Tâm sự LMHT: Giá như em không phải là một con Support trình…”Gà”

Team XemGame | 13/06/2016 14:49

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Em đánh máy một mình, anh cũng chẳng mảy may quan tâm. Anh còn bận với những trận xếp hạng xuyên ngày thâu đêm cùng bạn bè. Em cũng không đòi chơi chung nữa, chỉ lẳng lặng vào xem anh đánh. Đôi ba lần thấy em online khuya mà chẳng làm gì, anh pm bảo “Ngủ sớm cho rồi”, bất giác tay em lại gõ “Cho em chơi với”, rồi giật thột, lại nhanh tay xóa đi và thay vào đó chữ “Dạ”.

chuyen-tinh-ad-sp-2-1465802653.jpg (600×615)
Anh minh họa

1h đêm, nỗi nhớ anh cứ cồn cào đến khó chịu. Em lồm cồm mò dậy xem anh đánh. Có một cô gái trong team – em đoán vậy vì tên sặc mùi nữ tính. Cô ấy đi mid, anh đi rừng – vị trí chủ lực của anh. Anh camp luôn ở mid, mới lv2 đã chạy ra gank. Cô ấy đánh khá hay, farm tốt. hai người phối hợp với nhau thật nhịp nhàng. Em đã thức xem hai người đánh chung đến tận sáng. Những ngày sau đó, hai người vẫn đánh chung. Em thấy lòng khó chịu. Ghen vì anh bỏ em chơi với người con gái khác. Giận vì anh chẳng thèm đoái hoài, chẳng cần nói chuyện hay dắt em đi chơi. Tủi thân vì em chẳng biết đi đường nào ngoài Support để anh hắt hủi em đến vậy. Và tự thấy có lỗi vì em đã không thể cố gắng, không thể tự mình chơi lane khác mà cứ phải phiền đến anh. Em thật vô dụng. Những cảm xúc đó cứ quấn lấy em, dằn vặt mỗi đêm đến quặn lòng khi mỗi tối lại thấy anh đánh chung với cô gái đó.

1 tháng trôi qua, khoảng cách hai đứa ngày càng xa nhưng em không biết cách nào hàn gắn lại. Từ trước đến giờ, cuộc nói chuyện giữa hai đứa luôn xoay quanh Liên Minh, và nơi gặp gỡ cũng đa phần là quán net. Không đánh chung, em chả biết phải làm gì để gặp anh, nói chuyện với anh. Em giả vờ hỏi chi tiết bản cập nhật mới, anh quăng cho em cái link, em đòi đi chơi, anh bảo phải cày rank vì gần cuối mùa. Nhưng em biết, anh chỉ đánh thường với cô ta. Em bóng gió xa xôi, anh cũng chẳng để ý. Anh không biết được rằng, dù em đánh gà và suy nghĩ em có ngốc nghếch thế nào thì em vẫn biết xem lịch sử đấu và lienminhsamsoi sao? Không lẽ, đối với anh, em đang dần vô hình đến vậy sao?

Nhưng dường như anh tàn nhẫn với em vậy vẫn chưa đủ. Ngày anh đi chơi xa với lũ bạn, em đã log acc anh. Và cứ thế em ngồi chờ. Em cũng không biết mình đang chờ điều gì nữa. 2h chiều, cô ta pm sang, và chính câu nói đó đã khiến tất cả hoài nghi trong em trở thành một nhát cắt sâu hoắm, sâu đến tận tim gan mà em chẳng thể thốt lên những đau đớn đó thành lời.

“Jung của em 3h sang chở em đi cày tiền nhé. Hôm nay socola đi, em ngán vị trà sữa bạc hà lắm rồi”.

Em chết lặng. 1 tháng qua anh lạnh lùng với em, chẳng phải vì anh bận, mà  vì anh có người khác. Nhưng vì sao anh lại phản bội em? Cô ấy có gì hơn em? Xinh hơn em? Thương anh hơn em? Hay cô ấy… đánh hay hơn em?

Bên máy tính, cô ta tiếp tục gõ những dòng chữ khiến tim em đau thắt:

“Thế con ghẹ phiền phức của anh sao rồi. Có còn bắt anh oằn vai gánh tạ nữa không?”

Hóa ra đối với anh, em chỉ là một cục tạ phiền phức.

Hóa ra,  anh bỏ rơi em, chỉ vì em là một con nhỏ đánh Liên Minh cùi bắp. Hóa ra, anh chỉ cần một cô bồ đánh Liên Minh hay, để…. Để làm gì hả anh????

chuyen-tinh-ad-sp-3-1465802653.jpg (720×533)
Anh minh họa

Anh nhớ không, khi anh làm quen em, anh bảo rằng sự ngốc nghếch của em khiến anh hứng thú, em là loài động vật quý hiếm vì “hiếm có ai ngốc mà lại cứng đầu được như em”; rằng anh thích nhất là đánh với em, vì khi gánh em, anh có thể quen được với áp lực và vì thế đánh lên tay hơn; rằng anh tự hào lắm, vì có được cô bạn gái vừa xinh lại biết đánh Liên Minh như em…  Anh có nhớ không lời hứa sẽ chỉ em farm lính, trụ đường, sẽ cùng nhau cày lên Kim Cương?

Tình yêu bay xa cũng giống như bàn tay đưa ra mà không có bàn tay khác giữ lại. Bàn tay em nhỏ bé, không đủ dài để kéo anh về với em. Vì thế, bao ngày qua em chỉ khóc trong vô vọng, khóc cho những gì mình đánh mất.

 Lời hứa ngày xưa giờ theo mây theo gió. Anh như là ngọn gió, chỉ thoáng qua cho những yêu thương, rồi ra đi cuốn theo bao ngọt ngào em hằng mong ước. Huế những ngày đông lạnh giờ đây vắng anh, đường bot giờ đây chẳng còn ai để em bảo kê sớm tối. Đã qua rồi những ngày đầu hạ, hai đứa dắt nhau dạo quanh những quán net, anh dùng tay mình phẩy gió “hạ nhiệt” cho em. Cũng đã chẳng còn những buổi solo Q thua, em hờn dỗi cấu anh đến trầy tay tím ngắt…  Những ngày ấy giờ đây sao quá xa vời. Nó trôi quá nhanh, đến nỗi em không kịp đưa tay ra với lại. Nó đã trôi… theo làn nước mắt em đi sâu vào dĩ vãng. Anh à, những kí ức đó, lẽ nào không còn chút gì trong anh?!

Tất cả là lỗi của em, đúng không anh? Giá như em không an phận với vị trí của mình, giá như em có thể đi lane khác để anh trở về rừng của mình, giá như em tự tìm hiểu để đánh hay hơn thì anh đã không khó chịu và chán ghét em đến như thế.

Giá như… em không phải là một con Support.

chuyen-tinh-ad-sp-4-1465802653.jpg (570×378)

Rất đau… nhưng thôi sẽ chịu đựng. Rất buồn… nhưng rồi sẽ vui lên. Rất nhớ… nhưng cũng sẽ quên lãng. Không muốn… nhưng mà sẽ buông tay. Thôi, em buông tay anh rồi đó. Anh đi đi. Để mình em… với giấc mơ vụn vỡ.

Hạ Hắc Tuyết

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2636 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày