Trang chủ » Chuyện làng game » Rợn tóc gáy với những ma nữ gây ám ảnh nhất trong thế giới manga

Rợn tóc gáy với những ma nữ gây ám ảnh nhất trong thế giới manga

Team XemGame | 23/11/2017 10:19

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Dù phải chịu những tổn thương thể xác và tinh thần mới khiến họ trở thành những hồn ma ghê rợn bậc nhất, nhưng cách mà họ gieo rắc nỗi kinh hoàng khiến bất cứ ai cũng phải rợn tóc gáy.

Dì Reiko (Another)

Từ đầu đến gần hết truyện, dì Reiko luôn hiện lên với hình ảnh đẹp của một gái viên hết lòng vì học trò, người luôn đứng ra lo liệu những vụ học sinh chết đầy bí ẩn nhưng không quá xa lạ ở ngôi trường này, người luôi dành cho đứa cháu mồ côi Sakakibara Koichi lời khuyên chân thành và sự quan tâm sâu sắc.

Ấy vậy mà đến cuối truyện, một sự thật không ai có thể ngờ tới, hồn ma của kẻ đã chết gây nên bao nỗi ám ảnh trong trường học không phải là Misaki Mei mà lại chính là dì Reiko. Sự trở về của dì từ thế giới bên kia đã gây nên những thảm kịch vô cùng tàn khốc và rùng rợn đối với học sinh trong trường. Những vụ giết người, những cái chết thảm như từ trên trời giáng xuống không chỉ khiến bao gia đình đau khổ, mà còn gây hoang mang, hoảng loạn cho tất cả học sinh trong trường.

Không mang dáng dấp của một hồn ma rùng rợn như bao ma nữ khác, nhưng hình ảnh của dì Reiko, nhất là ở đoạn cuối, chắc chắn sẽ ám ảnh tất cả những ai theo dõi manga Another.

Ai Enma (Hell Girl)

Với mái tóc thẳng dài đen, mái cắt ngang trán, một đôi mắt màu rubi đỏ và một làn da nhợt nhạt, Ai Enma là một linh hồn có một quá khứ đầy bi kịch. Cô làm việc ở một nơi của hoàng hôn vĩnh cửu. Đó là ranh giới giữa địa ngục và trần gia. Đâu đó ở phía bên kia con sông, nơi Ai chở tội nhân để trừng phạt, là một ngôi nhà nhỏ truyền thống Nhật Bản. Nó nằm trên đỉnh của một ngọn đồi bao quanh bởi hoa huệ nhện đỏ với ánh hoàng hôn vĩnh cửu.

Bằng những cách bí ẩn, Enma cùng với các phụ tá của mình sẽ đáp ứng nguyện vọng của khách hàng, bằng cách đưa linh hồn của một kẻ nào đó xuống địa ngục và trừng trị họ. Enma thực hiện điều này dưới sự điều khiển của chúa tể của địa ngục và chỉ có bằng cách chấp nhận thực hiện công việc tàn khốc này mới giúp cô và cha mẹ cô, những người bị dân làng giết và bị trừng phạt, không phải trở thành những hồn ma lang thang vất vưởng.

Để thực hiện những việc này, Ai phải rũ bỏ mọi thù hận trong lòng, vô cảm đối với những người bị đưa xuống địa ngục và trước những sự việc đang xảy ra trước mắt. Chính vì vậy cô trở nên tàn bạo và thẳng tay trừng trị những nạn nhân xấu số của cô, khiến họ nhận lấy những kết cục thảm thương.

Tomie ( Tomie)

Tomie cũng là nạn nhân của một vụ bắt cóc và chết thảm dưới tay kẻ sát nhân. Hắn đã giết chết cô và cắt thành từng mảnh ném ở những nơi khác nhau. Nhưng Tomie không chết, hay nói cách khác, cô lại tái sinh. Một thời gian sau cô trở lại trường học, vẫn xinh đẹp như thiên thần. Nhưng cô giờ đây không phải là Tomie của ngày xưa, mà là một con người mà là Tomie nữ quỷ, mang trong lòng một mối thù hận và không bao giờ buông tha con người trần thế.

Từng mảnh của Tomie có khả năng tái sinh thành một Tomie khác nhau. Những Tomie này đều có khả năng quyến rũ đàn ông, làm họ phát điên, phục tùng theo mệnh lệnh của cô ta một cách tuyệt đối. Tomie khiến những gã đàn ông phải giết lẫn nhau hay hành xử bằng những cách vô cùng ghê rợn. Chính vì thế mà Tomie đã bị giết chết rất nhiều lần với hàng ngàn cách khác nhau. Tuy nhiên Tomie đã bị nguyền rủa phải hồi sinh sau những cái chết và tiếp tục cuộc đời tội lỗi này. Chính điều đó cũng đủ khiến Tomie được xem là một trong những nữ quỷ ghê rợn bậc nhất Nhật Bản.

Em gái lolita (Ibitsu)

Một đêm tối, Kazuki, một sinh viên mỹ thuật ở trọ xa nhà, một mình đi ra bãi rác vứt rác. Bỗng dưng, một cô gái với bộ đồ lolita bẩn thỉu, ôm một con gấu nhồi bông rách nát bẩn thủi không kém từ đâu xuất hiện. Cô ta cất tiếng hỏi: “Anh có em gái không?” Một câu hỏi tưởng chừng như vô hại. Nhưng thật không may Kazuki đã trả lời và tự rước vào thân. Cô ta bước vào cuộc sống của cậu như một cô em gái, chỉ có điều từ đó, cuộc sống của Kazuki bị đảo lộn, tràn ngập nguy hiểm.

Mang vẻ ngoài của một bé gái lolita nhỏ nhắn nhưng cô bé lại có những thú vui cực kỳ ghê rợn: Nó thích giết chóc, nó lột móng tay người ta ra gắn vào của mình, rồi quay sang hỏi con gấu nhồi bông có đẹp không? Nó cầm cưa cắt đầu người rồi nhét vào mình con gấu; nó còn xách ngay cây búa đập nát người ta chỉ vì cảm thấy người đó méo mó và cần phải chỉnh sửa…

Đọc manga Ibitsu, đọc giả sẽ không ít lần bị sởn da gà bởi những hanh vi ma quái, đáng sợ của ma nữ lolita. Nhận xét về Ibitsu, có ý kiến cho rằng: “Đến với Ibitsu là đến với 1 thế giới đảo điên, nơi bóng tối thống trị vạn vật, nơi con người sinh ra để trở thành đồ chơi cho quỹ dữ…

Sachiko Shinozaki (Corpse Party: Tortured Souls)

“Tốt lắm, tốt lắm. Thêm một con cừu nhỏ nữa để tàn sát rồi… Ngoan lắm. Ngồi xuống đi. Ngươi đã rất vâng lời. Ta nghĩ ngươi đã được một phần thưởng nho nhỏ… Nào, nào… Cô ta sẽ không thích những gì sắp tới đâu. Bịt mắt nó lại.”

Đó là cách Sachiko đối xử với các nạn nhân xấu số của mình. Việc được hành hạ và cắt xẻ một nạn nhân nào đó đều khiến cô ta phấn khích như tìm được một thú vui, lại vừa như giành được một thắng lợi.

Sachiko là một con sói trong hình hài một thiên thần học đường. Cô ấy là một con ma từ quá khứ đã ám ngôi trường này, khiến không biết bao nhiêu học sinh bị chết oan uổng. Từng là nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp trong trường học và bị tên thầy đồi bại cùng với thầy hiệu trưởng, người luôn lo lắng về danh tiếng ngôi trường bị ảnh hưởng, đã cùng nhau giấu xác cô bé, đồng thời thông báo rằng cô bị mất tích.

Xác của cô bé tội nghiệp không bao giờ được tìm thấy và linh hồn Sachiko không thể siêu thoát. Để trả thù, cô tạo lại ngôi trường trong một không gian khác và bắt đầu bắt cóc những đứa trẻ, giết chúng trong hành lang bị nguyền rủa.

Dáng người nhỏ, bộ váy đỏ như màu máu, luôn xuất hiện nơi tối tăm hoặc hành lang mờ ánh sáng, gương mặt u ám, đôi mắt hắc ám và nụ cười mỉa mai luôn nở trên môi, sự xuất hiện của Sachiko luôn có sức ám ảnh dữ dội. Vẻ ngoài rùng rợn của Sachiko cũng là một trong những lý do khiến manga/anime Corpse Party: Tortured Souls được được đánh giá là manga/anime ghê rợn nhất đang tồn tại trong thếgiới hữu hình.

Tổng hợp

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày