Trang chủ » Game thủ » Tôi nát tim khi hay tin bạn gái báo bận để trốn đi chơi LMHT với người khác

Tôi nát tim khi hay tin bạn gái báo bận để trốn đi chơi LMHT với người khác

Team XemGame | 23/09/2015 16:20

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Tôi và cô ấy quen nhau bao năm từ thời cắp sách đi học, sau đó yêu nhau nồng thắm và có chung một sở thích là chơi game Liên Minh. Tuy nhiên sự việc không được êm đềm mãi như thế và cho đến một ngày tôi nhận ra sự thật…sự thật là cô ấy phản bội tôi!

Xemgame vừa nhận được bức thư mô tả về tình cảnh éo le của một game thủ Liên Minh Huyền Thoại gửi về chuyên mục tâm sự và hy vọng cả nhà cùng tư vấn cho bạn ấy!

Xin chào các bạn đọc giả Xemgame

Mình xin gửi đến mọi người một câu chuyện, phải nói là khiến mình suy nghĩ rất nhiều trong gần 1 tuần qua. Mình không biết, mình đã làm đúng hay sai khi sự việc xảy ra. Tuy nhiên mình cũng xin phép được kể, được tâm sự với mọi người cùng nắm rõ để rút kinh nghiệm mà kiềm chế hành động của bản thân.

ban-gai-choi-lmht-tam-su-game-thu-6.jpg (640×427)

Chuyện xảy ra cách đây 8 ngày, mình và bạn gái cãi nhau, phải nói là rất lớn. Chúng mình quen nhau gần 4 năm nay, từ khi còn ở ghế nhà trường năm lớp 12. Chia sẻ cho nhau biết bao nhiêu là cay đắng, ngọt bùi. Cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau dìu dắt đi từ Bến Tre lên Sài Gòn học Đại học. Cùng nhau sống dưới một căn phòng (nghiêm túc, chúng mình hoàn toàn không đi quá giới hạn). Chia sẻ cho nhau từng đồng, từng cắc, chở nhau đi học với chiếc Honda Cub còi cọc mà 2 đứa hùn tiền mua được. Rồi cùng nấu ăn, cùng dọn dẹp. Và chuyện tình cảm 2 đứa cứ thế và được phụ huynh 2 bên ủng hộ, vun đắp theo từng năm tháng.

ban-gai-choi-lmht-tam-su-game-thu-5.jpg (652×791)
Ảnh minh họa.

Quay trở về với game thì mình chơi Liên Minh Huyền Thoại cũng được 2 năm, kể từ khi lên thành phố học và cũng đã kéo bạn gái mình vào chơi chung cho vui. Mỗi tối, cứ tưởng tượng viễn cảnh 2 đứa mỗi người 1 laptop ngồi kế nhau, cùng nhau đi 1 lane Support – AD, cùng nhau trải nghiệm cảm giác thắng thua. Mình quả thật rất vui, và chẳng mong đợi gì hơn đó là khi 2 trái tim cùng chung một sở thích, một nhịp đập. Đám bạn quanh dãy nhà trọ ai cũng ghen tỵ với tình cảm chúng mình cho đến khi sự việc đó xảy ra…

ban-gai-choi-lmht-tam-su-game-thu-4.jpg (600×615)
Ảnh minh họa.

Tối hôm đó, lẽ ra mình đã hẹn cô ấy cùng đi dạo ở cầu ánh sao Quận 7 thay vì cùng nhau cày rank, bởi cũng sắp hết mùa giài, mình thì Vàng III còn cô ấy thì Vàng V. Thế nhưng cô ấy báo bận để đi học thêm trên trường, mình  thì nghĩ đơn giản vì mọi chuyện sẽ như mọi ngày thôi chứ không có gì đặc biệt. Nằm ngủ 1 giấc đợi cô ấy về, tới khi nhận được cuộc gọi của thằng bạn thân trên trường lúc 9h tối mình chợt tỉnh và nhận ra bạn gái vẫn chưa về, mình bắt đầu lo lắng.

ban-gai-choi-lmht-tam-su-game-thu-1.jpg (600×450)
Ảnh minh họa.

Thằng bạn hỏi “Bộ mày có acc nào khác hả? Sao thấy con X – tên bạn gái mình, đang đánh Liên Minh mà không thấy mày?”. Mình chợt thấy là lạ..vì khoảng hơn 2 tuần nay, bạn gái mình tăng hạng liên tục, từ Bạc IV mà nay đã Vàng V trong khi thời gian cô ấy đánh Xếp Hạng với mình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mình chợt vội lao đến chiếc laptop của mình rồi kiểm tra. Vâng, cô ấy đang đánh Xếp Hạng…tuy nhiên mình vẫn còn thấy gì đó không ổn, cô ấy cầm Sona Support và lịch sử thắng xếp hạng của cô ấy liên tục là những thời điểm mình không có mặt. “Chẳng lẽ X đang được ai đó kéo dùm?”.

ban-gai-choi-lmht-tam-su-game-thu-2.jpg (800×600)
Ảnh minh họa.

Sau vài ngày nghi ngờ, gặng hỏi thì ra cô ấy quen được 1 người bạn trên trường hạng Kim Cương và sắp lên Cao thủ. Hắn ta ngỏ ý kéo rank dùm cô nàng với điều kiện phải ra net chơi với hắn vào tối đến 9h30. Nghĩ đơn giản rằng, muốn vượt mặt mình để khiến mình mất mặt nên cô ta chấp nhận để hắn kéo rank lên trong vòng 2 tuần. Với acc clone rank Vàng I, anh ta liên tục cầm Xạ thủ để bạn gái mình Support và tất nhiên, anh chàng dễ dàng làm gỏi team đối phương với chỉ số KDA khủng. Nóng máu trong người, sẵn đang bực mình dồn nén, mình đã tát cô ấy một phát.

ban-gai-choi-lmht-tam-su-game-thu-3.jpg (650×650)
Ảnh minh họa.

Sau sự việc đó, cô ấy giận và xách đồ ra ở với đám bạn thân bên ký túc xá trường. Mình vẫn ở lại đây, cô ấy thì tắt điện thoại với mình cả 8 ngày nay, gọi không liên lạc, nhắn tin không trả lời. Thậm chí, mình có đợi ở trường cô ấy vẫn không thấy bóng dáng đâu. Dù vậy mỗi tối vẫn thấy cô ấy đang xếp hạng cùng một ai đó, với vị tướng tủ Sona của mình. Liệu mình phải làm sao đây Xemgame? Mình phải chăng đã mất cô ấy rồi..?

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2636 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày