Những chia sẻ mới nhất của Oner càng cho thấy mối quan hệ đặc biệt giữa anh và đội tuyển áo đỏ T1.
Trong làng LMHT chuyên nghiệp, việc một tuyển thủ gắn bó trọn vẹn sự nghiệp với một đội tuyển là điều không dễ xảy ra, chúng ta chỉ có trường hợp duy nhất là SKT rồi T1 với Faker mà thôi. Thế nhưng với Oner, T1 dường như không đơn thuần chỉ là nơi anh thi đấu, mà đã trở thành một phần quan trọng trong hành trình sự nghiệp.
Kể từ khi bước lên thi đấu chuyên nghiệp, Oner chưa từng khoác áo một đội tuyển nào khác ngoài T1. Anh trưởng thành từ hệ thống của đội, từng bước trở thành một trong những người đi rừng hàng đầu thế giới và đồng hành cùng T1 qua rất nhiều thăng trầm. Chính vì vậy, khi được hỏi T1 có ý nghĩa như thế nào đối với mình sau chiến thắng quan trọng trước DK, Oner đã đưa ra một câu trả lời đầy cảm xúc :

“T1 là đội tuyển mà tôi vô cùng biết ơn, đồng thời cũng giống như ngôi nhà thứ hai của tôi. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở đây”, Oner chia sẻ.
Đáng chú ý, Oner thừa nhận rằng việc chỉ thi đấu cho T1 từ khi bắt đầu sự nghiệp khiến anh gần như không thể hình dung bản thân sẽ cảm thấy thế nào nếu khoác áo một đội tuyển khác.
“Vì từ trước đến giờ tôi chỉ thi đấu cho T1, nên tôi không nghĩ mình có thể tìm được cảm giác thoải mái tương tự ở bất kỳ nơi nào khác”, tuyển thủ T1 nói.
Có thể bạn muốn xem thêm : ĐTQG LMHT Hàn Quốc cọ xát tuyển Mỹ và Việt Nam trong loạt trận giao hữu trước ASIAD 2026
Đây không chỉ đơn thuần là lời khen dành cho đội tuyển. Với Oner, T1 dường như đã vượt qua khái niệm về một tổ chức esports thông thường. Đó là nơi anh trưởng thành, trải qua những trận đấu lớn, thất bại, chiến thắng và xây dựng những mối quan hệ xuyên suốt sự nghiệp.
Sau cùng, Oner khép lại bằng một câu nói ngắn gọn nhưng mang rất nhiều ý nghĩa: “Tôi chỉ có thể nói rằng: T1 chính là nhà.”

Phát biểu này ngay lập tức khiến người hâm mộ liên tưởng đến viễn cảnh Oner tiếp tục gắn bó với T1 trong phần còn lại của sự nghiệp. Dù tuyển thủ này chưa trực tiếp tuyên bố rằng mình sẽ thi đấu cho T1 “vĩnh viễn”, cách anh nói về đội tuyển cho thấy mối liên kết giữa đôi bên đang lớn hơn rất nhiều so với một bản hợp đồng hay một mối quan hệ công việc.
Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng LMHT luôn chứng kiến những cuộc chia tay bất ngờ, việc một tuyển thủ dành toàn bộ sự nghiệp cho một đội tuyển là điều đặc biệt. Nếu tiếp tục ở lại T1 trong nhiều năm tới, Oner hoàn toàn có thể trở thành một trong những biểu tượng lâu đời nhất của đội giống như người đi đường giữa huyền thoại Faker.
