Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » SKT Blank: “Tôi vẫn chẳng tin được là tôi sẽ ra đi, tôi đã ở đây được 3 – 4 năm rồi mà”

SKT Blank: “Tôi vẫn chẳng tin được là tôi sẽ ra đi, tôi đã ở đây được 3 – 4 năm rồi mà”

Team XemGame | 05/12/2018 11:26

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Xúc động với những tâm sự của cựu thành viên SKT T1 Blank sau 4 năm gắn bó cùng đội tuyển.

Trong mùa giải 2019, Blank sẽ chính thức nói lời chia tay vị trí đi rừng của SKT và đi tìm một chân trời mới cho mình. Năm 2018 vừa qua là một năm đáng quên với tuyển thủ này, Blank thật sự trật nhịp với đội hình của SKT và thi đấu hoàn toàn dưới sức khiến anh trở thành tâm điểm chỉ trích của cộng đồng cũng như fan cuồng của SKT.

Sau sự ra đi của Blank, SKT đã bổ sung bằng 2 lựa chọn đi rừng mới là Haru và Clid, còn bến đáp mới của Blank vẫn là một dấu chấm hỏi lớn. Cùng nghe những lời tâm sự của Blank sau 4 năm gắn bó cùng SKT nhé:

“Tôi không nhớ chính xác lắm, nhưng tôi gia nhập đội tuyển vào khoảng tháng 10, tháng 11 năm 2015. Hồi đó tôi mới 18 tuổi, bây giờ thì tôi đã 22 rồi. 4 năm đã trôi qua. Lúc đó cứ nghĩ thời gian trôi đi thật chậm nhưng giờ nhìn lại thì sao nhanh quá. 

Khi tôi đến với đội tuyển, SKT là một đội tuyển lớn, và tôi luôn nghĩ rằng đây chính là công việc tôi vẫn hằng ước mơ. Tôi đã thật sự hạnh phúc khi được gia nhập đội. Niềm hạnh phúc mà có lẽ các bạn không thể hình dung nổi.

Hồi tôi mới gia nhập, các fan có tặng tôi những lá thư và món quà. Khi còn ở Trung Quốc, tôi chỉ là một tân binh vô danh tiểu tốt, nên chẳng bao giờ có cơ hội đó. Khi tôi chơi ở LCK, các fan đã cổ vũ cho tôi, rồi tặng tôi rất nhiều thư và quà. Tôi thầm nghĩ: “A, mình cũng nhận được những thứ thế này. Hóa ra tôi cũng là một người có thể chia sẻ niềm vui cho người khác. Thật ý nghĩa biết bao.”

Tôi đã lớn lên và trưởng thành ở đội tuyển này. Tôi vẫn chẳng tin được là tôi sẽ ra đi. Tôi đã ở đây được 3,4 năm rồi mà. Nghĩ đến chuyện sẽ chẳng còn ở lại nơi này nữa, thật khó để diễn tả cảm xúc ấy thành lời.

Tôi sẽ nhớ ai nhất ư? Hmm… Kkoma nên cưới vợ đi thôi. Anh đã trải qua quá nhiều thứ rồi, anh ấy lúc nào cũng mệt mỏi và làm việc mọi lúc mọi nơi. Sau này, tôi hi vọng anh sẽ thật hạnh phúc và không còn mỏi mệt nữa.

Về các tuyển thủ, tôi nghĩ mình sẽ nhớ anh Sanghyeok (Faker) nhiều nhất. Chúng tôi ở chung một phòng và chơi rất nhiều trò chơi với nhau. Anh là một tuyển thủ đáng kính mà tôi luôn tự hỏi anh ấy sẽ có thể tiến xa đến thế nào nữa. Anh ấy còn lên cả show tạp kỹ rồi đấy. Tôi vừa ghen tỵ lại vừa ấn tượng với anh. Một con người thật sự tuyệt vời.

Giờ đây tôi sẽ rời khỏi đội tuyển tôi yêu mến và đi tìm những thử thách mới. Em luôn chúc mọi người những điều tốt đẹp nhất. Dù rằng em đã rời đi, thì với những tuyển thủ xuất sắc như vậy, em tin rằng các anh sẽ vô địch vào năm tới. SKT là một đội tuyển mạnh mẽ và còn có thể vươn xa hơn thế nữa. Em luôn cổ vũ cho mọi người, và em mong rằng mọi người sẽ đều làm tốt. 

Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả tuyển thủ và HLV đã chăm sóc tôi trong quãng thời gian tôi ở đây. Mong rằng các bạn hãy tiếp tục cổ vũ cho SKT và cả tôi nữa nhé!”

Theo League of Legends Vietnamese Translation

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2608 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày