Trang chủ » Game thủ » Tâm sự game thủ: “Giữa em và Liên Minh Huyền Thoại, anh chọn ai?”

Tâm sự game thủ: “Giữa em và Liên Minh Huyền Thoại, anh chọn ai?”

Team XemGame | 14/06/2019 16:50

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Thật bất ngờ khi mối tình đẹp như mơ thời học sinh, sinh viên nhưng cuối cùng lại suýt đổ vỡ tan nát chỉ vì tựa game Liên Minh Huyền Thoại. Hôm nay mời các bạn cùng Xemgame.com bọn mình đến với tâm sự của bạn Thảo, không hẳn là một game thủ với chia sẻ: “Giữa em và Liên Minh Huyền Thoại, anh chọn ai?”.

https://www.youtube.com/watch?v=XGCeDdR8itk

 

“Mình là Thảo, thật ra mình cũng chẳng phải game thủ gì ghê gớm, chỉ toàn chơi mấy game mini trên điện thoại và ngày xưa thì từng chơi Audition bản đầu tiên mà thôi. Đúng ra là mình không phải một đứa mọt game, cày cuốc mà chỉ là chơi để giết thời gian lúc rảnh rỗi hay giải trí mà thôi.

Mấy năm gần đây thì mình biết nhiều đến tưa game Liên Minh Huyền Thoại vì nó xuất hiện dày đặc trên các báo chí, thậm chí là cả trên truyền hình, chưa kể đi ngang qua quán net nào thì cũng đông nghẹt những em học sinh quần xanh áo trắng, đeo khăn quàng la hét ý ới vì tựa game LOL này. Tuy vậy mình thì không có húng thú hay quan tâm gì đến tựa game này cả, thậm chí cũng chưa từng thử qua một lần, mình chỉ biết là ngoài các nam game thủ thì cánh chị em chơi cũng khá đông đảo.

Trước tiên mình thật sự muốn hỏi rõ về tựa game Liên Minh Huyền Thoại mà các bạn game thủ Việt đang chơi suốt bấy lâu nay có cái gì mà hay, thích thú đến nỗi khiến các bạn có thể bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ học, thậm chí bỏ làm để có thể chơi cho bằng được? Mặc dù lúc nào các bạn cũng mở miệng rằng, tựa game này không cần tốn thời gian vì không cần cày cấp, kiếm tiền, kiếm items như các tựa game cày level nào đó. Thế nhưng biết bao người vẫn lao đầu vào chơi từ sáng cho đến tối, và từ tối cho đến sáng.

Mình và bạn trai đã quen nhau được gần 7 năm, tận những năm lớp 12 và cho đến bây giờ, tụi mình học chung năm cấp 3 lên đại học mỗi đứa một trường khác nhau tuy nhiên 2 đứa vẫn quấn quýt suốt 4 năm giảng đường đó dù đường xá có hơi cách trở đi chăng nữa. Nhưng mà khi yêu nhau thì có lên núi đao biển lửa cũng được chứ nói chi mấy đoạn đường ngã tư đông đúc này. Sau khi 2 đứa đã có công ăn việc làm ổn định, lương tháng cả 2 cộng lại cũng được gần 20 triệu và chuẩn bị nghĩ tới vấn đề hôn nhân. Thì mình lại bắt đầu có một vấn đề với anh ấy sau khi lao vào tựa game này được 8 tháng, chủ yếu xoay quanh về giờ giấc, cách nói chuyện, thái độ và quan trọng nhất là tình tính của anh.

Ngày xưa, hễ trời mưa gió bão bùng như nào chỉ cần mình mở lời là anh có thể chay ngay đến, anh luôn dành thời gian rảnh cho mình và hết mực quan tâm chăm sóc mình, nhưng giờ mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn chỉ vì tựa game chết tiệt Liên Minh Huyền Thoại.

Từ một người hiền lành ít nói, anh bỗng dưng thường xuyên cáu gắt, sử dụng những từ ngữ “chợ búa” mỗi khi chơi Liên Minh Huyền Thoại. Mình để ý mỗi lần anh chơi game là rất hay văng tục, chửi thề, đại loại như những từ “óc chó”, “thằng ngu ngày”, “team ngu vờ lờ”,… không chỉ một hai lần mà dường như nó diễn ra xuyên suốt các trận đấu biến anh thành một con người hoàn toàn khác hẳn ngày xưa.

Thậm chí không ít lần mình thấy anh đập bàn phím hoặc sẵn sàng ném đi con chuột mà trước đó vài ngày anh khoe mới mua lên tới 3 triệu đồng của nhãn hiệu Razer gì gì đó. Chưa hết, có đôi lần anh còn sẵn sàng nạt lại mình mỗi khi anh bảo đang đánh “răng” gì đó, mình nghe không hiểu gì hết mà chỉ thấy vô cùng ấm ức mà thôi. Nhớ có bữa mình mang lên cho anh dĩa dưa hấu vì sợ anh nóng khi ngồi chơi lâu, lỡ tay đụng vào chuột anh 1 tý khi đặt dĩa dưa lên bàn anh đã trừng mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Mình bắt đầu có ác cảm với tựa game Liên Minh Huyền Thoại từ đó và cũng cảm thấy sợ anh.

Mọi thứ tốt đẹp nhất về anh trước đó dường như sụp đổ hoàn toàn trong suy nghĩ của tôi, anh trở thành một người hay cáu gắt và lầm lỳ hơn. Tôi biết chắc chắn tựa game Liên Minh Huyền Thoại đó đã khiến anh ra nông nỗi như thế này nhưng mà đành bất lực. 

Đôi lần đi chơi, mình khuyên anh nên giữ gìn sức khỏe, đừng chơi khuya hay đắm chìm quá vào game vì anh còn đi làm. Công việc anh là thiết kế website, có thể nhàn hạ, không cần nhất thiết phải ở văn phòng mà chỉ cần ở nhà hoặc đâu đó có wifi kèm chiếc Laptop là được. Thế nhưng dạo gần đây nghe như có sự kiện gì đó, anh phải đua rank cho kịp. Nên ảnh hưởng của nó là đình trệ kế hoạch, anh bị la rầy bởi sếp về việc trễ dự án và thường hay ngủ quên khi cần. Điều đó làm mình rất buồn phiền và cả anh cũng cảm thấy áp lực.

Thời gian vừa qua mình đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của 2 đứa, về tương lai của chúng mình, về anh và về cả tựa game ấy, mọi thứ như rối tung lên hết cả và mình chẳng biết sắp xếp chúng như thế nào cho hợp lý để mọi thứ có thể trở về như ngày xưa. Mình mệt mỏi thật sự với những gì xảy ra ở thực tại.

Cho tới tận khi vào đầu tuần này, lẽ ra anh ấy phải xuống Biên Hòa sớm để tổ chức đám hỏi cho đám cưới vào tháng 11 sắp tới của 2 đứa, anh lại tiếp tục cày game đêm cho đến tận 3h sáng và rồi xuống Biên Hòa trễ, khiến cả gia đình 2 bên phải 1 phen hoảng hốt, cứ tưởng rằng làm đám hỏi mà không có.. chú rể. Anh trễ tận 2 tiếng đồng hồ để đi từ Sài Gòn xuống Biên Hòa chỉ đơn giản là vì cái tựa game chết tiệt ấy, ngay trong ngày làm đám hỏi của chúng mình.

Có lẽ mọi chuyện đến nước này thì mình không thể kiềm chế bản thân thêm được bất cứ giây phút nào nữa, mình đã quyết định khóa máy, tắt điện thoại và chặn luôn cả Facebook của anh. Trước đó, mình chỉ hỏi một câu: “Giữa em và Liên Minh Huyền Thoại, anh chọn đi?”. Anh ngẩn người có vẻ không hiểu càng khiến mình điên tiết hơn, chỉ ngoảnh mặt vào nhà rồi đóng sầm cửa mặc cho anh ấy kêu tên bên ngoài.

Mình thật sự không biết tựa game đó đã bỏ bùa anh những gì, nó cho anh được cái gì mà anh si mê và trở nên nghiện nó đến như vậy. Anh sụt ký, mắt thâm cuồng và người lúc nào cũng mệt mỏi bơ phờ. Nhìn anh tôi thấy vừa tội mà vừa tức cho chính mình. Không biết chuyện của anh và tôi sẽ đi đâu và về đâu nữa. Tôi làm như thế là đúng hay sai? Xin mọi người hay cho lời khuyên.”

(Ảnh trong bài viết mang tính chất minh họa)

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2628 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày