Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Liên Minh Huyền Thoại: Đội tuyển Vikings liệu có đủ “trình” để chơi ở giải đấu lớn nhất Việt Nam?

Liên Minh Huyền Thoại: Đội tuyển Vikings liệu có đủ “trình” để chơi ở giải đấu lớn nhất Việt Nam?

Team XemGame | 25/06/2018 11:26

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Chào sân VCS Mùa Hè 2018 với 2 trận thua liên tiếp, các thành viên của Vikings đang cho thấy sự non nớt và thi đấu thiếu gắn kết của mình. Liệu họ đã sẵn sàng cho giải đấu lớn nhất Việt Nam này?

Một “ẩn số” chỉ với năng lực “khả thi”

Đầu mùa giải này, Team Vikings có sự ra mắt gây chú ý khi thay thế đội tuyển UTM tham gia VCS Mùa Hè 2018 với một đội hình gần như hoàn toàn mới, chỉ còn giữ thành viên duy nhất của đội hình UTM tham gia VCS Mùa Xuân là CBL (CombatLao). Sự xuất hiện bất ngờ này đã nhanh chóng đặt ra dấu hỏi lớn về năng lực của đội tuyển này. Mặc dù bao gồm nhiều thành viên tương đối lạ lẫm, Vikings vẫn có những cái tên không hề xa lạ, đã từng chinh chiến tại VCSA 2016 như BeeOne, OPG1 trong màu áo APU. Đã từng chinh chiến tại sâu đấu lớn nhất của Liên minh huyền thoại Việt Nam, nhưng việc đã xa rời khuôn khổ chuyên nghiệp trong thời gian tương đối dài chắc chắc sẽ làm hai tuyển thủ này cần thời gian để tái thích nghi – đặc biệt là trong bối cảnh sự thay đổi chóng mặt về META đang diễn ra. Các tuyển thủ còn lại đều chưa từng có kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp, bên cạnh đó, Vikings cũng không có một nhân tố “cứng” để giữ vai trò ngòi nổ, đưa đội tuyển đi lên. Nên ngay từ trước khi mùa giải diễn ra, trong con mắt của giới chuyên môn, Team Vikingsvẫn chỉ là đội tuyển với sức mạnh dạng “tiềm năng”.

Chiến thuật đơn điệu, chưa tìm được tiếng nói độc lập

Ngay trong ván đấu mở màn của giải đấu, Vikings gây chú ý khi có lựa chọn cặp đôi Taric-Master Yi, lựa chọn có phần mạo hiểm khi tính “bất ngờ” của lựa chọn này đã biến mất từ lâu và nhiều phương pháp khắc chế hiệu quả đã xuất hiện. Tuy vậy, vấn đề lớn lại nằm ở việc dù có cho mình lựa chọn mang tính “chiến thuật” nhưng Vikings lại không hề có chiến thuật trong lối chơi. Kiểm soát bản đồ kém, bất lực trong việc để đối phương liên tục xâm lăng rừng mà không thể đề ra một giải pháp nào. Trong suốt bốn ván thua trắng đầu mùa giải này, người ta gần như chỉ thấy Vikings “chạy” theo đối thủ trong việc di chuyển và phòng ngự các mục tiêu. Không đề ra được phong cách thi đấu độc lập làm Vikings bất lực trong việc tranh cướp các mục tiêu lớn, không rõ ràng về lối chơi mà gần như các quyết định chỉ được đưa ra ngay trước thời điểm giao tranh – và thường phải trả giá đắt!

https://youtu.be/16DIRlMibpQ

Những pha xử lý thiếu quyết đoán làm Vikings thường xuyên tự đưa mình vào thế bất lợi

Sự kết nối rời rạc trong tập thể – đây không phải xếp hạng đơn!

Khi đánh giá về Vikings ngay từ đầu giải đấu, kĩ năng cá nhân cao của các tuyển thủ là điều đã được ghi nhận, sở hữu nhiều cá nhân với xếp hạng cao ở bậc máy chủ thách đấu Việt Nam, chắc chắn Vikings sẽ là đội tuyển tự tin trong khoản đi đường “truyền thống”. Bằng chứng là trong các trận đấu đã qua, một số điểm sáng đã xuất hiện khi những tình huống gank đơn lẻ vào các đường của Vikings vẫn tỏ ra có hiệu quả, thậm chí các tuyển thủ của đội tuyển này còn có những pha solo kill tương đối ấn tượng. Mặc dù vậy, cuộc chiến ở đấu trường chuyên nghiệp không phải là xếp hạng đơn! META thay đổi dẫn tới việc những lợi thế từ đầu trận sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới kết cục trận đấu, điều này làm các đội tuyển nhanh chóng triển khai đảo đường, di chuyển tập trung từ rất sớm nhằm lấy về những lợi thế cho mình. Vikings với điểm yếu về chiến thuật, giờ đây tiếp tục bộc lộ thêm điểm yếu về giao tiếp, kết nối liên lạc giữa các đường. CBL với nhiệm vụ được xem như đầu tàu nhưng theo như cựu đồng đội của anh, Zin đã nhận định: “CBL là một mẫu người chơi hỗ trợ kỹ năng cao nhưng lại khá ít nói nên không thể thực hiện chiến thuật theo kế hoạch của cả đội đề ra.” Vikings sẽ phải làm gì để giải quyết được vấn đề này?

Các chàng trai cần nhận ra sẽ không có “One man army” ở đấu trường khắc nghiệt này

Tâm lý vẫn luôn là điểm yếu cố hữu với những tuyển thủ trẻ

Trong trận đấu thứ 2, rút kinh nghiệm trong ngày thi đấu đầu tiên, Vikings đã chủ động giao tranh ngay từ giai đoạn đi đường nhằm tận dụng kĩ năng cá nhân tốt của các tuyển thủ – một động thái với nhiều tiến bộ. Việc này đã đem lại hiệu quả tương đối cho Vikings khi duy trì được thế trận, thậm chí là vượt lên dẫn trước, tiêu biểu như ván đấu thứ hai trong trận đấu với GAM.

https://www.youtube.com/watch?v=AIs9WaX-MSU

Trong nhiều thời điểm, Vikings mới là đội tuyển vượt lên dẫn trước

Mặc dù vậy, lúc này điểm yếu tiếp theo của Team Vikings lại tiếp tục lộ ra. Các tuyển thủ thi đấu bị động khi bị dẫn trước nhưng lại quá “hừng” khi có lợi thế cho mình và thi đấu tương đối buông thả, thiếu tính toán. Tiêu biểu như pha tốc biến kéo trượt của Darius trong tay Hani, chủ động băng trụ nhưng lại tính toán và xử lý lỗi, Vikings sau đó tiếp tục cố “đánh” khi kế hoạch đã đổ bể, và kết quả dễ đoán là ván thắng thứ hai dành cho GAM.

Chờ đợi một sự hoàn thiện để trở lại mạnh mẽ hơn

Dù chưa có chiến thắng nào, Team Vikings vẫn có những điểm sáng trong tuần thi đấu vừa qua. Đó là kĩ năng cá nhân tốt ở các thành viên, một số tình huống chủ động giao tranh thắng lợi và việc cải thiện chiến thuật đem lại hiệu quả sau từng trận đấu.

Các chàng trai trẻ vẫn rất lạc quan vào tương lai!

Với một đội tuyển trẻ với nền tảng kĩ năng cá nhân tốt, sự bình tĩnh trong tâm lý và tính toán kĩ lưỡng hơn về chiến thuật là mảnh ghép họ còn thiếu để tìm tới sự hoàn thiện trong lối chơi. Khắc phục được những điểm yếu này, Vikings chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm tại VCS Mùa Hè năm nay!

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2639 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày