Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Những dòng nhật ký đầy xúc động của Edward Gaming

LMHT: Những dòng nhật ký đầy xúc động của Edward Gaming

Team XemGame | 19/10/2015 17:06

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Trong thời gian tham dự Chung kết thế giới 2015, quản lý của đội Edward Gaming là Huang “San Shao” Cheng vẫn duy trì một trang nhật ký, ghi lại những điều anh muốn chia sẻ hàng ngày. Mới đây, San Shao đã chia sẻ bài viết cuối cùng, kết thúc quãng đường của EDG tại Chung Kết Thế Giới.

Xemgame.com xin gửi đến quý độc giả nội dung bài viết đầy cảm xúc này:

Ngày 20 – Thất bại.

Đã một năm trôi qua rồi. Vào thời điểm này năm ngoái, chúng ta cũng đã từng trật đường ray và nỗ lực để quay trở lại.  Tôi không biết khi các bạn ở sân vận động hoặc theo dõi những trận đấu qua Internet, xem các tuyển thủ của chúng tôi thi đấu tại máy chủ châu Âu bằng tiếng Anh, nghe giới thiệu câu lạc bộ, giới thiệu mỗi thành viên… bạn cảm thấy thế nào. Tôi nghe khán giả hô vang “EDWARD GAMING。TOP, KORO!   JG Clearlove ……” Những cái tên này, tôi không thể không khóc cho họ, cho niềm tự hào của họ. Tôi nghĩ rằng chơi game đối với chúng tôi là tình yêu, là ước mơ.

Trước trận đấu, các phương tiện truyền thông và bạn bè liên tục hỏi liệu chúng tôi có niềm tin vào chiến thắng? Tôi biết rằng tất cả chúng ta thực sự mong đợi thành công của một đội tuyển LPL để đại diện cho Trung Quốc. Chúng tôi đã cùng hướng đến Berlin, nhưng đã thất bại trong nhiệm vụ ấy. Nhưng sau tất cả, đây là một cuộc thi chạy nước rút mà những người kém hơn sẽ bị bỏ lại sau lưng.

Năm tới có thể là một câu chuyện khác. Các tuyển thủ của chúng tôi có thể thi đấu một vài năm sau nữa. Sự nhàm chán và khắc nghiệt sau 5 năm tập luyện và cạnh tranh ngày này qua ngày khác, liệu có bao nhiêu người có thể gắn bó ?

Sau trận đấu, chúng tôi không sẵn sàng để đối mặt với thất bại, sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Đôi mắt của các tuyển thủ nhìn đăm đăm vào bức tường trống, buồn đến ngây người. Tôi không nhớ là ai đột nhiên nói gì đó, đại ý rằng những người hâm mộ đã ủng hộ EDG chắc chắn sẽ ghét chúng tôi. Tôi vội nói “Không, không, cậu nghĩ quá nhiều rồi”.

Nhưng dẫu thế nào thì chúng tôi đã không làm tốt, khiến cho khán giả thất vọng.  Trong thực tế, tôi đã luôn dõi theo các tuyển thủ, càng ngày họ càng có nhiều yêu cầu cao về chuyên môn, quá nhiều việc để làm với lịch tập luyện dày đặc. Vậy mà chúng tôi đã không cung cấp cho họ được dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất, không cung cấp các dịch vụ hậu cần tốt. Trong tập luyện và phục hồi cơ thể hàng ngày cũng không chu đáo, thời gian đào tạo không khoa học. Điều này khiến chấn thương của họ ảnh hưởng quá nhiều đến khả năng thi đấu, và năm nào chúng tôi cũng gặp vấn đề về sức khỏe của tuyển thủ. Chắc chắn đây là vấn đề mà chúng tôi phải cải thiện trong tương lai.

Các tuyển thủ của chúng tôi cần yên tĩnh để phục hồi. Cảm xúc thất bại cần thời gian để phai nhạt. Tôi cũng như mọi người khác, hy vọng họ có thể vượt qua càng sớm càng tốt để có thể cùng nhau chiến đấu một lần nữa trong năm tới. Tôi biết ơn những người vẫn đứng ngoài sân vận động chờ đợi chỉ để cùng chúng tôi khóc cho EDG. Gió lạnh London không làm giảm đi ngọn lửa nhiệt tình của các bạn. Xin vô cùng cảm ơn. Chúng tôi đã hy vọng vào một chiến thắng để gửi tới các bạn, nhưng hôm nay chúng tôi đã không làm được điều đó…

Kể từ khi chúng tôi tham dự Chung Kết Thế Giới, đến nay đã được nửa tháng, cảm ơn các bạn đã quan tâm và cổ vũ cho chúng tôi, và cũng xin cảm ơn cả những ý kiến góp ý hoặc chỉ trích. Tại thời điểm này, tôi không thể diễn tả được trái tim tôi cảm thấy tội lỗi và mất mát thế nào. Hôm nay cũng là bài viết cuối cùng của cuốn nhật ký của đoàn tại châu Âu vào mùa 5 này. Không thể trở về trong thắng lợi, để lại nuối tiếc vô tận. Nhưng chúng tôi sẽ lại đứng lên từ thất bại, giữ ngọn lửa đam mê trong sâu thẳm trái tim, để chứng minh rằng những nỗ lực của chúng tôi không hề uổng phí. EDG chúng tôi đã được các bạn ủng hộ ngay từ những ngày đầu thành lập, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng vươn đến giấc mơ của mình. Dù cho con đường thực hiện ước mơ ấy có phủ đầy chông gai, miễn chúng ta cố gắng thì sẽ đạt được nó!

Đừng từ bỏ ước mơ và niềm tin. Trong năm tới, chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu !!!!

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2630 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày