Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » HOT: Sự thật đằng sau câu chuyên Optimus bị team cô lập – “Drama” của đội tuyển LMHT số 1 Việt Nam

HOT: Sự thật đằng sau câu chuyên Optimus bị team cô lập – “Drama” của đội tuyển LMHT số 1 Việt Nam

Team XemGame | 07/11/2017 23:46

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Toàn bộ sự thật về nội bộ của Gigabyte Marines cũng như lý do Optimus rời team đã được người trong cuộc tiết lộ.

Theo đó vào chiều ngày hôm nay (7/11) Optimus đã đăng status nói về những dự định sắp tới của mình đồng thời không quên nhắc về đội tuyển cũ GAM. Chính stauts này của Optimus đã mở màn cho một câu chuyện đầy “drama” trong làng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam ngay sau đây:

Optimus.png (559×627)

“Mặc dù chưa hết năm nhưng năm 2017 có thể nói là 1 năm buồn nhiều hơn vui đối với bản thân mình, nhưng mình chẳng hối hận vì đã cóng hiến cho đội mà đối với mình đây là 1 trãi nghiệm thật khó có thể kiếm được. Mình từng nghĩ Boba Marines cho dù có đổi tên thành cái gì đi chăng nữa thì đó sẽ luôn là nơi mình được sống, tập luyện, và thi đấu, nhưng chuyện gì đến thì ai mà biết trước được, và chuyện gì đến cũng đến mọi người cũng đã biết hết rồi cho nên mình xin phép không nhắc lại.”

Có thể dễ dàng nhận thấy Optimus và đội tuyển GAM dường như có một vấn đề mâu thuẫn gì đó và đây mới chính là lý do khiến Optimus rời team chứ không phải là màn thi đấu tệ sau kỳ chung kết thế giới 2017 vừa qua.

Theo những gì mà cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam suy đoán từ trước thì dường như ở GAM đang có một bè phía vô hình nào đó khiến Optimus bị cô lập với phần còn lại khiến Optimus buộc phải rời team. Tuy nhiên sự thật thế nào thì vẫn còn là một đấu chấm hỏi lớn chưa có lời giải đáp.

Ngay sau status của Optimus có vẻ như đã khiến cho mọi chuyện vượt tầm kiểm soát và cả những người trong cuộc không còn giữ được bình tĩnh. Mới đây, quản lý đội tuyển GAM anh Đăng Tuấn Linh đã đăng status “bóc mẽ” toàn bộ sự thật về nội bộ của đội tuyển Gigabyte Marines.

Chi tiết những lời của quản lý GAM muốn gửi đến Optimus”

“Đầu tiên anh xin gửi lời xin lỗi đến Hoàng Bùi , Trần Đức Huy , Junie ,Lương Huỳnh Bảo Anh , Vu Quach, Nguyễn Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Trọng, Công Minh Phan, xin lỗi tụi em rất nhiều vì mặc dù tụi e đã out team rồi nhưng a lại lôi tụi e vào câu chuyện thị phi này, chẳng qua anh không muốn im lặng nữa vì anh thật sự thất vọng về đứa em mà trước giờ anh vẫn luôn bảo vệ hay dành nhiều sự ưu ái nhất. 

Mus ah, trước giờ mày vẫn luôn là người mà anh ưu ái nhất, hay bảo vệ nhất, tứ lúc mày out anh không muốn mọi chuyện đi quá xa nên anh cũng mặc kệ cho team hay cả bản thân anh phải chịu những lời chỉ trích của cộng đồng, bởi vì anh nghĩ chuyện đến nước này một phần cũng do anh rất nhiều nên anh đành im lặng, nhưng hôm nay khi em post cái status đó thì anh nghĩ mình cũng nên bảo vệ những đứa còn lại, như vậy thì công bằng với nó hơn.

Lúc nào em cũng tỏ ra đáng thương, hay em nói những người trong team cô lập em, vậy thì mình bắt đầu câu chuyện từ lúc còn là BM nhé. Lúc đó ai nhìn vào cũng nghĩ team mình rất vui vẻ hòa thuận, nhưng có ai biết để có cái bề ngoài đó thì anh và những người trong team đã phải cố gắng để nhịn em như thế nào không , nếu được hỏi là ai là người gay gắt và luôn gây những rắc rối cho team nhiều nhất thì a khẳng định người đó là em. Thử hỏi xem chỉ là sinh hoạt chung với nhau ở Quận 4 mà Tik , Kent , Ốc đã bao nhiêu lần bị em gây áp lực rồi, thử hỏi xem tất cả thành viên lúc đó có ai là cảm thấy dễ sống với em không, rồi sự việc đẩy lên cao trào khi mày nói với anh mày không thể nào đánh chung với QTV nữa, rồi ko thể đội trời chung các kiểu với QTV một là có mày 2 là có nó. Vậy anh hỏi trách nhiệm của mày lúc đó với team là cái gì.  Rồi có lẽ anh lúc nào cũng thiên vị mày nhất nên anh cũng có lựa chọn là tách team ra theo 2 con đường. Đến đây thì a xin lỗi Vu Quach vì lúc đó anh không còn lựa chọn nào khác cả, và lúc đó anh cũng nói với em là sẽ tới một lúc nào đó anh sẽ thấy quyết định của mình là sai, và đây chính là thời điểm đó.

Rồi part 2 nhé , khi Gam được thành lập, đến lúc mà Ren nó out team , dù cho trăm ngàn lí do gì đi nữa thì em thử hỏi Ren xem nó bị áp lực từ ai nhất mà anh phải cho nó out, cái sai của anh và Nị lúc đó là để mày có quyền quyết định đến nội bộ team quá nhiều, và điều đó làm cho mày có những sai lầm như bây giờ. Rồi đến khi team chuẩn bị đánh playoff với YG, thì chính mày là người đòi giá tán team, với lí do là mà không tin tưởng nhũng người như Slay, Stark , và ngay cả muội mập. Rồi lại một lần nữa mày kêu mày không đội trời chung với Levi, một là có mày 2 là có nó lần 2. Mà cái lí do ko thể ở chung là vô cùng nhảm nhí, vì mày nói nó không nghe đúng không. Hay cái lí do thật sự vì lúc đó levi nó nổi tiếng quá nhanh, rồi mày biết lúc đó anh thất vọng nhất là chuyện gì không, chính là mày nói câu cả team đánh như mấy thằng bán độ, và mày khẳng định trong team mày ko tin tưởng ai, ai cũng có thể bán độ , vậy thử hỏi làm sao mọi người tin tưởng và sống chung với mày đây.

Rồi tới part 3 nhé, là đầu mùa mày lại đòi out lần nữa mùa này ai nhìn vào cũng nói mày bị cô lập, rồi anh cũng cô lập mày, chính anh cũng nói thẳng với tụi nó hay cả với bạn gái mày là anh thất vọng lắm , thất vọng vì tất cả những lí do ngày xưa mày đòi tách team ra, mày không đồng ý một người như vậy ở trong team, thì bây giờ mày lặp lại y hệt, đó cũng là lí do cả Nị nó cũng cảm thấy bị phản bội, mày nói với anh tất cả đều là người của Nị nên mày biết trước sau gì mày cũng phải out, nhưng có bao giờ mày thử hỏi lại tại sao nó lại như vậy, ngay từ đầu mày đã có suy nghĩ như vậy thì sao có thể gắn kết được. 

Lời cuối anh chỉ muốn nói với mày là đây là một tập thể, anh là người muốn mày đi cùng anh trên con đường này nhất, nhưng mà phải nghĩ đến cái chung, mày cũng như tất cả mọi người đều như nhau cả, hãy nhìn cách mình đối xử với mọi người rồi trả lời cho câu hỏi tại sao mọi người lại như vậy. Sau tất cả hãy thử hỏi lại những người đồng đội cũ, nếu cho họ chọn lựa thì ai là người gây cho họ áp lực nhiều nhất là anh , là Nị hay là chính em.”

Theo như những lời chia sẻ từ anh Linh thì chúng ta biết được Optimus chính là nguyên nhân chính của mọi thay đổi đội hình từ Boba Marines cho đến Gigabyte Marines hiện nay. Dường như Optimus đóng vai trò là nhân vật “phản diện” trong nội bộ của GAM chứ không phải một siêu người máy cứu trái đất trong loạt phim Transformers. Tuy nhiên trong status của anh Linh có nhắc đến Công Minh Phan hay còn được biết đến với nickname Stark đã từng thi đấu ở vị trí đường trên của GAM. Theo đó, Stark lại có một nhận định hoàn toàn ngược lại.

Trái hoàn toàn với nhân vật phản diện trong status của anh Linh thì đối với Stark, Optimus lại là một nhân vật chính diện còn người phản diện lại là HLV Tinikun.

“Nhiều việc xảy ra quá nên mình cũng không biết nói gì. Nhưng mình chỉ có thể nói thế này, lúc ở trong team, đúng là anh Mus đã rất áp lực lên mọi người vì bản thân anh Mus rất muốn team chiến thắng, mình lúc đó thấy áp lực thật nhưng nghĩ vậy cũng đúng chả có gì.

Còn sau khi mình rời team, mình và Mus vẫn giữ bạn bè trên fb tuy không nói gì với nhau. Còn HLV cũ thì block fb mình, người đi top hiện tại cho team (ko phải Nevan) thì unfriend fb mình mà mình cũng không hiểu vì sao.


Đường ai nấy đi, mọi người nên tôn trọng quyết định của nhau, và đừng cố gắng bôi nhọ nhau làm gì!”.

Có vẻ như câu chuyện về nội bộ đội tuyển Gigabyte Marines vẫn còn khá nhiều khúc mắc và một chiều. Do đó hãy khoan kết luận ai đúng ai sai, tuy nhiên là một đội hình từng thi đấu tại CKTG và đang là hình tượng trong mắt các game thủ Việt cũng như thế giới, việc bóc mẽ nhau như thế này trên mạng xã hội quả thật không hay ho gì cả. Vậy theo bạn ai đúng ai sai trong câu chuyện này? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2639 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày