Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Cảm động trước lời từ biệt của cậu béo nhà SKT gửi cho người anh cả Bengi

LMHT: Cảm động trước lời từ biệt của cậu béo nhà SKT gửi cho người anh cả Bengi

Team XemGame | 29/11/2016 14:45

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Bengi Duke và Poohmandu rời khỏi SKT T1 là tin tức nóng nhất ngày hôm nay.

Rạng sáng nay, một tin tức chấn động thị trường chuyển nhượng 2017 đã diễn ra khi SKT T1 tuyên bố chỉ giữ lại Faker, Bang, Wolf, Blank. Còn Bengi – người được mệnh danh là phép bổ trợ thứ ba của Faker, Duke người chơi đường trên và cả HLV Poohmandu sẽ từ biệt với đội tuyển này.

Mới đây cậu béo của nhà SKT là Wolf đã có đôi dòng tâm sự từ biệt gửi đến cho người anh cả đã gắn bó với đội tuyển này từ 2013 như sau :

Tạm biệt Bengi
Tạm biệt Bengi

Từ lần đầu tiên gặp nhau ở sự kiện stream khi còn chơi nghiệp dư năm 2012 rồi đến khi gia nhập vào SKT vào tháng 12 năm 2013, thời gian cứ thế trôi qua.Từ khi team được hợp nhất,chúng ta cứ như là những người anh em thân thiết như là những người bạn của nhau.

Nếu làm đau nhau thì anh sẽ nói vì sơ ý, nếu mắc lỗi với nhau anh sẽ nói là vì anh già rồi nên thế. Nếu mua cho tôi cái gì thì sẽ ăn 1 miếng rồi đưa cho tôi bảo là không ngon.

Những câu như ”Anh là anh nên ko đc làm cái đó. Là anh thì phải làm hết chứ…” còn nếu mà nhờ anh ý với tư cách như 1 đứa em trai thì anh sẽ giả vờ như là miễn cưỡng phải làm nhưng vẫn làm giúp hết tất cả rồi. Và còn ”Cứ để đó và đi luyện tập game chăm chỉ đi” Người anh đó không nên mình cũng đã kể xấu nhiều.

Một người lớn chân thành, ngốc ngốc, không tính toán thiệt hơn, cho đi rất nhiều nên có lẽ là người bị lừa nhiều nhất. Dù có làm anh nghi ngờ nhiều nhất thì khi nói anh vẫn sẽ tin . “Anh à, em không như vậy mà, em nói thật mà”, người anh luôn đối xử với những đứa em như thế.

Nếu tách 10 ngón tay ra thì không có ngón nào mà không đau cả nhưng mà anh lại là cổ tay mất rồi. Mong anh dù có đi đâu cũng đừng dễ bị bắt nạt, bị lừa nhá. Hôm qua khi nhìn anh thì không có bất cứ sự lo lắng hay bối rối nào nhưng thật sự anh là 1 người anh lý tưởng, hơn là vai trò 1 tuyển thủ. Hôm nay, hãy cũng buồn và khóc 1 ngày nhé. Từ ngày mai, sẽ luôn cười và hạnh phúc.

maxresdefault (1)

Dù đã trải qua một mùa giải tuyệt vời, nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Hi vọng Bengi Duke và Poohmandu sẽ luôn thành công trong con đường phía trước của mình.

Dịch Lee “Faker” Sanghyeok Vietnam Fanpage

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2636 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày