LMHT: Hành trình trở thành siêu sao của game thủ 19 tuổi – Faker (Phần 4)

Team XemGame | 24/06/2015 17:56

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Tôi hỏi ông liệu những tin đồn về lời mời triệu đô từ Trung Quốc có phải chỉ là do dư luận thổi phồng không. Cũng giống như Faker, ông tỏ ra khá do dự. Sau cùng, ông lắc đầu: lời mời đó có thật. Nhưng làm sao có người lại từ chối một cơ hội tốt đến vậy? Ông trả lời: “Con tôi muốn ở lại đội SKT, và tôi cũng ủng hộ con thể hiện lòng trung thành và sự biết ơn với những người đã nâng đỡ mình”.

Trước khi trận đấu bắt đầu, Faker ngồi trong khu vực thi đấu của SKT và luyện tập cùng một người đồng đội. Khi chơi Liên Minh, bàn tay anh chỉ tựa nhẹ lên chuột như thể bất động, nhưng các cơ của anh không ngừng chuyển động và căng như dây đàn. Anh nhịp nhịp lên xuống một bên chân. Khi anh di chuyển trên bản đồ, tôi đã quan sát rất kỹ để tìm hiểu vì sao anh lại chơi xuất sắc đên vậy; cũng như cố gắng tìm điểm chung giữa con người này với “cỗ máy khát máu” trên màn hình. Nhưng tôi chẳng thấy được mối liên kết nào. Trông anh chỉ giống một cậu con trai bình thường đang chơi game với bạn bè, chỉ trừ sự tập trung cao độ là khác thường. Cuối cùng, anh rời đi đến khu vực trang điểm.

Đầu mỗi trận, có một khoảng thời gian dành cho việc cấm và chọn: mỗi đội chọn 5 vị tướng và cấm 3 vị tướng khác. Vì mỗi vị tướng có bộ kỹ năng riêng biệt, điều này đóng vai trò rất quan trọng trong trận đấu. Monte nói với tôi rằng 30% tỉ lệ thắng bại nằm ở cách chọn tướng của đội. Faker sử dụng thành thạo khá nhiều tướng, nhưng chỉ có LeBlanc – một sát thủ nữ – là giúp anh trở nên bất bại. Không có gì ngạc nhiên khi GE cấm vị tướng này ngay lập tức.

SKT dễ dàng thắng trận đầu tiên, nhưng trận thứ hai lại tốn nhiều thời gian hơn khi hai đội vờn nhau suốt 30 phút. Có lúc, một tuyển thủ của GE định nhảy vào Faker từ chỗ ẩn nấp của mình để bắt đầu gank. Khi Faker tránh được đòn tấn công này, cả khán đài vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Cuối cùng, 5 thành viên của GE chạm trán 4 thành viên phía SKT. Nhận thấy lợi thế của mình, phía GE bắt đầu giao tranh. Sau khi SKT cầm cự trong khoảng vài giây, Faker đột ngột xuất hiện và giành lại lợi thế cho đội mình. SKT đã chiến thắng đợt giao tranh, và trước khi các vị tướng của GE kịp hồi sinh, SKT phá hủy nhà chính Nexus của họ. Kết thúc.

Sau đó, một phóng viên Hàn Quốc phỏng vấn Faker khi anh đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh cô, lớp trang điểm trên mặt anh lem luốc dưới ánh đèn sân khấu. “Anh nghĩ sao khi là gương mặt đại diện của SKT?”.

“Tôi mong chúng tôi có thể dành tặng nhiều trận thắng và nhiều danh hiệu cao quý hơn nữa cho người hâm mộ”, anh trả lời.

“Anh có lời nào muốn nhắn gửi đến người hâm mộ của mình không?”. Cô ta hỏi tiếp.

Anh liếc nhanh về phía khán giả và nói: “Chúng tôi đã phạm nhiều sai lầm trong trận đấu thứ hai. Tôi rất tiếc về điều này”.

(Còn tiếp)

>> Truyện dài LMHT: Một câu chuyện của Garen – Phần 16

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày