Trang chủ » Game thủ » Tâm sự game thủ “Đừng nên yêu nữa, ai có rồi thì bỏ đi, ai chưa có thì tốt nhất đừng dây vào”

Tâm sự game thủ “Đừng nên yêu nữa, ai có rồi thì bỏ đi, ai chưa có thì tốt nhất đừng dây vào”

Team XemGame | 25/02/2016 10:59

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Nếu là một người tham gia thường xuyên những trang mạng Xã hội như Facebook, chắc hẳn các bạn không lạ gì với câu chuyện các cô gái truyền tay nhau về việc “Hãy cưới một chàng trai sẵn sàng bỏ dở ván game để trả lời tin nhắn của bạn”.

Dẫu chỉ là một câu chuyện vui nhưng quá đó chúng ta cũng có thể phần nào thấy được tầm quan trọng của game trong cuộc đời của mỗi chàng Game thủ. Họ có thể bỏ ăn, bỏ uống, thậm chí bỏ cả hít thở vì một cô gái nhưng nếu họ sẵn sàng bỏ game chỉ để làm vui lòng người con gái của mình, đó thật sự là một điều đáng trân trọng.

manhnt - 2/25/2016 10:55 am

Tuy nhiên, trong câu chuyện của một chàng trai chia sẻ với dưới đây, anh chàng này đã có cái nhìn tương đối tiêu cực về tình yêu..

Xin chào toàn thể độc giả nam đang đọc bài viết này trong trường hợp nó được đăng.

Các ông ạ ! Nói không phải khoe chứ hơn 2 thập kỷ tôi sống trên cái quả đất này, người yêu tôi không biết bao nhiêu mà đếm cho xuể. Từ hồi cấp 1 đến bây giờ, số lượng người yêu của tôi nếu xếp ra chắc phải kín một căn phòng rộng 50 mét vuông.

Hỷ, nộ, ái, ố trong tình yêu tôi đã trải qua hết rồi các ông ạ ! Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ và đúc rút kinh nghiệm từ bản thân, tôi phải khuyên các ông thật lòng là các ông đừng nên yêu nữa, ông nào có bồ rồi thì cũng nên bỏ đi, ông nào chưa có thì tốt nhất đừng dây vào. Tại vì sao các ông biết không ? Tình yêu cũng giống như cái chuồng xí đó, ai ở ngoài cũng muốn vào, nhưng vào đó hít thở được vài hơi và giải quyết xong nhu cầu, ông nào cũng muốn té ra thật nhanh.

manhnt - 2/25/2016 10:55 am

Các ông ở đây chắc hẳn ông nào cũng chơi điện tử, không Liên Mình Huyền Thoại thì cũng Pikachu đúng không ? Để các ông có cái nhìn rõ nét hơn tôi sẽ phân tích cho các ông xem những ưu điểm của việc độc thân chơi game so với việc gắn bó tuổi thanh xuân của mình với một đứa con gái nào đó nhé !

1 – “Không gì quý hơn độc lập tự do” 

Các ông là con dân của đất nước Việt Nam chắc chắn không còn xa lạ gì với bản Tuyên Ngôn Độc Lập rồi. Trong đó, Bác Hồ đã nói, thậm chí là nhấn mạnh rằng ” Không gì quý hơn độc lập tự do” . Và trong suốt hai thập kỷ đã qua, tôi mới thấy rằng câu này đúng thật, đúng điên đảo, nhất là trong tình yêu.

Các ông biết không ? Người yêu của tôi trước kia, dù hiền lành hay đanh đá, cũng đều có một đức tính “đáng quý” đó là quản người yêu như con. Cái cảm giác mình đang chơi điện tử với bọn bạn hay thậm chí là đang đi vệ sinh ý, nhận được cuộc gọi hay tin nhắn của người yêu có nội dung là “Anh đang đi đâu đấy? Anh đang làm gì đấy?” thật sự rất là khó chịu. Nhưng các ông cứ thứ nhắn chậm dù là một giây xem, kiểu gì tin nhắn sau của ả người yêu cũng sẽ là “Anh đang đi chơi với con nào đúng không? Mình chia tay đi”. Quỳ!!!

Chưa dừng lại ở đó, hỏi han xem mình ở đâu đã đành, một số đứa con gái còn quá quắt cấm người mình chơi game cơ. Bây giờ ví dụ như chơi game là sở thích của ông, không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới, thậm chí ông còn đang đóng góp tiền bạc vào sự phát triển của làng game nước nhà, nhưng người yêu lại cấm ông chơi game, không tôn trọng sở thích của ông, đồng nghĩa luôn với không tôn trọng ông ?!

Vậy nên các ông à, bạn gái nhắn tin lúc đấu rank ? Các ông nên bỏ quách nó đi !

manhnt - 2/25/2016 10:55 am

2- Tiết kiệm là quốc sách toàn dân

Nói về sự hoang phí trong tình yêu, chắc tôi cũng không phải nói nhiều nữa. Việc hóa nhập với văn hóa thế giới trong vài năm trở lại đây đã vô hình kéo theo về hàng loạt ngày lễ lạ lùng như Valentine, Noel, 8/3, Tết Dương Lịch, Tết thiếu nhi… Và bất chấp ý nghĩa của những ngày lễ này có là như thế nào, đa số tụi con gái sẽ đều tận dụng triệt để để đòi quà các ông từ những bữa ăn thịnh soạn ở các trung tâm thương mại cho đến những món quá bạc triệu như son, ví, váy,…

Vậy nên là, nếu các ông không phải “soái ca” đi BMW I8 hay con của một phú hộ mới bán được mấy héc ta ruộng thì tốt nhất hãy tránh xa tụi con gái ra. Bởi vì tại sao ? Giữa một rừng gái, các ông có biết được cô gái nào tốt với mình không ? Chớ nên mạo hiểm kẻo không còn tấc đất cắm dùi.

3 – Tránh xa được những suy nghĩ tiêu cực về tương lai không đáng có

Có một sự thật, khi yêu ai cũng muốn người mình yêu được hạnh phúc. Ngay từ giai đoạn làm quen, trong tiềm thức của chúng ta đã bắt đầu miên man đến những miền tương lai vô định về ngôi nhà và hai đứa trẻ. Tuy nhiên, bên cạnh những suy nghĩ miên man về hạnh phúc thì cũng tồn tại những suy nghĩ tiêu cực hướng về tương lai phía trước ?

Lúc đấy trong đầu các ông sẽ rộ lên những suy nghĩ kiểu như “Cô ấy yêu mình như vậy, liệu mình có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy không?”, “Mình vô dụng thế này liệu có thể cho cô ấy được một tương lai an bình?”,… và hàng đống câu hỏi và suy nghĩ đầy tiêu cực khác nữa.

manhnt - 2/25/2016 10:55 am

Tuy nhiên các ông à, con gái khi yêu họ đơn giản lắm, họ đâu cần ông phải đi BMW I8 hay có sổ tiết kiệm lên đến hơn 10 con số đâu, chỉ cần các ông yêu họ và biết vì họ mà cố gắng là được rồi. Khi yêu hay thôi ngay những kiểu suy nghĩ như vậy, còn nếu sợ mình không làm được thì thôi các ông đừng yêu ông ạ. Nhìn tôi mà làm gương đây này, mới có hai mấy tuổi đầu mà các em cấp 2 đã gọi bằng chú. Thật đau lòng quá đi !!!

Mọi chia sẻ bạn đọc xin vui lòng gửi về hệ thống Tin Nhắn của fanpage:

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày