Trang chủ » Chuyện làng game » Tâm sự của một anh chàng sinh viên đã đem lòng “YÊU” Anime

Tâm sự của một anh chàng sinh viên đã đem lòng “YÊU” Anime

Team XemGame | 06/07/2016 10:46

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Một câu chuyện thú vụ và không quá ướt về chuyện tình của anh chàng yêu sinh viên đã lỡ yêu Anime.

Mình đang là sinh viên và để kỉ niệm 1 năm mình xem Anime, sau đây mình xin kể lại câu chuyện về chặng đường trở thành một thằng “Nghiện” Anime của mềnh, ai không có hứng đọc thì thôi nhé.

Vào ngày này năm trước, mình là 1 người bình thường như bao người khác, chỉ biết chơi game và lên Face bla bla… Rồi lúc đó mình vào trang Haivl xem ảnh mới, cứ tiếp tục kéo xuống và xem và xem cho đến khi bắt gặp một ảnh hoạt hình (anime đó nhưng lúc này mình chưa biết gì nên tạm gọi là hoạt hình ). Nhưng rất tiếc mình cũng không mấy quan tâm vì mình quan niệm hoạt hình dành cho con nít và mình cũng không thích hoạt hình lắm và mình cứ tiếp tục kéo xuống, kéo cho tới chỗ ghi “xem tiếp,còn nhiều lắm” thì đột nhiên có 1 sức mạnh huyền bí nào đó khiến mình kéo trở lên đúng lại vào cái ảnh hoạt hình, thứ mà mình không mấy quan tâm. Nhưng lần này mình bỏ ra 3s để xem tấm ảnh nó nói cái gì, và tấm ảnh nói về bộ Higurashi no Naku Koro ni, mình ngồi xem tấm ảnh vài phút từ khi nào không hay, thấy hình và cái nội dung khá kinh dị nhưng mình vốn cuồng thể loại này nên vào xem comment để tìn tên phim. Mình tìm được và lưu lại tên nhưng ko xem vì còn quan niệm về hoạt hình nên cứ lưu lại cho có cái đã.

tamsuotaku_6_7_2016_1.JPG (500×673)

Khoảng 1 tháng sau thì mình về quê, máy tính ở đây khá cùi nên ko chơi đc game, lướt face một hồi cũng chán, mình chợt nghĩ lại về cái phim hoạt hình hồi trước có lưu tên, Vì lần này không có ai nên mình không ngần ngại lên Google Search phim, tìm ra rồi thì vào xem, mấy giây đầu của phim khá ấn tượng với cảnh khá kinh dị, và sau bài nhạc giới thiệu mà mình cũng ko rảnh mà xem thì phim vào bối cảnh khác hoàn toàn với một cô bé dễ thương… mình bị lôi cuốn xem tới tập 5 thì wtf! Cái gì đây (ai xem bộ này rồi chắc hiểu) và mình dừng cuộc chơi, không xem nữa. Nhưng mấy hôm sau không có việc gì làm đâm ra chán nên lại xem lại và lần này thì cũng thông não được chút và cứ thế mình xem hết SS1 của phim. Mình lại lên mạng tìm SS2 và xem hết SS2, ko như SS1 mình bị nghiện bài nhạc giới thiệu (là cái Opening đó) chỉ sau vài lần nghe, mình cứ xem đi SS2 và cái Opening chắc lần thứ n rồi cũng nên và tất nhiên lúc này mình bị bộ hoạt hình này chinh phục hoàn toàn, mình tìm và xem tất cả mọi thứ về bộ Higurashi này, từ SS1 và SS2 sang Ova và cả Movie nữa. Sau khi xem hết bộ này (Tiếp nữa chắc thành bài PR cho Higurashi quá ).

tamsuotaku_6_7_2016_2.JPG (500×363)

Tiếp đó, mình đã tìm ra đc mấy bộ anime cùng thể loại, mình chỉ kiếm horror vì lúc này mà nói về hoạt hình có lẽ mình chỉ xem được loại này chứ mấy thể loại như học đường, tình yêu, đời thường lúc này mình nghĩ phim người thật đóng, toàn trai xinh gái đẹp đầy cả ra mà còn chưa xem thì nói gì tới hoạt hình ). Mình xem đc mấy bộ thể loại Horror này như là Another, Shiki… thể loại này có lẽ đc mấy bộ đó thôi nên sau này cứ có tag Horror là mình xem, có mấy bộ tag Horror nhưng ko có kinh dị lắm, chủ yếu đánh nhau là chính, mấy bộ này mới nên hình ảnh và tạo hình nhân vật rất đẹp nên mình thích khá nhanh, và cứ thế từ Horror mình chuyển sang nghiện Action ngắn tập, sau đó thì mình cày 3 bộ One Piece, Naruro, Fairy Tail trong 3 tháng.

tamsuotaku_6_7_2016_3.JPG (896×504)

Lúc này mình nể bản mình thật vì xem đc cả 3 bộ dài thấy ông nội này luôn. Mà cái gì cũng có thời của nó, bây giờ thì mình lại xem thử thể loại School, Romance, đời thường, cái thể loại mà trước đây mình tự nhủ có chết cũng ko xem . Chưa xem thì thôi mà xem rồi mới thấy mình đã sai khi nói vậy, nếu horror mang tới cảm giác hồi hộp căng thẳng hay Action, Shonen mang tới những cảnh đánh nhau mãn nhãn thì thể loại này lại mang tới những cung bậc cảm xúc khó quên về tình yêu,các triết lí về cuộc sống mà sau này mình sử dụng mỗi khi cần động lực trong cuộc sống, cái thể loại mà mình từng nghĩ sẽ ko bao giờ xem ấy không ngờ lại là một phần quan trọng hình thành nên Anime của mình.Kể từ đó mình xem tất cả thể loại,miễn là nội dung hay,Opening và Eding nghe được là đủ. Bây giờ mình đã xem được khá nhiều nên xem mấy bộ hack não như Steins;gate hay Monogatari cũng ko là vấn đề gì. Nhờ Anime mà mình thành đứa cuồng Nhật, mọi thứ của Nhật như Anime, Manga, LN,J-pop,J-rock… mình đều thích. Thời gian gần đây Anime bắt đầu nhạt dần, đa số đều tập trung vào Art chứ nội dung thì giống nhau,toàn Ecchi và Harem, những thể loại này hồi trước mình xem quá nhiều rồi nên không mấy hào hứng. Nhưng mình không bao giờ từ bỏ Anime, thứ mà mình tình cờ gặp được qua một bức ảnh, thứ mà mình coi trọng nhất và là ý nghĩa sống của mình. Mình tin rằng chắc chắn sẽ còn nhiều bộ Anime khiến mình phải cuồng nữa.

Đó là chặng đường trở thành Otaku của mình, mình muốn viết thêm nhưng dài dòng quá. Mình cũng rất muốn biết về con đường của các bạn vì mình nghĩ nó rất vui hoặc có thể rất cảm động, mình rất tò mò vế điều đó. Cho nên nếu có thể thì hãy chia sẻ nó dưới phần comment nha .

Cảm ơn tất cả mọi người!

Nguồn : cotvn

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày