Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Tổng hợp các ý tưởng tướng mới cho mùa giải thứ 6 – Phần 3

LMHT: Tổng hợp các ý tưởng tướng mới cho mùa giải thứ 6 – Phần 3

Team XemGame | 07/10/2015 16:11

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Đến với loạt bài mới về những ý tưởng các vị tướng nên ra mắt trong mùa giải thứ 6 diễn ra vào tháng 12, chúng ta sẽ thấy được ý tưởng của giới game thủ đa dạng đến thế nào

Lưu ý: Những thông tin bên dưới chỉ là những chia sẻ của cộng đồng game thủ Liên Minh Huyền Thoại quốc tế. Hay còn được gọi là Fan Concept. Những ý tưởng này, vẫn chưa được Riot thông qua.

Shelsha – Thiên thần tinh thể

Shelsha là một thiên thần, phải, nhưng cô chỉ là một trong những thiên thần cấp thấp với nhiệm vụ canh giữ mỏ tinh thể cực hiếm nằm phía Tây Bắc lục địa Valoran do tổng quản thiên thần giao phó. Với lời căn dặn từ lúc đưa ra chỉ thị “Shelsha, cô có biết rằng tinh thể thạch anh đối với thiên thần chúng ta chính là liều thuốc độc. Thế nhưng, đối khi nó có thể khiến một thiên thần trở nên mạnh mẽ hơn bởi khả năng phi thường nó mang lại”. Shelsha biết rằng, nếu như sơ ý, kẻ địch có thể biết được bí mật này và tấn công mỏ tinh thể, gây sức ép lên các thiên thần. Cô lại càng vững tâm hơn và quyết định không để bất kỳ ai lại gần mỏ.

Thế nhưng, ngày này tháng nọ, hàng ngàn năm trôi qua, Shelsha vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình nhưng cô lại vô tình để mất đi một thứ quý giá: Bạn bè và những mối quan hệ. Suốt mấy ngàn năm, tinh thể thạch anh đã  đính lên người cô, giờ đây nó đã là 1 phần của cơ thể Shelsha.  Shelsha buồn bã vì chẳng có một ai trò chuyện cùng, xung quanh cô chỉ còn tinh thể, cây cỏ, núi rừng bầu bạn. Để rồi một ngày kia, cô chợt nhận ra rằng cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ đã kết thúc từ lâu, thiên thần đã bị tuyệt diệt, ác quỷ cũng không còn. Loài người thống trị cả thế giới này thay thế các thiên thần. Cô quyết định bỏ vùng đất này, đi tìm cho mình một người bạn…

Nội tại – Tinh thể thạch anh

  • Cứ mỗi khi máu của Shelsha tụt xuống dưới 50%, cô sẽ nhận một lượng giáp tương đương chỉ số máu đã mất của mình, thời gian hồi 2 phút.
  • Nếu cô chết, tinh thể thạch anh sẽ bắn ra một khu vực nhỏ xung quanh, gây sát thương lên mọi kẻ địch bên cạnh Shelsha.

Chiêu Q – Lao vút

  • Shelsha lao đến một vị trí đã chọn, gây một lượng sát thương nhỏ lên mọi kẻ địch trên đường di chuyển của Shelsha.
  • Sau khi lao đến vị trí đó, Shelsha ngay lập tức rải xuống vùng đất xung quanh cô các viên tinh thể sắc nhọn, tồn tại trong 3 giây. Các viên tinh thể sẽ làm chậm mọi kẻ địch trong vùng đất đó và gây sát thương mỗi giây.

Chiêu W – Hộ vệ

  • Kích hoạt: Shelsha kêu gọi các tinh thể thạch anh bám lên một đồng minh đã chọn, tạo một lớp giáp tương đương 10/20/30/40% lượng máu tối đa của Shelsha và tăng thêm chỉ số giáp và kháng phép của đồng minh lên 5/10/15/20% tổng chỉ số giáp và kháng phép của Shelsha.
  • Nội tại: Mỗi khi di chuyển, Shelsha được tích điểm “Hộ vệ”, mỗi khi được 100 điểm hộ vệ, đòn sát thương kế tiếp gây ra cho Shelsha (không phân biệt đánh thường, sát thương phép hay sát thương vật lý) được triệt tiêu hoàn toàn bởi các tinh thể thạch anh.

Chiêu E – Hất tung

  • Shelsha tạo ra một dư chấn xung quanh mình, hất toàn bộ những kẻ địch xung quanh đi một khoảng cách ngắn và làm choáng chúng trong 1 giây. Những kẻ địch chịu ảnh hưởng bởi dư chấn đó sẽ bị đánh dấu bởi những mảnh thủy tinh vụn từ người của Shelsha trong 5 giây, tạo tầm nhìn lên nạn nhân.

Chiêu R – Hoàng hôn buông xuống

  • Shelsha tự đóng băng bản thân bằng những viên tinh thể cực cứng và không chịu bất kỳ sát thương nào trong 2 giây. Trong khoảng thời gian đó, Shesha tạo nên một vùng đất tinh thể dưới chân mình, trói chặt toàn bộ kẻ địch trong khu vực và gây sát thương liên tục lên chúng suốt quãng thời gian đó. Sau 2 giây, Shelsha tự giải phóng bản thân mình trước rồi đến đối phương.

[poll id=”413″]

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2639 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày