Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Faker chưa sử dụng hết 100% công lực tại CKTG 2015 do chưa gặp đối thủ xứng tầm?

LMHT: Faker chưa sử dụng hết 100% công lực tại CKTG 2015 do chưa gặp đối thủ xứng tầm?

Team XemGame | 24/10/2015 13:44

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Đây là mùa giải thứ 2 Faker cùng đội tuyển SKT T1 tham dự vòng CKTG và cũng giống như lần đầu, anh và các đồng đội được giới chuyên môn và người hâm mộ coi là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Nhưng tại thời điểm này, khi vòng Chung Kết dần tới những trận đấu cuối cùng, người ta không được thấy một Faker bùng nổ, tỏa sáng và “gánh team” cách đây 2 năm trước mà thay vào đó là 1 người chơi đường giữa ít nổi bật hơn. Nói là Faker sa sút cũng không đúng, nhưng nói anh chơi chưa đúng với sức mình là không sai. Vậy đâu là những lí do khiến tượng đài LMHT trở nên như vậy ?

Faker là nạn nhân của việc thay đổi meta

Thay đổi meta là điều xảy ra như cơm bữa trong Liên Minh Huyền Thoại, những bản patch nửa tháng ra một lần kéo theo đó là những sự thay đổi về tướng, vật phẩm, lối chơi,.v.v… Nếu bạn là một game thủ chuyên nghiệp, bạn theo được với meta thì bạn sống còn không thì bạn sẽ bị chìm vào quên lãng ngay lập tức.

Ở phiên bản 5.18, phiên bản dùng trong CKTG mùa 5 thì meta nghiêng theo hướng những carry đường trên và xạ thủ. Điều này vô hình chung làm cho Faker không thể tỏa sáng được giống những giải đấu trước. Việc Marin và Bang chơi tốt cùng những màn thể hiện trên cả tuyệt vời khiến Faker trở nên mờ nhạt hẳn. Anh còn rất ít đất diễn, ít có cơ hội thể hiện tài năng của mình dù mọi con mắt vẫn hướng về Faker trong từng trận đấu.

skt_t1_3.jpg (1920×1080)
Marin chứ không phải là Faker, trở thành vũ khí chính của SKT T1 tại CKTG lần này.

Meta thay đổi đồng nghĩa với việc những con bài tủ của Faker trở thành out-meta ( vì Faker rất thích sử dụng những vị tướng sát thủ ). Những con bài như Lulu, TF hay Ryze phần nào hợp với meta nhưng không chỉ người hâm mộ mà chính anh cũng thích sử dụng những Zed, Leblanc hay Ahri hơn vì chính những vị tướng đó mới cho người ta thấy được trình độ kĩ thuật thượng thừa của Faker. Nói ví von một chút, những vị tướng đường giữa hiện giờ như chiếc lồng ngăn cho chú chim Faker tung cánh bay giữa bầu trời vậy.

skt_t1_2.png (436×231)
Tầm ảnh hưởng của Faker trong từng trận đấu của SKT T1 cũng rất thấp. Tỉ lệ tham gia hạ gục của anh chỉ hơn mỗi Marin ( do Faker thi đấu ít hơn Marin 1 trận ).

Nhận được sử “chăm sóc” quá nhiều từ đối thủ

Liên Minh Huyền Thoại là một trò chơi chiến thuật, thế nên bạn phải kìm hãm sức mạnh của đối phương may ra bạn mới có cơ hội thắng. Và Faker là nạn nhân của quan điểm đó.

Faker là linh hồn, là sức mạnh của SKT T1 điều này ai cũng biết và đối thủ của họ cũng vậy. Thế nên việc Faker được “chăm sóc” chu đáo ở những trận đấu vừa qua là điều dễ hiểu. Không hợp meta đã đành, nay Faker còn phải “tiếp chiêu” các vị khách không thiện chí thì đất đâu mà diễn. Thế nên trong một bài phỏng vấn gần đây, Faker đã chia sẻ rằng phải cứ 3 giây là phải nhìn minimap. Những trận đấu có khi không chỉ rừng mà còn đường trên, hỗ trợ chuẩn bị gank Faker đã trở nên quá quen thuộc với anh và người hâm mộ.


Đây là minh chứng cụ thể cho việc Faker bị “chú ý” quá nhiều.

Nhưng với tố chất và kĩ năng của mình, Faker phần nào đó hạn chế việc khai thác quá nhiều từ đối phương. Dẫn chứng cho thấy, tuy bị gank rất nhiều trong giải đấu lần này nhưng so với 3 người đi đường giữa trong vòng bán kết, điểm nằm xuống của Faker là ít nhất.

skt_t1_1.png (1204×166)
Faker phải dần làm quen với việc bị tập trung quá nhiều từ đối phương vì chí ít, điều đó sẽ giúp cho đồng đội của anh dễ thở hơn trong giai đoạn đi đường.

Các đối thủ chưa xứng tầm

Tính từ khi CKTG mùa 5 bắt đầu cho tới nay, Faker đã đối đầu với 4 cái tên bao gồm Pawn, G4, Ryu và Westdoor. Trong số đó, có lẽ Pawn là đối thủ có máu mặt nhất, người khiến Faker phải dè chừng nhất. Nhưng Pawn cùng các đồng đội có vẻ “vô hại” trong 2 trận gặp SKT T1 ở vòng bảng bởi màn hủy diệt của Marin chứ không phải Faker. Người ta chờ đợi một cuộc đối đầu giữa Faker và một cái tên nặng kí nào đó, cái tên có thể khiến cho Faker đổ mồ hôi hột và sử dụng hết 100% công lực của mình. Xpeke có thể là cái tên đó, Febiven và KurO cũng vậy nên đây là cơ hội duy nhất cho những người hâm mộ hi vọng có thể thấy được Faker chơi hết mình, tỏa sáng hết cỡ như cái cách anh đã làm 2 năm trước.

skt_t1_4.jpg (1024×512)
Xpeke liệu có thể là đối trọng lớn của Faker trên con đường vô địch ?

Xem lịch thi đấu vòng Bán Kết tại ĐÂY

Các bạn tham gia đặt cược cho 2 trận Bán Kết tại ĐÂY

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2636 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày