Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Tâm sự LMHT: Em chỉ yêu tôi cho đến khi gặp được Thách Đấu

Tâm sự LMHT: Em chỉ yêu tôi cho đến khi gặp được Thách Đấu

Team XemGame | 05/05/2020 15:48

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Hoá ra, ngoài tôi, Ngọc còn quen người khác. Bạn tôi kể rằng anh chàng đó là một cày thuê LMHT có tiếng rank Thách Đấu. Ngọc thản nhiên thừa nhận và còn nói thẳng rằng tôi không thể lo được cho cô ấy nên tốt hơn là chia tay.

Tình yêu đầu đời của tôi đến như một cơn gió, như thể một thằng game thủ lần đầu được cầm Yasuo, chạy lông nhông tự nhiên chém ra được một cơn lốc đầy ngỡ ngàng. Ngọc – mối tình đầu của tôi cũng đến một cách bất ngờ như vậy.

Tôi vốn chỉ là một thằng game thủ 22 tuổi, suốt ngày quanh quẩn trong nhà, đi làm và chơi game chẳng biết đến ai. Tự bó mình thu hẹp vào thế giới riêng là quyết định của tôi. Thế nhưng trong thâm tâm vẫn thèm khát một sự thay đổi, một ai đó đưa tôi ra ánh sáng mặt trời. Nói nôm na là tôi thèm người yêu.

Vào một ngày online với bạn bè như thường lệ, room discord bỗng vang lên một giọng nói đáng yêu của một cô gái. Bạn tôi giới thiệu đó là Ngọc – quen trong một lần tìm team đánh chung trên group. Với bản tính nhát gái của mình, vì quá bối rối nên tôi nói chuyện như một thằng thiểu năng  khiến Ngọc cười khúc khích liên tục.

Tôi tự mặc định rằng nụ cười đó là chế nhạo tôi nên tâm trạng chùng xuống rất nhiều. Cũng may khi vào trận tôi chơi không đến nỗi nào. Nhưng do tự ti nên tôi không dám addfriend và đành câm nín khi Ngọc chào tạm biệt vì có việc bận. Qua hai ngày sau, tôi tình cờ thấy tên ingame trên group LMHT. Nhớ là ingame của Ngọc, tôi nhanh chóng “ứng tuyển”.

Có thể bạn muốn xem: Tâm sự game thủ: 3 thằng bạn thân LMHT và bi kịch của Nhỏ Con Lai thích chơi Taliyah

Ảnh minh hoạ

Ngọc có vẻ chưa quên tôi khi tôi gợi ý là đã cùng chơi chung lần trước khiến tâm hồn được an ủi phần nào. Tôi hỏi vì sao Ngọc phải tìm bạn chơi thì Ngọc nói do chơi gà nên bị bỏ rơi. Tôi ngây thơ tin vào lời nói đó nên đặt ra quyết tâm phải gánh Ngọc lên rank. Việc của Ngọc chỉ cần đứng cho đẹp đội hình là được rồi. Ý chí quyết tâm gia tăng, khả năng chơi game của tôi bỗng được buff lên vạn phần, trận nào cũng được mvp với chuỗi thắng liên tiếp.

Ngọc liên tục khen tôi nức nở , tôi chợt nghĩ hoá ra cảm giác làm anh hùng chắc cũng là như thế. Những ngày tiếp theo tôi đều mời Ngọc chơi cùng, ngoài những lúc cày rank thì chúng tôi còn trao đổi facebook zalo trò chuyện vui vẻ. Tôi cảm giác có lẽ người đưa tôi ra ánh mặt trời đã xuất hiện. Tôi không cần phải gato với những câu chuyện quen được người yêu qua game của tụi trên hội nhóm hay khoe khoang nữa.

Thế nhưng tôi không biết cảm giác của Ngọc dành cho tôi ra sao. Cô ấy xưng anh em ngọt xớt với tôi mặc dù cả hai bằng tuổi, thường gửi cho tôi xem những tấm hình selfie xinh đẹp khiến tôi cả đêm mất ngủ. Đôi lúc tôi thăm dò, Ngọc cũng úp mở về mong muốn tìm được một chàng trai hiểu mình, có chung sở thích chơi game. Nghe sơ qua thì có vẻ tôi đáp ứng đủ yêu cầu và Ngọc đang bật tín hiệu đèn xanh. Cuối cùng sau khi đấu tranh tư tưởng tôi quyết định tỏ tình thì Ngọc đã đồng ý. Hoá ra tán gái trong game cũng không khó như tôi nghĩ. Một thằng game thủ như tôi đã có bạn gái, mấy thằng bạn hết cửa bảo tôi không có tuổi tán người yêu nữa nhé.

Thế nhưng chuyện tình đẹp như mơ mà tôi ao ước tiến triển không được thuận lợi. Do phải đi làm tăng ca không có thời gian online game nhiều nên tôi không thể chơi chung với Ngọc nhiều, trình độ của tôi cũng kém đi thậm chí nhiều trận em còn phải gánh tôi. Tôi thấy khá buồn nhưng hi vọng Ngọc thông cảm vì tăng ca để kiếm thêm thu nhập mua vé máy bay ra thăm và mua cho Ngọc những bộ skin đắt tiền mà cô ấy muốn. Ngọc ban đầu không tỏ thái độ gì, chỉ im lặng chơi nhưng dần dần tôi thấy cô ấy hay cáu gắt mỗi khi tôi feed hay chết sớm. Ngọc cũng không còn chủ động rủ tôi chơi chung nữa. Lúc nào online cũng thấy cô ấy đang trong trận.

Tình cảm bị giảm sút nhưng tôi không dám trách móc gì cả. Con gái mà, cần được quan tâm và luôn bên cạnh để tạo cảm giác an toàn. Thế nhưng có lẽ tôi đã nghĩ mọi việc quá đơn giản, cho đến một ngày, thằng bạn đã giới thiệu Ngọc cho tôi biết về mối quan hệ của cả hai. Nó đã rất bất ngờ, và rồi lưỡng lự lắm mới kể cho tôi nghe một chuyện động trời.

Hoá ra, ngoài tôi, Ngọc còn quen người khác. Bạn tôi kể rằng anh chàng đó là một cày thuê LMHT có tiếng rank Thách Đấu. Hai người quen nhau được hơn 2 tháng – chỉ sau khi Ngọc nhận lời yêu tôi chưa đầy một tháng. Tôi ban đầu chẳng tin, nhưng đến khi bạn tôi cho xem những hình ảnh dòng tin nhắn của Ngọc gửi cho tên kia trong một nhóm chat kín, gọi nhau là vợ chồng thì tôi mới bàng hoàng.

Bằng chứng rành rành đập vào mắt khiến tôi như đứng hình. Mối tình đầu của tôi – dù là qua game nhưng tôi đã rất nghiêm túc và trân trọng. Chúng tôi yêu nhau mới được ba tháng mà sao đã thành ra như vậy. Lý do là gì? Tại tôi hay tại Ngọc? Tôi chẳng quan tâm mình đã bị cắm sừng hay không mà chỉ vội liên lạc với Ngọc để hi vọng vớt vát lại sự thật. Thế nhưng Ngọc thản nhiên thừa nhận và còn nói thẳng rằng tôi không thể lo được cho cô ấy nên đành chia tay.

Sau tin nhắn đó thì Ngọc block tôi để phủi bỏ mọi thứ. Còn tôi chỉ biết đi làm về rồi thẫn thờ như một thằng bại não, chẳng còn màng gì đến game. Thằng bạn thấy tội nghiệp liền ra sức khuyên nhủ. Nó bảo rằng con gái chơi game chẳng mấy đáng tin, nhất là chưa gặp mặt lần nào. Có lẽ, chỉ có một mình tôi muộn màng nhận ra chân lý ấy, sau khi đã mơ mộng hão huyền về một cái kết đẹp như mơ vẫn thấy trên các group.

Lẽ nào, tình yêu qua game chỉ đơn giản là sự đong đếm xem ai có thể mua được skin nhiều hơn, ai rank cao hơn hay sao. Chẳng lẽ, những người chân thật như tôi sẽ chẳng bao giờ có cửa mơ đến một cô bạn gái thật lòng vì tôi mà cùng nhau vượt qua mọi khó khăn hay sao?

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2607 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày