Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Rơi nước mắt với lời tự sự của game thủ nghỉ học 1 tuần để cổ vũ Peanut tại trận chung kết CKTG 2017

LMHT: Rơi nước mắt với lời tự sự của game thủ nghỉ học 1 tuần để cổ vũ Peanut tại trận chung kết CKTG 2017

Team XemGame | 24/11/2017 11:04

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

“Màu đỏ là màu của anh hùng” – Bài tâm sự vô cùng xúc động đến từ một game thủ theo chân Peanut tại chung kết thế giới 2017 vừa qua.

Hai tháng trước, tôi đã nói về việc sẽ trực tiếp xem CKTG ở Trung Quốc. Và tôi đã làm vậy, nghỉ học một tuần bằng cách năn nỉ các giảng viên và hứa rằng sẽ hoàn thành bài tập khi tôi trở về. Tôi lên lịch mọi thứ, tự mình dành dụm phần lớn các khoản chi tiêu, và mất một thời gian kha khá để thuyết phục bố mẹ rằng tôi sẽ ổn thôi. Tất cả mọi sự chuẩn bị này là một trải nghiệm lạ thường. 

Nếu bạn biết tôi, có lẽ bạn đã biết là tôi hoàn toàn ngưỡng mộ các sản phẩm của Riot, và cho đến nay thì Hướng tới MSI: Hàn Quốc vẫn là video mà tôi thích nhất, chủ yếu vì nó tập trung hoàn toàn vào Peanut. Khoảnh khắc mà SKT giành chiến thắng, âm nhạc vang lên là bài Unstoppable của The Score, thật sự là đã hạ gục tôi ngay lập tức. Nó đã là bài hát giúp tôi lên tinh thần kể từ lúc đó, beat nhạc và lời bài hát đã cổ vũ tôi rất nhiều. 


Hướng tới MSI: Hàn Quốc

Ngay sau đó, không thể cản phá là những gì mà SKT đang bộc lộ. Dù có những khó khăn, nhưng họ vẫn vượt qua được. Họ đã là nhà vô địch trong một thời gian dài, vượt qua mọi khó khăn, nhưng trong suốt mùa hè, tôi phải công nhận rằng thực tế thì tàn nhẫn, và họ đã vô cùng tổn thương. Tôi nghĩ rằng họ không thể nào đi đến CKTG, nhưng vượt qua bao nhiêu gian khổ, họ đã làm được điều đó. Sau đó, tôi đã xem họ thi đấu ở vòng Bảng, làm tôi đau tim ba lần bốn lượt trước EDG và ahq (xin lỗi C9), và đặc biệt là trận Tứ kết với Misfits. Nó quá sít sao, và tôi đã cảm thấy sợ hãi nhiều hơn. Họ không thể tiếp tục đi tiếp với phong độ như vậy.


SKT lật kèo 10k tiền không tưởng trước EDG

Với một tâm thế hồi hộp, tôi chuẩn bị mọi thứ để đến Trung Quốc.

Trước CKTG, một số người hâm mộ Trung Quốc đã nhờ tôi chuẩn bị một số bức tranh để in làm quà tặng cho Peanut, đó thực sự là một vinh dự cực kì lớn. Biết rằng cậu ấy có thể sẽ nhận được khiến tôi rất vui vẻ. Tôi cũng đã chuẩn bị một số huy hiệu để tặng và trao đổi với bạn bè và những người hâm mộ khác. Tôi mở đặt trước ở Weibo, và đã có một số lượng cực kì lớn đã đặt làm từ Trung Quốc. In một số lượng lớn như vậy lấy đi của tôi không ít tiền, nhưng tôi vẫn vui mừng vì có thể chia sẽ những điều tốt đẹp này.

Trận Bán kết giữa SKT và RNG thật sự là một chuyến tàu cao tốc đầy sóng gió. Ra mắt trong bộ đồng phục màu đỏ rực, thật tuyệt vời khi có thể thấy được đội tuyển mình yêu thích ngay trước mặt như vậy. Chỗ ngồi của tôi quá xa màn hình, vì vậy tôi đã không thể thấy được rõ ràng, nhưng cũng là một trải nghiệm thú vị khi ngồi ngay bên cạnh booth của BLV Tiếng Anh.

Peanut không phải là người bắt đầu, và tôi cảm thấy nôn nao rồi. Với một RNG đang ở đỉnh cao và SKT vẫn trượt dài như cách họ đã làm, họ bị dẫn trước 2-1. Toàn bộ sân vận động gào to tên RNG. Nói thật là tôi đã ném khăn và chấp nhận sự thật rằng chúng tôi có thể sẽ bị loại ở Bán kết, có lẽ phần còn lại của giải đấu sẽ ít đau đớn hơn. 

Sau đó, Peanut được đưa vào, và dường như đã lâu lắm rồi tôi mới được thấy cậu ấy đem lại ánh sáng cho SKT. Trong một meta hoàn toàn chống lại mình, cậu ấy rốt cuộc cũng trình diễn được, và một lần nữa đem về chiến thắng cho SKT. 


Chiến thắng nghẹt thở 3-2 của SKT trước RNG

Tôi muốn nói một chút về Blank, người hùng của SKT năm nay. Mỗi lần Peanut chùn bước, họ đã đưa Blank vào, rõ ràng là từ sự thành công vượt trội của cậu ấy trong năm nay. Ngay cả trong trận Tứ kết với Misfits, Blank cũng đã cứu thua. Tôi sẽ không nói gì về việc linh hoạt giữa hai người đi rừng trong chiến lược của SKT, nhưng nó làm tôi đau đớn rằng Peanut sẽ bị xem là gánh nặng. Cậu ấy thực sự tổn thương trong những lần bị thay thế trước đó, và tôi cực kì muốn cả hai người đi rừng sẽ có thời gian để tỏa sáng. Nhưng trong trận đấu này đã chứng minh được mối quan hệ của họ không chỉ là Blank được sử dụng để thay thế Peanut, mà nếu cần, Peanut cũng sẵn sàng ở phía sau cậu ấy.
.
Ngày Chung kết, tôi đã bắt đầu một ngày mới với một tâm trạng rất tốt, mãi cho đến khi mọi chuyện trật khỏi đường ray. 

Sân vận động Tổ Chim được lấp đầy bởi hai màu đỏ và xanh, đại diện cho SK Telecom T1 và Samsung Galaxy. Trận đấu bắt đầu, và phần còn lại là lịch sử. Về đêm càng lạnh, thậm chí còn xuống dưới âm một độ C. Tôi gần như chết rét trong đồng phục của SKT, và theo tiến triển của trận đấu, máu trong người tôi như đông lại. Sự căng thẳng mà tôi cảm thấy trong trận RNG không là gì so với nỗi đau và thất vọng của trận Chung kết. 

Một màn trình diễn mờ nhạt đã làm Peanut bị thay ra. Tôi thậm chí còn không thể buồn vì điều đó bởi vì tôi chỉ muốn họ làm một điều gì đó, bất cứ điều gì cũng được. Nếu không, đây sẽ là kết thúc. 

Và khi sân vận động chuyển thành màu xanh và pháo hoa rơi xuống, tôi cảm thấy mắt của mình đã không còn chứa nổi nụ cười chiến thắng của Samsung, khi những tiếng hô “Faker!” và “SKT” vang lên tuyệt vọng từ những người hâm mộ xung quanh. Tôi gào lên với họ, giọng khàn đi vì quá lạnh, nước mắt rơi đầy trên má. Khi nhìn lại, tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc đến Samsung khi bỏ đi chiến thắng của họ, nhưng hãy tha thứ cho tôi, vì những cảm xúc quá thật trong khoảnh khắc đó. 

Sau tất cả, ngay trước mắt tôi, Faker- Lee Sanghyeok, đang khóc.

Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như bị điện giật. Nó thật hơn bất cứ sự kiện nào mà tôi đã trải qua, không phải lúc ROX Tigers để thua SKT vào Bán kết năm 2016, cũng không phải khi SKT thắng LCK Mùa xuân, thắng MSI, để thua LCK Mùa hè. Faker, đối với tôi, là một sự thành công liên tục và là một nguồn cảm hứng, và thật đau lòng khi thấy cậu ấy như thế. Bang đi ra khỏi booth sau khi kết thúc ván 1, chỉ để đứng ở sân khấu trong một vài phút, không thể đọc được cảm xúc của cậu ấy lúc đó. Tôi cũng thấy Wolf, cuộn tròn người trong booth, dưới bàn thi đấu trong suốt buổi lễ vinh danh Samsung, cuối cùng cậu ấy đứng dậy sau cùng và rời sân khấu. Tam bảo của SKT, đã tan vỡ như vậy. 
.
Tôi thừa nhận rằng tôi bắt đầu ủng hộ SKT chủ yếu vì Peanut đã tham gia. Trước đó, tôi chỉ lặng lẽ cổ vũ với sự tôn trọng, nhưng không bao giờ dành nhiều sự quan tâm đến từng cá nhận. Mãi đến lúc theo chân Peanut, tôi tìm hiểu nhiều hơn về những tuyển thủ và càng yêu mến họ hơn. Trái tim tôi như vỡ từng mảnh, khi chứng kiến họ vật lộn để trở lại, tưởng chừng như có thể đứng ở đỉnh cao, lại rơi xuống tận cùng như vậy.

Sau đó, với một sự mỉa mai, tôi nhận ra một trong những tấm biểu ngữ cổ vũ Faker tôi đã thu thập để trong túi đã bị dẫm đạp và nghiền nát. Trong khi đợi bạn, tôi ngồi một mình bên ngoài khu vực sân vận động, run rẩy và nhìn chằm chằm vào không khí. Tôi lặng người kéo từng tấm ảnh, video, cố gắng hồi tưởng lại những gì đã xảy ra. Bước chân trở về của chúng tôi chùng xuống và ảm đạm.

Tôi phải đối diện với thực tế là sẽ không thể nhìn thấy Peanut sau trận thua. Một năm sau khi tôi nhìn cậu ấy thất bại tại Bán kết, cậu ấy trở lại tiến vào Chung kết. Những giọt nước mắt của cậu ấy có thể làm tôi cảm động, nhưng trong một cuộc phỏng vấn. Peanut nói cậu ấy nghĩ mình sẽ khóc, nhưng cậu ấy đã không làm vậy. Mặc dù cậu ấy đã nhắc đến thất bại của năm ngoái trong Hướng đến MSI và cả trong trailer Chung kết, cậu bé vẫn có thể trở lại từ những thất bại. Peanut đã trưởng thành như vậy, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để mạnh mẽ như cậu ấy. 
Từ bây giờ, tôi hi vọng rằng, những giọt nước mắt của cậu ấy sẽ chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc. 

Mùa chuyển nhượng cũng đã đến. Nhiều tuyển thủ đã cống bố hết hợp đồng từ hôm qua, 20/11- nó cũng là ngày kỉ niệm 1000 ngày ra mắt LCK của Peanut. Đã có rất nhiều thứ tôi biết đã thay đổi, và tôi nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng để điều đó xảy ra, những thật sự là tôi chưa bao giờ sẵn sàng cả. Tối hôm qua, Peanut stream mà tôi không nghĩ rằng đó là lần cuối cùng cậu ấy ở đó với tư cách tuyển thủ của SKT. Một vài giờ trước, Peanut thông báo, hiện tại cậu ấy là tuyển thủ tự do.
.
Tôi không nghi ngờ rằng cậu ấy đã đưa quyết định tốt nhất cho chính bản thân mình. Tôi sẽ không phủ nhận sự phẫn nộ của mình trong suốt một năm qua rằng cậu ấy đã không thể thể hiện được khả năng của mình khi đồng hành cùng SKT, và nhiều lúc tôi đã ước rằng Peanut đã có thể ở một đội tuyển mà cậu ấy có thể tỏa sáng. SKT đã thay đổi lối chơi của Peanut, tốt đi hoặc tệ hơn. Mọi người đã gọi đội hình năm nay là đội hình yếu nhất của SKT, bảo rằng các người nên rời đi đi, Peanut là cái tên bị gọi nhiều nhất. Nhưng tôi mặc kệ, tôi đã hi vọng cậu ấy ở lại, hi vọng rằng năm tiếp theo, họ sẽ để Peanut phát triển xa hơn, để chiến thắng tất cả. Tôi đã hi vọng sẽ đến Hàn Quốc năm tới, để xem LCK và gặp được cậu ấy.

Tất cả những gì tôi có thể hi vọng bây giờ là Peanut có thể tìm được một mái nhà tốt, được yêu thương bởi những người đồng đội, và là nơi Peanut có thể tiếp tục thi đấu bằng những kĩ năng tuyệt vời của mình. Và bất kể em ấy mặc đồng phục nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ đi theo. 

Một bài hát khác cũng luôn chạm đến trái tim tôi có câu hát màu đỏ là màu của anh hùng, và năm nay SKT, trong một màu đỏ rực rỡ, là những người hùng của tôi. Vì đã chiến đấu hết sức mình trong suốt thời gian này, vì đã cho tôi những niềm vui theo nhiều cách, làm tôi cảm động, và đã luôn mạnh mẽ cho đến phút cuối. Tôi biết ơn vì những điều hạnh phúc mà họ đã mang tới cho tôi trong năm nay. 

Huyền thoại là bất tử. Hãy tiếp tục bừng sáng, và tôi hi vọng sẽ có thể tiếp tục cổ vũ các bạn trong năm 2018. 

Credit: reinhir
Translator: Hy

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2607 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày