Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Game thủ “yêu ảo” quen 8 tháng mới biết bị lừa bởi…trai

LMHT: Game thủ “yêu ảo” quen 8 tháng mới biết bị lừa bởi…trai

Team XemGame | 02/12/2015 17:29

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Tiếp tục với chuỗi những bài viết chia sẻ những đắng cay, ngọt bùi. Những chuyện từ trên trời cho đến xuống đất của các bạn game thủ Liên Minh Huyền Thoại trong Series bài viết này.

Game thủ chúng ta đang sống trong một thế giới mà việc online cả ngày cũng là điều bình thường. Gần như chúng ta hiện nay có thể làm mọi thứ trên mạng từ việc đi chợ, mua đồ và thậm chí là “yêu”. Trong câu chuyện bên dưới – thậm chí là mấy ngay nay – chúng ta nhận ra rằng các bạn game thủ chúng ta có một trái tim rất “thật” về một tình yêu “ảo”. Hãy cùng xem thử tình hình của bạn dưới nhé

manhnt - 12/2/2015 5:15 pm

Sau khi đọc những bài viết mục tâm sự trên Xemgame, mình cũng muốn chia sẻ một câu chuyện mà vừa bị cách đây vài tháng. Câu chuyện khiến mình vừa tức vừa buồn cười, coi như là một bài học của mình về cuộc sống ảo này.

Mình tên Hà, nghe các bạn chia sẻ chuyện tình cảm online đọc mà thấy sao mình xui quá, hoặc không biết các bạn có chém gió ra thêm tình tiết không. Bởi bản thân mỗi game thủ chắc chắn ai cũng từng vướng vào 1 chuyện tình cảm online nào đó rồi. Mặc dù ai cũng hiểu rằng tình ảo nó chua chát lắm, lúc đầu mình không tin, nhưng sau chuyện xảy ra với mình thì mình mới tin. Chuyện của mình bắt đầu từ cuối mùa trước, tầm tháng 10 – 11 gì đó. Lúc đó minh chợt ghiền chơi chung với một bạn trên mạng bởi sau vài trận đánh, chỉ có mỗi bạn ấy là hiểu cách di chuyển, lên xuống, harass và cả cách cover mình mỗi khi mình đi xạ thủ còn bạn ấy đi hỗ trợ.

manhnt - 12/2/2015 5:15 pmẢnh minh họa

Có thể nói cả 2 cứ như hiểu ý nhau mặc dù chả chat với nhau nhiều, chỉ thỉnh thoảng lên gặp là cứ “Vào Dual không?” – “Ừ” là cả 2 lại thâu đêm suốt sáng. Có khi 1 đêm mà 2 đứa tăng 2-3 bậc đoàn. Tới khi hết mùa giải năm ngoái thì mình được Kim cương 4 còn bạn ấy được Bạch Kim 1. Chơi chung gần 2 tháng, mình mới được bạn ấy tiết lộ bạn ấy là.. con gái và đang sống ở Vinh. Lúc đầu mình cũng ngờ ngợ vì nick trong game khá giống con gái “Mèo con xấu xí” (Viết kiểu teencode nữa chứ) nên lúc này mình bỗng buộc miệng “Thế làm bạn gái tớ không?”. Cũng chỉ là một câu nói bâng quơ nhưng bỗng chốc cô ấy lại bảo “Ừ, mình đồng ý”. Trời đất quay cuồng với thằng 19 tuổi lần đầu tiên có bạn gái như mình, tưởng chừng như thời thế thay đổi với thằng F.A.

Từ đó mình thấy yêu đời hẳn, thậm chí cô ấy còn khoe mình những tấm ảnh đi chơi chung với bạn bè và gia đình. Đó là một cô gái khá xinh xắn và dễ thương, bạn ấy tên Ngân và có chiều cao tầm 1m6, năm nay 18 tuổi và đang chuẩn bị ra Hà Nội học Đại Học năm sau. Mặc dù vậy chúng mình chỉ sử dụng Liên Minh để chat là chính, chứ bản thân mình cũng không được cô ấy cho xin số điện thoại chỉ với lý do không xài. Riêng Facebook là một tài khoản khá kín tiếng và ít bạn bè. Lúc đó mình chỉ đơn giản nghĩ rằng chắc cô ấy thuộc dạng người sống khép kín.

manhnt - 12/2/2015 5:15 pmẢnh minh họa

Trong thời gian quen, mình cũng từng tính sẽ đi xe đò từ Hải Phòng ra Vinh 1 chuyến nhưng vẫn chưa sắp xếp được công việc nên vẫn chưa đi được. Ngân cũng nhiều lần bảo mình từ từ đợi vào Hà Nội rồi hãy gặp nhau cho gần. Cứ mỗi tuần mình đều đặn gửi tặng bạn ấy 1-2 hộp quà như thường lệ và thường xuyên được Ngân vòi các trang phục mới ra đắt tiền hoặc vài thẻ cào điện thoại với lý do nạp tiền cho điện thoại mẹ. Ban đầu mình cũng thường chiều theo do mình ít đi chơi này nọ nên tiền ăn tiền xin gia đình vẫn đầy túi. Nhưng đôi khi có những tuần nạp gần 500k để mua skin cho cả 2 làm mình cũng lúng túng. Lúc đó lại phải chơi chiêu xin thêm mẹ để tặng quà cho cô ấy.

manhnt - 12/2/2015 5:15 pm

Thế rồi bỗng chốc 1 ngày nọ vào tháng 6 vừa qua, mình đang chơi thì thấy cô ấy cũng đang online, pm hỏi “Em chơi lâu chưa” thì nhận được tin nhắn lạ lùng “em nao?”. Mình mới hỏi 1 tý thì ra là bạn của cô ấy mượn acc nhưng lạ ở đây là hắn ta lại bảo “acc nay cua Tuan ma?”. Trong đầu mình cũng bắt đầu có những suy nghĩ ngờ ngợ và liên tục hỏi hắn là gì của Ngân. Hắn thì liên tục bảo mình phiền phức và chẳng quen nhỏ nào tên Ngân hay chẳng hề biết acc này của nhỏ con gái nào cả, rồi hắn off mất… Mình đưa vấn đề này ra hỏi thằng bạn thân, nó bảo mình send nó hình nhỏ đó xem rồi tra trên Google (Mình gà mấy vụ này) thì nhận ra một câu làm mình suy sụp cả người “Ảnh này của người khác, Facebook nhỏ kia cũng là clone, mới tạo cách đây 7 tháng kìa” Đúng quãng thời gian mình hỏi Facebook Ngân.

manhnt - 12/2/2015 5:15 pmẢnh minh họa

Lúc này mình đã không còn tâm trí nào nữa,mặc dù chỉ cách nhà có 5p đi xe máy nhưng chạy xe về nhà từ quán caffe mình như người mất hồn. Đợi đến đêm Ngân online mình đặt thẳng vấn đề thì chỉ nhận được một sự im lặng.. Sau đó Ngân xoá kết bạn và đổi tên tài khoản ingame luôn, mình chẳng còn tìm được người đó. Lúc này mình mới nhận ra rằng mình bị lừa tình lẫn tiền suốt 6 tháng qua, nhẩm đi nhẩm lại có khi cũng hơn 4 triệu tiền nạp card mua skin, thẻ cào điện thoại rồi. Đến lúc này mình đã hiểu rõ ra có một thằng nào đó chơi khăm mình đã giả gái và mình đã vô tình làm “bạn trai” của hắn suốt 8 tháng qua.

Mình thì chẳng dám ý kiến gì nữa.. ngu thì cũng đã chơi ngu rồi. Xem như là một bài học cho việc tình yêu ảo và lối sống ảo của bản thân mình. Từ tháng 6 tới nay mình bớt chơi Liên Minh hẳn và sợ phải giao tiếp với các thanh niên trên mạng ảo bây giờ. Các bạn cũng nên cẩn thận nhé.

Mọi chia sẻ bạn đọc xin vui lòng gửi về hệ thống Tin Nhắn của fanpage:

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2630 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày