Trang chủ » Chuyện làng game » Những biến tướng đang làm xấu mặt hình ảnh của cosplayer chân chính

Những biến tướng đang làm xấu mặt hình ảnh của cosplayer chân chính

Team XemGame | 16/11/2016 11:29

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Đây là những lí do khiến giới cosplay đang ngày càng có hình ảnh xấu trong mắt cộng đồng.

Sau vài câu giới thiệu, chào hỏi, Thames kéo áo lên khoe hình thể, cơ bụng 6 múi với vẻ mặt vô cùng tự hào. “Kéo ở dưới nữa!”, “Cởi luôn phần dưới đi!”, hàng trăm cosplayer và người hâm mộ phía dưới tiếp tục reo hò, đầy phấn khích.

Chốn khoe thân

Không chỉ Thames mà các khách mời đặc biệt của chương trình Cosplay Show trong Otaku Fes lần vừa rồi như Chono Black, M.W, S.S, K.F, S.M cũng như hơn 1.000 cosplayer tham gia… cũng chọn những bộ cách cực kỳ tiết kiệm vải.

Với phương châm “phải hở mới nổi”, nhiều cosplayer biến tấu trang phục nữ sinh thành đồ phòng ngủ cực ngắn, hở trên hở dưới; có bạn trẻ mang luôn bộ bikini mỏng tang vô tư uốn éo trước các ống kính… Cosplayer C.B. (tên thật là T.P.) đứng trên sân khấu đã rất hào hứng khi chia sẻ về phong cách cosplay của mình: “Càng ít vải, càng gợi cảm là phong cách của em”.

C.B. là một cosplayer được nhiều người theo dõi, ngay tại các lễ hội và trên mạng xã hội. Những lần trước đó, mỗi khi chuẩn bị tham gia lễ hội hóa trang, C.B. rất hào hứng: “Chào thế giới em sắp lột đồ khoe thân tiếp đây. Lần này tha hồ uốn éo…”, “vì thuần phong mỹ tục nên em mạn phép mặc sịp màu da, không cởi truồng nhá…”.

bien tuong cua cosplay (1)
Những bộ quần áo khoe thân của các cosplayer

bien tuong cua cosplay (2)

Chai lọ nước uống, hộp dựng cá viên chiên bừa bãi. Một đám đông gào thét, la ó. Nhiều bạn trẻ xúm lại quay phim, chụp hình, cổ vũ khen lấy khen để đầy phấn khích trước một cosplayer bịt mắt, trói tay, nằm quỳ sát đất, chổng mông… Đó là hình ảnh tâm điểm tại lễ hội cosplay mùa thu Aki Matsuri ở Trung tâm Thương mại Indochina (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Bằng cách đeo lên người những phụ kiện là các dụng cụ đồ chơi tình dục bạo dâm vốn chỉ xuất hiện trong những bộ phim “người lớn”, chàng trai tên T.Đ. đã vừa la hét vừa biểu diễn những tư thế quằn quại, gợi dục.

Điều đáng nói là hàng trăm bạn trẻ tỏ ra rất phấn khích trước hình ảnh này chỉ đơn giản vì bạn nam rất nổi tiếng và có vẻ bề ngoài đẹp. Chỉ riêng những cosplayer tử tế và các bậc phụ huynh cho con đi chơi là lắc đầu ngao ngán.
Ngay hôm sau, những đoạn clip và ảnh chụp của T.Đ. nhanh chóng lan tràn trên các mạng xã hội.

Chính T.Đ cũng lên tiếng khi bị một số cá nhân chỉ trích: “Tôi chẳng ăn mặc hở hang, chẳng cởi quần áo banh ra cho thiên hạ nên đừng mang phụ huynh ra để dọa, tôi chưa có lõa lồ uốn éo đâu. Không thích thì thôi chứ biết làm sao… đâu có rảnh sống vừa lòng người khác. Làm thì cũng làm rồi giờ không chịu nữa thì thôi. Thích thì làm. Không thích đã chẳng làm. Tôi thấy tôi đẹp là được. Ai khen thì nhận, chê thì…”.

Thú chơi tốn kém

Cosplay nhiều năm qua không còn là thú chơi xa lạ trong mắt các bạn trẻ, đặc biệt là những người yêu thích truyện tranh Nhật Bản. Cosplay được ghép từ hai từ costume (trang phục) và role play (hóa thân). Việc các bạn trẻ cùng nhau hóa thân làm các nhân vật mình yêu thích trong manga, anime, tokusatsu, truyện tranh sách, tiểu thuyết đồ họa, video games, phim giả tưởng… đã tạo nên một phong trào không nhỏ trong bộ phận giới trẻ. Họ được gọi là cosplayer.

Tại TPHCM, các hoạt động cosplay diễn ra khá sôi nổi, bởi manga (truyện tranh Nhật Bản) đã trở nên quen thuộc với các bạn trẻ. Theo thời gian, cosplay không là xu hướng nhất thời mà dần trở thành “cuộc chơi” dài hơi cả thời gian, tiền bạc, năng lực… của người trẻ.

Bắt đầu tham gia trình diễn cosplay cách đây 4 năm, đến nay Phương Linh (21 tuổi, quận Thủ Đức) vẫn tiếp tục nuôi dưỡng sở thích này và rất chăm chút cho từng nhân vật khi hóa thân.

Linh khẳng định cosplay là sở thích tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc. 4 năm gắn bó với cosplay, Linh đã hóa thân rất nhiều nhân vật nổi tiếng.

“Em có hơn 35 trang phục của nhân vật. Mỗi bộ đồ hóa trang em thường may mất cả tháng trời. Khó nhất là các chi tiết trên trang phục và phụ kiện, dụng cụ đi kèm phải thật giống nhân vật. Mỗi bộ trang phục có giá vài trăm ngàn đồng. Với những bộ đặc biệt thì giá 2 – 3 triệu đồng là bình thường. Ngoài ra, việc trang điểm cũng rất tốn kém, muốn đẹp phải lựa chọn mỹ phẩm loại tốt.

bien tuong cua cosplay

Theo Linh, ngoài biểu diễn tại các lễ hội ra, Linh và nhiều bạn chơi trong nhóm cosplay cũng thường xuyên chi tiền chụp ảnh để giới thiệu và “làm mới mình” trên mạng xã hội. Linh cho biết: “Muốn ảnh đẹp thì phải thuê người chuyên nghiệp chụp. Tiền triệu cho một bộ hình chuẩn là bình thường”.

Không chỉ tiêu tốn thời gian, tiền bạc đầu tư cho trang phục, các bộ ảnh, nhiều cosplayer còn phải tự ép mình xuống cân để phù hợp với nhân vật sẽ cosplay. Với chế độ ép cân: sáng không ăn, trưa uống nước lọc, tối uống chén súp cua hoặc canh hoặc 1 ly cam vắt…, C.B. – một cosplayer khá nổi – đã giảm được hơn 5kg để hóa thân vào nhân vật cô yêu thích.

“Đói thì cứ uống nước lọc hay nhai sing gum cho qua ngày. Mình đã giảm được 5kg. Tuy nhiên, do không có năng lượng hoạt động nên người cứ đờ đẫn lắm. Đã chấp nhận ăn kiêng là chấp nhận kiêng khem cực khổ và đói”, C.B cho biết.

Thời gian gần đây, cộng đồng cosplay Việt phát triển khá mạnh mẽ, mỗi năm có thể có đến gần chục sự kiện được tổ chức với sự tham dự của đông đảo các nhóm cosplay. Rõ ràng nhu cầu về một sân chơi hóa trang rất được các bạn trẻ mong chờ. Và nếu đây chỉ là một thú chơi, biết điểm dừng, không ảnh hưởng đến sức khỏe, thời gian và tiền bạc, không ảnh hưởng thuần phong mỹ tục thì vẫn chấp nhận được. Tuy nhiên, việc sa đà vào thú chơi này không có điểm dừng, lợi dụng các lễ hội hóa trang để ăn mặc phản cảm, khoe thân là một thực trạng đáng báo động đang diễn ra.

Theo cotvn

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày