Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Phỏng vấn: Những lời cuối cùng của Bengi dành cho đồng đội trước khi ra đi

Phỏng vấn: Những lời cuối cùng của Bengi dành cho đồng đội trước khi ra đi

Team XemGame | 02/12/2016 10:45

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

“Xin chào, tôi là Sungwoong ‘Bengi’ Bae, cựu tuyển thủ đi rừng của SKT T1”.

Mới đây mà đã ba ngày trôi qua kể từ lúc tôi rời khỏi nhà chung của SKT. Nói chung thì mọi thứ vẫn bình thường khi tôi ra đi, không ai khóc hay gì cả (Wolf có khóc chút ít sau đó). Chia tay thầm lặng như thế này cũng bình thường thôi, mọi người bận bịu nhiều thứ, còn tôi thì không. Dù gì thì mọi thứ vẫn trôi chảy, như nước vậy.

phong van bengi (9)

Căng thẳng mỗi khi đội của bạn được kỳ vọng quá nhiều, năm nào cũng phải có một chức vô địch CKTG. Căng thẳng là khi bạn phải cố gắng hết mình để trận đấu sắp tới, bạn có thể được ra sân. “Tôi không cảm thấy sao cả, miễn là đội có kết quả tốt. Và chúng tôi đã làm tốt thật”. Mặc dù vậy với những áp lực nặng nề, Bengi cũng thừa nhận: “Tôi đã nghĩ đến việc ra nước ngoài thi đấu trong nhiều năm nay”.

Đây không phải là lần đầu tiên Bengi có ý định dừng lại, nhưng là lần đầu SKT T1 chấp thuận để cựu binh của mình ra đi. “Tôi là một “lão binh”, hơn nữa tôi cũng không quá phù hợp với meta năm nay. Tôi nghĩ rằng công ty không quá cố gắng để giữ lại mình vào lúc này nữa“. SKT T1 có một lịch sử lâu dài, và chuyện đưa những tài năng trẻ lên thay thế những “lão binh” là chuyện hết sức bình thường. Đó có lẽ cũng chính là lý do giúp SKT T1 thành công vang dội như ngày hôm nay.

phong van bengi (7)

Nhiều ngôi sao thường bị tổn thương từ những lời công kích của người hâm mộ, nhưng nỗi phiền muộn của Bengi lại đến từ chính bản thân anh “Thật sự thì tôi không quan tâm ai khác nghĩ về mình trừ đồng đội. Tôi chỉ tập trung vào thứ mà đội cần mình làm mà thôi

Giọng của Bengi nhẹ lại “Những cái tên như Hắc Hoả Long hay Khu Rừng, ban đầu là những lời chỉ trích, sau nhiều nỗ lực, tôi khiến mọi người phải suy nghĩ khác về mình. Và giờ thì nó trở thành cụm từ để khen ngơi. Ngay cả khi fan nói xấu tôi trên Inven, những câu đó khá hài hước, và tôi thường cười với họ

phong van bengi (6)

Lần đầu tiên bị Bengi bị thay thế ở SKT T1 chính là khi T0M xuất hiện. Tuyển thủ trẻ này đã thay Bengi thi đấu hầu hết giải đấu mùa xuân. Ít ai ngờ rằng, anh chàng này chính là xúc tác để Thánh Bengi lấy lại sự tự tin của mình sau một năm 2014 đầy thất bại.

“Xem T0M chơi như một khán giả đã giúp tôi tìm ra vấn đề của riêng mình. So sánh lối chơi của tôi và cậu ấy. Tôi nhận ra sự khác biệt chính là sự tự tin. Mặc dù là một tân binh, nhưng T0M di chuyển đầy tự tin và không có gì tỏ ra là sợ hãi cả. Tôi bắt đầu tin vào bản thân mình một lần nữa. Tất cả những gì tôi làm là để lấy lại sự tự tin nơi bản thân mình”.

phong van bengi (4)

HLV trưởng L.i.E.S:

L.i.E.S luôn đối xử tốt với chúng tôi. Dù rằng trong đấu trường chuyên nghiệp thì người ta có xu hướng cộc cằn đi, nhưng anh ấy không bao giờ mất bình tĩnh. L.i.E.S lo mọi thứ ở ngoài để chúng tôi chỉ chuyên tâm vào game thôi. Nghe nói anh ấy vừa trở thành cha của một cặp song sinh. Hi vọng tôi sẽ có dịp gặp họ trong thời gian tới.

HLV kkOma:

kkOma đã gặp tôi vài lần kể từ lúc ra đi. Anh ấy vẫn đi tìm tôi, tôi rất cảm kích vì điều ấy. Từng nghĩ rằng nên giải nghệ vào 2014, chính kkOma là người thuyết phục tôi ở lại.

phong van bengi (5)
Anh ấy từng là người khá vui tính, nhưng gần đây lại trở nên nghiêm túc. Con người luôn thay đổi, chắc thế.

À mà xem kkOma chơi LMHT hơi bị hài ấy. Do đã quá tuổi chơi game (gần 30) nên trình càng lúc càng xuống. Giờ thì anh ta đánh khá tệ (cười). À mà điều đó cũng đúng với tôi. Hồi trước thì tôi thích lên Thách Đấu lúc nào cũng được, giờ thì chưa chắc.

Dù sao thì, HLV à, hi vọng anh có thể lấy vợ sớm nhé.

Faker & Bang:

phong van bengi (8)

Cả hai người thường giận dữ về game nhiều quá, hi vọng các cậu có thể là nguội cái đầu đi và xả hơi nhiều hơn. Như vậy thì sẽ ít phiền muộn hơn.

Tôi biết Bang đã khóc rất nhiều khi biết dự định ra đi của tôi, trong khi nghe nhạc phim The Hobbit…. Điều đó cũng khiến tôi rất buồn. Nhưng dù sao thì chùng ta vẫn có thể gặp lại nhau bất cứ lúc nào mình muốn mà

Wolf:

Tôi lo nhất về Wolf. Có quá nhiều ý kiến mạnh mẽ, cãi vã trong đội, cậu ta thì lúc nào cũng cố gắng làm nguội mấy cái đầu nóng đó xuống.

Đó sự hi sinh cao cả, thậm chí có lúc cậu ấy phải bỏ mặc ý kiến cá nhân và cảm nhận của mình. Hi vọng với việc đã trở thành cựu binh trong đội tuyển, cậu ấy sẽ có tiếng nói nhiều hơn.

Blank, Duke & PoohManDu:

Một năm khó khăn rồi. Hi vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta!

phong van bengi (7)

Trong khi chào từ biệt, nước mắt bắt đầu lăn dài trên mặt Bengi

Nhớ về đêm cuối ở SKT T1 “Tôi không cảm thấy buồn lắm, chỉ chơi game một mình cho đến khuya trong teamhouse, nhưng đột nhiên suy nghĩ về đây là đêm cuối ở đây, đêm cuối cùng…. Lúc đó, tôi đã gục ngã

Với tôi, SKT T1 là một người bạn. Và mình thì chuẩn bị ra đi. Bỏ lại người bạn của mình” Bengi khóc, và chúng tôi tạm dừng phỏng vấn. Sau khi im lặng một chút, anh nói một cách lặng lẽ :

phong van bengi (2)

“…. Tôi rất đau lòng

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2624 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày