Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Liên Minh Huyền Thoại: Cô gái lập kỷ lục bị cấm 5 acc vĩnh viễn vì gặp ai cũng chửi trong game

Liên Minh Huyền Thoại: Cô gái lập kỷ lục bị cấm 5 acc vĩnh viễn vì gặp ai cũng chửi trong game

Team XemGame | 01/06/2018 11:10

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Được biết bạn gái này có sở thích chửi bởi cả team địch lẫn đồng đội trong Liên Minh Huyền Thoại.

Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng có lúc ức chế chỉ muốn chửi thề hay đập bàn phím khi chơi game và đặc biệt là tựa game Liên Minh Huyền Thoại. Bởi ở đây tập trung rất nhiều thành phần khác nhau, tốt có, xấu có và tiêu cực cũng có, đó là gì mà bạn phải trải qua khi chơi Liên Minh Huyền Thoại.

Nhiều người tìm đến game như một cách để thư giãn, xả strees sau những giờ học tập hay làm việc mệt mỏi. Hay đôi khi nó lại trở thành một niềm đam mê không thể cưỡng lại. Tuy nhiên vẫn có những thành phần tiêu cực đang làm cho game ngày một xấu đi trong mắt những người chơi khác và khiến cho xã hội có cái nhìn tiêu cực khi nói về game.

Dưới đây là trường hợp như thế, đặc biệt hơn khi nó lại rơi vào một bạn nữ game thủ. Được biết bạn gái này có sở thích chửi bởi cả team địch lẫn đồng đội trong Liên Minh Huyền Thoại. Thậm chí cô nàng này còn xác lập kỷ lục bị khóa 5 nick Liên Minh Huyền Thoại chỉ vì lý do chửi thề không thể kiểm soát trong game.

Mới đây cô nàng có tên Ngọc Yến đã chia sẻ trong cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam:

Nick thứ 5 bị khóa và cũng là nick cuối cùng, mình xin phép kể câu chuyện của mình.

Một đứa con gái, một đứa con ngoan, một đứa con chăm làm việc nhà. Tất cả những điều đó tạo nên tớ, một người con hoàn hảo trong mắt bố mẹ. Đến với LOL từ đầu mùa 3, khi vô tình nhìn thằng anh xem đánh giải và thấy QTV ( đẹp trai vcl ), quyết tâm tập chơi để mong một ngày được gặp anh í, thế nhưng lại chưa từng được gặp trong game dù chỉ 1 ván.

Mình phải tự nhận là mình đánh khá tốt, bắt đầu đánh rank từ cuối mùa 3, mình được rank đồng 1, nhưng rất vui vì đó là một mức rank khá tốt ở mùa 3, dần dần thì đánh càng tốt, sang đến mùa 4 thì bạc, mùa 5 nhảy hẳn lên kim cương.

Nhưng tất cả cũng chỉ đến được đấy, tất cả những cái tốt ở ngoài đời của mình, nó tạo nên một áp lực rất lớn. Không được sống theo tính cách của mình, không được nói những thứ muốn nói, không được làm bất cứ thứ gì mình muốn làm, thế là bao nhiêu ức chế, bao nhiêu buồn bã, mệt mỏi cứ lôi hết vào game. Một lỗi nhỏ của đồng đội mình cũng lôi ra chửi rủa, thậm chí phá game, kể từ đó án phạt dày đặt luôn.

Rồi đến mùa 6, bắt đầu nick đầu tiên của mình bị khóa khi chửi phải team địch -.- 5 phiếu report ăn vào mồm, và đi luôn cái nick hơn 100 skin. Dần dần như thế, cứ khóa là lại lập nick mới. Đến bây giờ, có lẽ thứ mình tìm đến game có lẽ là để xả hết tất cả buồn bực, và mình cũng biết như thế là không tốt.

Mình hi vọng những ai từng bị mình chửi mắng sẽ bỏ qua. Mình sẽ để rank Việt trong sáng hơn -.- bỏ game có lẽ sẽ tốt hơn cho mình và cộng đồng liên minh huyền thoại Việt Nam. Tạm biệt và cảm ơn mọi người

Sau khi đăng tải chia sẻ này thì có rất nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng game thủ dành cho cô. Người thì cảm thông vì chơi game ai cũng có lúc ức chế không làm chủ được bản thân, tuy nhiên trường hợp khác lại cho rằng việc này vốn chẳng có gì hay ho lại còn mang lên mạng để khoe. 

Vậy bạn nghĩ sao về trường hợp của bạn nữ game thủ này? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới nhé.

>>Tham gia cộng đồng yêu Liên Minh Huyền Thoại tại đây

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2635 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày