Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Tâm sự của một hỗ trợ tới xạ thủ của mình

LMHT: Tâm sự của một hỗ trợ tới xạ thủ của mình

Team XemGame | 30/05/2016 16:38

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Hãy cùng tìm hiểu thêm về cách chơi xạ thủ của mình thông qua những lời tâm sự thật lòng của một hỗ trợ Liên minh huyền thoại sau đây nhé

Luôn đi cùng tôi khi cắm mắt giùm cái

Có một số mẹo cho anh này, luôn cắm mắt ngược chiều với chiều mà lính đang đẩy tới. Nếu farm dưới trụ thì cắm mắt vào chạc 3, còn đẩy lính thì cắm mắt ở sông.

Tôi biết anh luôn phụ thuộc vào tôi để có tầm nhìn, nhưng tôi chỉ có Đá tỏa sáng khi đủ tiền thôi, nên giai đoạn đầu trận đừng có chửi tôi nếu không có đủ mắt rồi bị gank nhé?

À còn nữa, tiết kiệm Mắt vật tổ nhé. Đừng có cắm cùng lúc với tôi vào trong 1 bụi, anh biết cảm giác của tôi lúc đó muốn chửi lắm không? Và mỗi lần anh muốn đi đâu đó nhớ bảo tôi một tiếng để đi cùng, chết lại chửi thì ăn gạch đó.

Kiểm soát thế lính

Ăn lính tốt là lợi thế cho xạ thủ, nhưng ăn lính một cách an toàn lại là lợi thế cho cả 3 đường. Khi yếu hơn, để lính đẩy vào trụ thì an toàn hơn, thà mất vài con lính còn hơn phải phải đánh nhau. Được chứ? Khi farm dưới trụ, đứng lùi xuống tí xíu, nếu hắn ta có thể cấu máu của anh ngay dưới trụ thì còn ý nghĩa gì chứ?

Một trong những cách hay nhất để farm an toàn là đóng băng lính, làm cách này đối phương sẽ ít vàng và kinh nghiệm hơn. Cuối cùng là khi ăn được mạng hay cấu máu để chúng b về, đẩy lính vào trụ ngay lập tức, và trở về. Khi quay lại thì thế lính đã cần bằng lại và chúng ta có thể an toàn farm tiếp.

Ăn lính an toàn sau giai đoạn đi đường

Một khi trụ đã ngả xuống rồi thì đường ai nấy đi nhé. Tạm biệt !!!!

Đừng có trách khi tôi bắt đầu đi gank, và không ở lại bảo kê anh nữa. Tôi có ích hơn khi đi roam và cắm mắt còn hơn đứng nắm tay đứng cùng anh dưới trụ bot. Và tốt nhất là đừng có chết nhé, để lính đẩy vào trụ rồi farm hoặc nếu bị đóng băng lính thì đi cùng tôi đi gank đi.

Biết vị trí của mình trong giao tranh

Làm ơn đi, anh là xạ thủ, tay dài, gây sát thương chủ yếu bằng cách bắn từ xa. Nên đừng có lao vào giữa 5 đứa đối phương hay tốc biến như thằng không não để giết con hỗ trợ !!!

Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ anh, nhưng làm thế éo nào nỗi khi anh cứ đâm đầu vào chỗ chết. Để ý trong giao tranh, anh có thể bắn tới ai và nhớ rằng thằng nào cũng muốn tìm anh để nện hết ấy. Nên ví dụ thấy con Fizz team kia mà lao vào như Usain Bolt thì tính đường tốc biến đi nhé.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2639 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày