Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Quản lý Boba Marines lên tiếng về hành động của Optimus

LMHT: Quản lý Boba Marines lên tiếng về hành động của Optimus

Team XemGame | 16/08/2015 10:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Ngọn nguồn câu chuyện bắt đầu từ hôm qua về việc Curot và Lovida đội nhiên đổi vị trí trong team cho nhau rồi dẫn đến muôn vàn những suy luận và phân tích về việc này đã thu hút được sự quan tâm rất đông đảo của cộng đồng game thủ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam.

Được biết với tham vọng đi chung kết thế giới và mong muốn giúp cho nền eSports Việt Nam vươn tầm quốc tế, Optimus đã xin tham gia Saigon Jokers để giúp team này vượt qua Bangkok Titans và giành vé đi CKTG. Theo nhiều người thì đây chính là lý do khiến cho Curot bị kích khỏi Saigon Jokers để giành xuất cho Optimus tuy nhiên không hiểu sao thay vào đó lại là Lovida. Xemgame đã làm một bài phân tích về vụ việc này tại ĐÂY.

bm.jpg (510×628)

Ngay sau đó quản lý của team BM đã lên tiếng về hành động của Optimus phần nào giúp cho ta hiểu rõ hơn vụ việc và nên bớt những cái nhìn ác cảm đối với game thủ này. Tất cả cũng chỉ vì mong muốn góp sức mình cho nền eSports Việt Nam lớn mạnh tuy nhiên có vẻ như cậu còn quá non trẻ nên chưa thể xử lý một cách ‘thấu tình đạt lý’ vô hình chung tạo nên những hiểu lầm không đáng có. Kết quả Optimus phải nhận những gạch đá và cái nhìn ghẻ lạnh từ cộng đồng.

Xemgame xin được trích nguyên văn phát ngôn của đại diện Boba Marines:

Xin chào mọi người, mình là Bm Wil, hiện đang là quản lý của team BM, sau đây mình xin bộc bạch đôi dòng tâm sự và ý kiến cá nhân của mình về việc Optimus đang được các bạn và mọi người quan tâm theo dõi nhé. Trước hết mình xin kể lại mọi chuyện như sau:

Sau khi B thua GFL ở trận bo5 tranh hạng 3 giải GPL, Optimus đã gọi điện cho mình và xin qua đánh cho SAJ với những lí do như sau:

1. Em muốn win BKT
2. Em muốn được đi CKTG
3. Em muốn cộng đồng Esport Vn phát triển và mọi người nhìn vào sẽ hiểu BM cũng sẵn sàng hi sinh để mang lại tương lai cho Esport VN.

Nhưng em chỉ đi với điều kiện bên VED cho em quay về đánh giải VCSA tiếp tục với team mình,và sau khi a cùng cả team đồng ý em mới đi. Chứ em vẫn muốn ở team mình, em chỉ đánh cái giải Seaqualifier này ở SAJ thôi.

Và lúc đó suy nghĩ của mình là WTF, thằng này điên ah.Nhưng sau đó mình đồng ý và nói rõ a sẽ họp team và em có thể hỏi ý kiến mọi người (vì theo quan điểm của mình, mỗi cá nhân trong team đều có quyền chọn con đường cho riêng mình). Bên cạnh đó mình cũng ngồi phân tích cho Mus về những thiêt hơn sau khi Mus làm chuyện đó.

Cái được lợi : Mus có thể tỏa sáng, đem lại 1 vé đi CKTG cho VN ( dù khả năng này là không cao).

Cái mất: Dù cả team đồng ý thì khi Mus quay lại.có lẽ sẽ có một cái gì đó gọi là tình cảm rạn nứt. Nói thực tế hơn thì SAJ cũng là đối thủ cạnh tranh của tụi mình, khi SAJ có tiếng tăm thì ngược lại những lợi ích của tụi mình sẽ bị ảnh hưởng, và chẳng ai lại đi làm đối thủ của mình mạnh hơn. Hơn nữa đối thủ này từ trước giờ cũng không fair play với tụi mình lắm.

Còn thật ra thì 3 cái lí do Mus đưa ra, mình cũng chẳng quan tâm là có bao nhiêu % là thật cả. Mình chỉ phân tích trên phương diện một người anh, một người quản lý thôi. Và sau đó Mus nói sau khi suy nghĩ thì mus thấy mình sai rồi, Mus không nghĩ đến cảm nhận của mọi người và cả team. Rồi chiều hôm thứ 4 Mus đã đến gặp thầy Lee và xin không vào SAJ nữa.

Có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu hôm nay Mus không đặng một dòng stt liện quan đến việc an ủi Currot, nhưng đời thì không như là mơ, và mấy thằng khùng thì rất thích làm thơ. Rất nhiều gạch đá từ bên các bạn đang làm việc cho VED cũng như các thể loại bà 8 cô 9 nhảy vào nói Mus là người 2 mặt giả tạo các kiểu, với lí do là nếu Mus không xin vào thì làm gì có chuyện currot bị xuống dự bị, sau đó giận không đánh nữa và bên SAJ buộc phải chuyển LoViDa lên. Xin lỗi chứ đến đây mình xin cười nhẹ 1 cái.

Mình nói thẳng luôn nhé, theo mình thì việc Mus hấp tấp xin vào SAJ là hoàn toàn lỗi của Mus, và ngay cả việc Mus đăng stt an ủi Currot cũng là không hợp lí ở hoàn cảnh này.

_ Nhưng vấn đề ở đây là em nó có 2 mặt hay giả tạo hay không mình chưa bàn cãi tới, nhưng theo cách mà Currot và Mus chatlog có trên kênh stream của Mus thì hình như 2 người vẫn rất bình thường, ngay cả khi không bình thường đi nữa thì việc người ta đăng stt an ủi nhau có ảnh hưởng đến tiền giảm cân hay tiền mua kem trộn trắng da của các bác không.

_ Rồi các bác nói là các bác là người trong cuộc các bác hiểu rõ mọi chuyện, vậy mình xin hỏi lúc mà Currot bị kêu xuống dự bị cho Mus, lúc đấy các bác ở đâu, có bác nào lên tiếng bảo vệ cho em Rot không, ngay cả các bạn trong team với em đấy, hay các bác chỉ nghe qua và thốt lên “ohhhhhhhhhh thế ah”, hay bác nào cũng đang mơ về một viễn cảnh ” có thằng này về chắc team sẽ mạnh đây” , rồi khi xảy ra chuyện các bác bày tỏ cảm thông với Currot và quay qua chửi Mus. Mà có khi các bác lại có 1 lí do huyền thoại là cái này là quyết định của công ty, các bác chỉ là người đi làm công ăn lương nên thấp cổ bé họng không có ý kiến được. Các bác chỉ có ý kiến với mấyngười thấp cổ bé họng hơn các bác thôi Đến đây cho phép mình cười nhẹ lần 2 cái.

_ Thêm nữa các bác nói ra một chuyện mà mình thấy vô cùng “tâm đắc”. “Tại thằng Mus mà cả team SAJ và SF5 mới rối tung rối mù lên”. Ôi…..Các bác là một công ty to đùng với 1 đội ngũ nhân viên + cố vấn có bằng cấp, nói tiếng anh như hack, toàn supper man, vậy mà để một thằng bé sinh năm 96 làm các bác rối lên á, ah mà cũng phải thôi, vì nó là Cường Vũ Trụ mà. Nhưng tôi chỉ thắc mắc cái luật mấy bác đưa ra là việc chuyển nhượng VĐV phải do quản lý ký tên, mặc dù tôi đồng ý đấy, nhưng đã có bác nào hỏi qua tôi hay nhận được bất kỳ giấy tờ nào của tôi chưa, vậy mà các bác đã tổ chức họp team SAJ và nói cho em ấy biết em ấy phải xuống dự bị (mà hình như theo thông tin tôi nhận được lúc đấy Currot còn chẳng được vào hop, bị kêu ra ngoài ngồi đợi thì phải). Lúc đấy mấy anh mấy chị lên face chửi bới Mus sao không thấy ra mặt nhỉ.Rồi lúc đấy chắc do Mus thôi miên các bác tổ chức cuộc họp đấy nhỉ. Các bác làm như vậy hỏi sao người ta không giận, rồi không đánh nữa.

Còn riêng về Mus, tôi cũng xin nói thẳng là tôi chẳng thích cách em ấy xử sự tí nào, việc này em ấy sai, tôi đồng ý. Và việc nhận xét một con người thì ai cũng có quyền nhận xét, nhưng tính tôi thì trước khi nhận xét 1 ai đó sống có giả tạo hay 2 mặt v.vv hay không thì lúc nào tôi cũng nghĩ lại xem mình có đủ tư cách nhận xét người ta hay không đã, Đến đây thôi nhé, Chào thân ái và quyết thắng !!!!!

Mong các game thủ hay sáng suốt và nhìn nhận vấn đề này một cách thấu đáo nhất.

>>Liên Minh Huyền Thoại: Archie nói về Vụ Optimus và Curot

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2646 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày