Trang chủ » Giải Trí » Dàn harem siêu khủng của chú mèo ú dễ thương Doraemon

Dàn harem siêu khủng của chú mèo ú dễ thương Doraemon

Team XemGame | 28/11/2022 17:30

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Doraemon là một chú mèo máy màu xanh, với thân hình tròn trịa, ú nu vô cùng đáng yêu cả vẻ ngoài lẫn tính cách khiến biết bao nhiêu người.

Thế nhưng, mấy ai biết được rằng, chú mèo ú dễ thương Doraemon ấy lại là một chú mèo vô cùng đào hoa và đa tình. Cậu chàng đã bao lần khiến nhiều cô nàng mèo phải gục ngã trước sức mạnh hào hoa, phong nhã ấy của bản thân. Hôm nay, mình sẽ liệt kê ra dàn harem siêu khủng của chàng mèo ú dễ thương Doraemon mà mọi người vẫn luôn nghĩ rằng, đây chỉ là một chú mèo máy đơn thuần, ngây thơ, đáng yêu, thật thà và chân chất!

Noramyako

Noramyako là cô bạn gái đầu tiên cũng như là mối tình đầu của Doraemon trước khi cậu chàng quay về quá khứ để làm “bảo mẫu” không công cho Nobita. Vì cũng là mèo máy của thế kỷ 22, Noramyako cũng sở hữu cho mình một ngoài nhìn gần giống với Doraemon và Dorami, chỉ khác là cô nàng có màu hồng.

Tuy nhiên, hình dáng này của Noramyako chỉ mới được sử dụng từ năm 2005 trở đi, còn năm 1995 thì ngoại hình của cô nàng mèo máy này lại rất khác xa với thân hình hiện tại, khi mà Noramyako gầy hơn và cao hơn Doraemon rất nhiều, khuôn mặt của cô nàng thì nhìn trông giống như một con cáo hơn là mèo. Chắc có lẽ vì điều đó, nên nhà sản xuất đã quyết định thiết kế lại hình dáng khác cho Noramyako trông dễ thương hơn cho bản remake sau này vào năm 2005, và hiển nhiên mọi người đều rất thích vẻ ngoài mới này của cô nàng.

Là người yêu đầu tiên của Doraemon, nên Noramyako đã đóng một vai trò rất lớn và rất quan trọng trong cuộc đời của chú mèo ú trước khi cậu chàng đến với thời đại của Nobita. Có phải bạn đang nghĩ “nếu như Noramyako thật sự quan trọng với Doraemon vậy thì tại sao mèo ú lại chia tay cô nàng mèo máy dễ thương này” đúng không?

Nhưng sự thật thì chính Noramyako mới là người nói lời chia tay với Doraemon, chứ nặng tình như mèo ú sao mà có thể nói lời chia tay được! Lý do mà Noramyako quyết định chia tay mèo ú dễ thương là bởi vì cậu chàng đã bị chuột cắn mất tai, và cô nàng thì lại không thể chấp nhận được điều đó nên đã quyết định rời xa mèo ú đáng thương của chúng ta. Vừa bị cú sốc tâm lý do chuột gây nên, nay lại bị mối tình đầu nói lời chia tay vì lý do đó, bảo sao Doraemon không sinh ra một nỗi ám ảnh và căm hờn bất diệt đối với lũ chuột chứ! Thật là đáng thương cho mèo ú!

Mii-chan

Theo dõi Doraemon đã lâu, chắc hẳn mọi người đã quá quen thuộc với cái tên Mii-chan rồi nhỉ?! Mii-chan hay còn được gọi là Mimi, là người yêu của Doraemon khi cậu đã tới với thời đại của Nobita. Mii-chan sống quanh quẩn gần khu nhà của Nobita và Doraemon, với chiếc chuông được đeo trên cổ thì ai cũng có thể đoán được rằng, cô nàng mèo này đang được nuôi dưỡng bởi con người. Sở hữu vẻ ngoài trắng trẻo, xinh xẻo, hiển nhiên nàng mèo rất dễ dàng hút được hồn của Doraemon nhà ta rồi. 

Không như Noramyako, Mii-chan thật lòng yêu mến mèo ú nhà ta bất chấp cậu chàng sở hữu vẻ ngoài được cho là khá “kỳ dị” so với những con mèo khác và trông không hề giống mèo. Cộng thêm nhiều lần Doraemon đã làm cho Mii-chan giận, làm Mii-chan buồn hay thậm chí là làm điều có lỗi với cô, nhưng nàng mèo vẫn luôn tha thứ và sẵn sàng ở bên mèo ú.

Nhiêu đây thôi cũng đủ thấy tình cảm mà Mii-chan dành cho Doraemon là chân thành và chung thủy. Vì là người yêu của mình, nên hiển nhiên đối với chú mèo nặng tình như Doraemon thì mọi rắc rối của Mii-chan, mèo ú nhà ta sẽ luôn hết lòng giúp đỡ và giải quyết giúp cho cô người yêu xinh xắn, đáng yêu của mình. 

Sharmee

Dù cho đã có Mii-chan, nhưng vẫn không ngăn được trái tim đa tình của chú mèo máy Doraemon nhà ta. Khi lạc vào Vương Quốc Chó Mèo, mèo ú đã vô tình đem lòng si mê với cô mèo ca sĩ mang tên Sharmee. Lúc này đây, bất chấp Sharmee lớn tuổi hơn mình nhưng Doraemon vẫn tình nguyện làm “phi công” để được ở bên nàng mèo ca sĩ này. 

Ban đầu, đây chỉ là tình cảm đơn phương từ một phía của Doraemon. Nhưng dần dà về sau, Sharmee đã bắt đầu cảm mến cậu chàng mèo ú đáng yêu này, bởi cô nhận ra và ấn tượng trước tình cảm chân thật mà Doraemon đã dành cho mình.

Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cả 2 đã bắt đầu trao cho nhau trái tim của bản thân, nhưng vẫn bị bắt buộc phải chia cắt, vì mèo ú và những người bạn phải quay trở lại thời đại của mình, còn Sharmee và mọi người dân ở Vương Quốc Chó Mèo thì phải ra ngoài không gian tìm tới vùng đất sống mới. Tuy là một câu chuyện tình buồn và ngắn ngủi, nhưng phải quay về thời đại của mình thôi mèo ú ơi! Không thì tội cho Mii-chan lắm đó! 

Ria

Không chỉ đa tình với Sharmee, Doraemon còn đa tình với một cô mèo trắng khác cùng thời đại với Mii-chan tên là Ria. Sở hữu cho mình một bộ lông trắng muốt như Mii-chan, nhưng lại có độ bồng bềnh như mây, thế này bảo sao Doraemon lại không mê mẩn Ria cơ chứ! Là một con mèo trắng sống trong ngôi nhà sang trọng và giàu có, nên Ria rất được cưng chiều và chăm sóc như một tiểu thư mèo. Dù vậy, nhưng cô nàng không hề tỏ ra kiêu ngạo mà ngược lại rất thân thiện và tốt bụng. Chính điều này cũng đã tạo thêm độ hảo cảm của Doraemon dành cho cô nàng. 

Vì quá thích Ria rồi, nên có bao nhiêu thiết bị tốt nhất ở thế kỷ 22, Doraemon cũng đều phóng khoáng đem tặng hết cho Ria chỉ mong sao có được sự yêu mến từ nàng mèo. Và không phụ sự mong mỏi, Ria thật sự có hảo cảm với Doraemon, nhưng lại chỉ xem cậu là một người bạn tốt, vì thật ra trong lòng nàng mèo đã trót thích một chàng mèo đen đi lạc mất rồi.

Biết được điều đó, Doraemon đã rất đau lòng và buồn bã, nhưng mèo ú vẫn quyết định từ bỏ đoạn tình cảm này mà tác hợp cho Ria với chàng mèo hoang kia chỉ vì muốn trông thấy cô nàng được vui vẻ và hạnh phúc. Thật đúng là một tình yêu cao thượng mà!

Mia

Loài người biết “đu Idol” thì mèo máy cũng biết. Mia là một cô mèo nghệ sĩ mà Doraemon rất thần tượng và say đắm. Say đắm tới nỗi Doraemon sẵn sàng bỏ ăn, bỏ ngủ chỉ để ôm lấy chiếc ti vi đang chiếu hình ảnh của thần tượng mình. Thấy Doraemon quá chìm đắm vào idol, nên Nobita đã quyết định giúp bạn của mình một tay bằng cách viết ra một kịch bản đầy lãng mạn giữa Mia và Doreamon vào Cuốn Nhật Ký Tương Lai. Ấy vậy mà, do quá dở về môn tiếng Nhật nên Nobita đã viết sai chính tả tùm lum khiến kịch bản lãng mạn biến thành kịch bản đầy nguy hiểm và kịch tính. 

Nhưng cũng nhờ vậy mà Doraemon đã hiểu hơn về hoàn cảnh của Mia, và không còn cảm thấy cô nàng kiêu ngạo, đáng ghét như lúc ban đầu mới gặp mặt. Còn Mia thì có hảo cảm hơn với Doraemon và không còn chê bai hay xem thường cậu chàng như lúc đầu.

Có thể bạn muốn xem thêm: Top những bộ anime nổi tiếng đã từng xuất hiện trong cartoon

Từ đó, cả 2 đã có chút tình cảm đặc biệt dành cho nhau và có một buổi hẹn hò khá vui vẻ và đáng nhớ. Đến cuối phim, Mia đã nói ra những lời ngọt ngào đầy tình cảm và tặng cho mèo ú nhà ta một nụ hôn ngọt ngào khiến chàng mèo đắm chìm mãi trong tình yêu mà không thể thoát ra được. Đúng là khi yêu vào mọi thứ xung quanh đều là màu hồng mà.

Sau loạt danh sách harem này, mình có cảm giác Doraemon không khác gì phiên bản thứ 2 của Đoàn Chính Thuần – Cha của Đoàn Dự trong Thiên Long Bát Bộ, khi mà một mình cậu chàng có thể yêu và quen rất nhiều cô mèo dù cho đã có người yêu hiện tại là Mii-chan, nhưng lại vẫn rất chung tình. Và có lẽ ngoại trừ Noramyako ra, thì hầu như những nàng mèo mà Doraemon crush đều là màu trắng.

Có lẽ đây chính là gu mèo cái của cậu, hoặc cũng có thể vì vết thương lòng của mối tình đầu vẫn còn, nên mèo ú không dám yêu cô mèo nào có vẻ ngoài là màu hồng nữa. Nhưng dù sát mèo cái và đào hoa là vậy, chúng ta vẫn không thể phủ nhận được rằng, Doraemon là một chú mèo máy vô cùng đáng yêu, chân thành và rất tốt bụng. Nên dù có sở hữu một dàn harem khủng, nhưng mèo ú vẫn nhận về rất nhiều sự yêu mến từ mọi khán giả trên thế giới.

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày