Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: TOP 6 vị tướng đã bị giam cầm rất lâu trước khi tái xuất trong Summoner’s Rift

LMHT: TOP 6 vị tướng đã bị giam cầm rất lâu trước khi tái xuất trong Summoner’s Rift

Team XemGame | 14/11/2019 17:16

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Senna vị tướng thứ 146 đã được xuất hiện với một cốt truyện li kì và từng được xuất hiện trong giai thoại về Thresh như một tù nhân trong chiếc lồng đèn xanh của hắn. Hôm nay nhân dịp này mời các bạn cùng Xemgame.com bọn mình tìm hiểu về TOP 6  vị tướng đã từng bị giam giữ trước khi tái xuất trên Summoner’s Rift hiện tại nhé.

1. Sylas

Nói về những vị tướng bị giam giữ chúng ta không thể bỏ qua Sylas vị tướng đã từng bị giam giữ rất lâu trong nhà ngục sâu thẳm nhất của Demacia. Trước khi giác ngộ được lí tưởng của mình và trở thành quân phiến loạn như hiện tại, Sylas đã trải qua gần 15 năm tù đày đầy đau đớn vì đã không thể kiểm soát được sức mạnh của mình và hạ sát 3 mạng người khi chỉ còn là một đứa trẻ.

Những xiềng xích làm từ kháng ma thạch đã giam giữ Sylas trong suốt 15 năm, chính điều đó cũng thay đổi anh ta. Ứớc mơ được làm một pháp sư để bảo vệ Demacia đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó trái tim Sylas bắt đầu nung nấu ý định trả thù tất cả những kẻ đã đưa hắn đến đây. Chính nhờ sự hiện diện của Lux với những bí cương về ma thuật đã giúp hắn phần nào trong việc phá bỏ và đào thoát khỏi sự nô lệ ngay trên pháp trường.

Và giờ đây một kẻ cách mạng, bất trị của Demacia đã trở thành một thế lực mới cùng những pháp sư từng bị ruồng bỏ đang nhăm nhe cướp lấy ngôi báu, toàn diệt đế chế đầy áp bức đã gieo rắc nỗi thống khổ lên họ trong suốt một thời đại dài.

2. Mordekaiser

Nếu như ở Demacia có Sylas thì ở Noxus tên tù nhân nguy hiểm bậc nhất nơi này chính là Mordekaiser – Ác Quỷ Thiết Giáp. Mordekaiser là một thực thể với những linh hồn nhốt trong bộ giáp của tên bạo chúa đã chết Sahn-Uzal. Sau khi mãn đời với biết bao nhiêu cuộc càn quét và giết chóc không ngớt. Tên bạo chúa này không muốn cuộc đời của mình sẽ kết thúc như vậy, hắn thèm khát sự bất tử và bằng sự mưu mô của mình hắn đã sai khiến được những pháp sư đem hắn về từ cõi chết, phong ấn vào trong một bộ giáp sắt cùng với cây chuỳ Sập Tối để thống trị thêm một lần nữa.

Mordekaiser đã cho xây dựng một pháo đài bất tử ngay giữa đế chế của mình, gần như là một thứ giúp cho hắn có thể tìm hiểu sự thông hành giữa sự sống và cái chết. Tuy đã bị đánh bại và bị phong ấn bởi cái chết thêm một lần nữa dưới tay liên hiệp các bộ tộc Noxii tiền thân của Noxus sau này. Nhưng không ai biết tên bạo chúa Sahn-Uzal đã luyện đuợc những gì trong pháo đài hắc ám của hắn và cũng có thể trong tương lai Mordekaiser sẽ lại có thể trở lại giao rắc sự tàn bạo thêm một lần nữa.

3. Gnar

Có thể nói Gnar chính là thế hệ F1 và là một trong những Yordle được sinh ra sớm nhất theo như cốt truyện. Gnar khi xưa là một cậu bé Yordle tinh nghịch và luôn có một nguồn năng lượng rất dồi dào trong người. Luôn tìm cách săn đuổi và kết thân với những Yordle to lớn màu trắng, Gnar không bao giờ trở nên cô độc trên hành trình của mình với chiếc boomerang cũng như những người bạn Yordle kia.

Tuy nhiên một cuộc xâm lăng đến từ Hư Không gần như đã tàn phá vùng đất phương Bắc nơi Gnar sinh sống. Vì muốn bảo vệ cho những người bạn của mình Gnar đã hoá thành một Yordle có hình dạng khổng lồ tuy nhiên cậu bé ấy lại bị chính pháp thuật lạnh giá của con quái vật kia giam giữ. Trong lớp chân băng ấy không ai rõ rằng Gnar đã ngủ trong bao lâu tuy nhiên tất cả mọi thứ gần như thay đổi hoàn toàn sau giấc ngủ trường kì ấy. Giờ đây với chiếc Boomerang của mình, Gnar lại tiếp tục một cuộc hành trình mới của mình trên Summoner Rift.

4. Jhin

Kế đến chính là vùng đất yên bình Ionia nơi đã sản sinh ra những vị tướng ưu tú như Zed, Shen và Akali,… Và cũng là nơi mà một tên tội phạm tâm thần, kẻ tin rằng sát nhân là một nghệ thuật như Khada Jhin xuất hiện. Trái ngược với Sylas hay Mordekaiser, Jhin luôn là ẩn mình phía sau bóng tối và tàn sát không biết bao mạng người và để lại những cơ thể biến dạng mà hắn xem đó là nghệ thuật. Mặc dù đã bị hàng tá quân lính lùng sục truy đuổi thế nhưng Jhin chỉ bị bại lộ và đánh bại sau 4 năm ròng rã tìm kiếm không ngừng nghỉ của Kusho cùng với 2 môn đồ Zed và Shen.

Tuy nhiên quyết định bắt nhốt tên sát nhân này thay vì tử hình hắn là một trong những sai lầm lớn nhất của sư phụ Kusho và là nguyên nhân chính khiến cho Zed phản bội cũng như chính ông phải bỏ mạng. Vài năm trong ngục tối không thể nào khiến Jhin dẹp bỏ những suy nghĩ bệnh hoạn trong đầu hắn và cuối cùng chính sự phản bội ngầm từ bên trong Ionia đã phóng thích tên khủng bố hàng đầu này một lần nữa. Giờ đây, được quyền tiếp cận với những vũ khí tối tân trong kho của Kashuri, và có trong tay một ngân quỹ vô hạn. Tên sát nhân này ngày càng vượt quá tầm kiểm soát và không một ai biết rồi hội đồng này còn có thể kiểm soát con quỷ này bao lâu nữa.

5. Xerath

Trước khi là một thực thể thăng hoa phản diện như hiện tại, Xerath đã từng là một nô lệ của Hoàng gia và được chính đức vua tương lai của Shurima Azir ưu ái. Vốn đã có chí lớn từ bé cùng sự thông minh sẵn có, Xerath không bao giờ chịu cảnh gông cùm và đã có những kiến thức uyên thâm thông qua việc luôn sát cánh bên cạnh Azir. Thế nhưng một biến cố lớn của mối quan hệ giữa 2 người đã khiến cho Xerath hoá điên. Hắn rắp tâm cướp lấy ngai vàng của Azir và chính sức mạnh không thể kiểm soát của hắn đã khiến cho Shurima chỉ còn là tro bụi. 

Xerath cùng Renekton lại tiếp tục bị phong ấn với nhau trong Lăng Tẩm Các Hoàng Đế cổ. Tiếp tục trải qua hàng nghìn năm phong ấn tuy nhiên Xerath vẫn luôn nung nấu ý định quay trở lại và tàn phá thế giới thêm một lần nữa bằng việc gieo mầm thù hận với Nasus vào trong Renekton. Và sau khi Lăng Tẩm Các Hoàng Đế được Sivir và Cassiopeia khám phá ra giữa sa mạc, cả Xerath lẫn Renekton đều đã được tự do. Và không một ai biết rằng cuộc chiến tương tàn giữa 2 thể thăng hoa Xerath và Azir cũng như 2 anh em Renekton, Nasus sẽ còn tiếp diễn thêm bao nhiêu năm nữa.

6. Senna

Vị tướng cuối cùng trong bản danh sách này không ai khác chính là Senna. Vị tướng đã bị nhốt rất lâu trong lồng đèn của Thresh. Sau khi bị bắt nhốt, Senna đã khám phá nhà ngục ma quái đó dần dần hấp thụ sức mạnh của các linh hồn và cường hoá bản thân mình. Và trong cuộc giao chiến kéo dài hàng năm trời giữa Lucian và thresh, Lucian đã thành công khi đâm mảnh súng đã vỡ vào trong chiếc lồng đèn với mong muốn kết thúc kiếp đọa đầy cho tất cả những linh hồn bên trong kể cả người vợ của mình.

Senna đã được giải thoát khỏi chiếc lồng đèn cùng hàng tá những linh hồn khác cùng với một sức mạnh mới. Giờ đây họ phải đối mặt với những hậu quả từ sự tái sinh ở cô. Senna hiểu rằng giờ họ sẽ phải làm gì, một bí mật đã được thầm thì bên trong chiếc lồng đèn. Tìm kiếm Vua Vô Danh, và ngăn chặn ông ta trở lại bằng bất cứ giá nào.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2628 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày