giả gì., vẫn phải ở nhà trọ. Ba mẹ và chị hai vẫn rất cật lực đi làm để kiếm từng đồng một. Đến một ngày, em dính vào cờ bạc. Mọi chuyện đi quá xa so với em tưởng tượng. Bao công sức của cải của cả nhà em đi làm ba năm qua để dành cho chị hai em đi XKLĐ đều bị em làm tan biến hết. Và bây giờ em đang nợ chính xác là 289 triệu.

Em không biết phải làm sao cả. Em muốn kết liễu cuộc đời này để không làm ảnh hưởng đến ai nữa. Nhưng mỗi lần nghĩ đến cái chết, em lại nghĩ đến ba mẹ và chị hai em. Em đau lắm. Em muốn cố gắng làm lại cuộc đời mình một lần nữa. Nhìn ba mẹ, chị Hai tiều tuỵ đi em thấy em có lỗi rất nhiều. Em không dám nói ra số nợ hiện tại của em nữa. Cái em còn bây giờ là công việc lương mỗi tháng từ 12 đến 15 triệu để làm lại cuộc đời. Nhưng số tiền 289 triệu không cho phép em.

Anh à, nợ cứ dồn dập đầu này đầu kia, em chỉ muốn ra đi mãi mãi để nhẹ lòng nhưng cuối cùng em suy nghĩ, số tiền đó em chết đi thì gia đình em cũng phải trả, em lại làm khổ ba mẹ và chị hai em một lần nữa. Em sợ họ không chịu nổi cú sốc này. Em không còn cách nào nữa, đồng tiền không cho em làm lại cuộc đời, cứ dồn ép em hết lần này đến lần khác.

Từ một thằng nhóc chỉ biết kiếm tiền mà giờ thành ra thế này, em phải làm sao hả anh?

[…]

Em muốn thấy ba mẹ và chị Hai em cười chứ không phải khóc vì em nữa. Đến nước này em không còn cách nào khác phải viết những dòng này để cầu cứu anh. Em biết số tiền 289 triệu là không nhỏ nhưng nó có thể cứu một thằng cặn bã của xã hội như em, làm lại cuộc đời một lần nữa. Anh có thể cho em mượn 289 triệu để em trả nợ hết một lần được không ạ? Để em bớt đi áp lực tiền bạc, làm lại cuộc đời thành một con người tử tế một lần nữa.

Giờ em còn công việc đang làm, mỗi tháng em sẽ gửi anh 5 triệu, làm nhiều thì gửi 10 triệu trong 3 4 năm được không anh? Em xin anh, tận đáy lòng em van xin anh. Em rất rất muốn làm lại từ đầu, muốn được thấy ba mẹ và chị hai cười thêm một lần nữa. Em không muốn cuộc đời mình chấm dứt như một thằng cặn bã của xã hội. Em mong anh Độ đọc đến dòng tin nhắn này và mở lòng giúp một thằng 23 tuổi như em làm lại một lần nữa.

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày