Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Thanh niên nghiêm túc quặn lòng nhìn tool, hack bug cứ tăng rank vèo vèo

Thanh niên nghiêm túc quặn lòng nhìn tool, hack bug cứ tăng rank vèo vèo

Team XemGame | 10/11/2015 17:19

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Như mọi khi, chuyên mục tâm sự game thủ thường nhận những đóng góp, ý kiến cũng như những lời tâm tư của cộng đồng game thủ Việt chúng ta.

Chuyên mục lần này, chúng ta đến với một bạn tên An sinh năm 94 với đôi dòng suy nghĩ về ngày cuối cùng của mùa giải 2015. Sau một năm “vất vả” cắm chuột mài dũa kinh nghiệm và chinh chiến xếp hạng. Bạn vẫn phải dậm chân tại bậc Bạch Kim 3 mà mãi không lên được Kim Cương vì.. Tools hack.

Xin chào các bạn và Xemgame, mình xin tự giới thiệu mình là An, sinh năm 94 và hiện đang sống tại Nha Trang

Như vậy khi mà mình viết những dòng này, cũng là chỉ còn tầm 22 tiếng cho đến 12h khuya ngày 10/11, thời gian đóng cửa Xếp hạng cho mùa giải 2015 và tổng kết danh sách lại những tuyển thủ với trình độ cao, đạt đủ điều kiện nhận giải thưởng mùa giải kỳ này do Riot trao tặng. Cũng như các game thủ Liên Minh khác, mặc dù bận bịu với cuộc sống thường nhật, ngày đi làm, tối cày Rank, hơn ai hết mình hiểu cái cảm giác nuôi nấng đứa con tinh thần và ngày một chút, một chút kéo acc mình lên qua từng bậc đoàn.

Mình chơi Liên Minh từ tận khi còn ở Server SEA, khi đó tựa game vẫn còn có gì đó mới mẻ và tạo cảm hứng khiến mình bỏ ngay Dota 1 đang chơi để chuyển sang tham gia cùng nhóm bạn. Khi đó ping vẫn còn cao nhưng với nền đồ họa mới mẻ và hệ thống tướng – chiêu thức khá đặc biệt đã cuốn lấy nhóm 5 người chơi chúng mình vào mỗi tối. Khi đó thời sinh viên, nên chúng mình vẫn còn dư thời gian để chơi cùng nhau. Mãi cho tới khi nó về Việt Nam vào cuối năm 2012, chúng mình mới thật sự được trải nghiệm cảm giác một tựa game MOBA đỉnh cao như hiện nay.

Với mình, trình độ không quan trọng bằng những gì bản thân mỗi người có thể làm được trong game. Trong nhóm có thằng Thuần, cá nhân nó với chiếc Laptop cũ kỹ nên FPS thấp, trình độ cũng chẳng bằng ai trong team nhưng đôi khi có thể có những pha xuất thần, tạo ra những tình huống đảo ngược tình thế khiến cả team chiến thắng, lúc đó mới thấy chiến thắng của cả team quan trọng như thế nào.

Vào thời điểm đầu mùa 3, khi hệ thống đấu xếp hạng có nhiều thay đổi, biến chuyển và hoàn thiện hơn. Cá nhân mỗi thành viên trong team cũng mỗi người 1 ngã. Mình về nhà ở Nha Trang tiếp tục công việc làm quản lý hệ thống cửa hàng của gia đình nên cũng ít có thời gian chơi. Tuy nhiên trong nhóm vẫn thường rủ rê nhau online mỗi tối để cùng Dual Rank hoặc đánh xếp hạng team. Với quãng thời gian đầu, các thành viên trong nhóm mình thường dậm chân ở bậc Bạc hoặc Vàng. Càng về sau cho đến mùa 5 hiện tại. Mình đã lên được Bạch Kim, mấy đứa khác đứa thì vẫn ở Vàng, đứa thì tụt xuống Đồng do chẳng có thời gian cho game nữa. Riêng mình vẫn quan niệm rằng, trình độ thành viên trong team không mấy chênh lệch như những gì bậc hạng đã đánh giá. Chẳng qua do hoàn cảnh gây nên. Điển hình nhất cho sự việc đó là lần đầu tiên mùa giải 2015 mình mới thấy nạn tools và hack bug hoành hành như vậy

Thời điểm tháng 2-3, khi đó mình vừa đánh xong 10 trận hạng đầu tiên với tỷ số 8 thắng 2 thua, nghiễm nhiên rơi vào Vàng 3 đúng như mình dự đoán và dễ dàng vượt qua được mốc Vàng 1 và tiến lên Bạch Kim khi Dual Rank cùng thằng bạn thân. Lúc này khoảng 2-3 tháng sau đó, mình bạn việc gia đình và công việc nên cũng ít đánh lại. Nhưng mỗi khi vào trận là hỡi ôi ở cấp bậc Bạch kim – Kim cương, thứ làm mình lo sợ nhất không phải là người ta giỏi hơn mình hoặc team phá troll. Thứ mà mỗi game thủ sợ nhất chính là những thành phần xài tools, hack bug Disconnect khi đó. Liên tục 6 tháng liền từ tháng 4 đến tháng 10, mình dậm chân mãi ở bậc Bạch Kim và không thể ngóc lên được Kim Cương – bậc hàng mà mình ước ao kể từ khi chơi Liên Minh đó tới giờ.

Nói ra thì chắc nhiều thành phần sẽ nghĩ rằng do trình độ, do bản thân mình không dủ để có thể lên được Kim cương mà sao cứ than trời than đất đổ lỗi cho Tools Hack. Nhưng thật sự là vậy, các bạn cứ chơi tầm bậc Kim cương – Cao thủ trở lên là gần như chẳng có trận nào mà thật sự nghiêm túc cả. Không troll nhau tụt rank thì cũng Tools để thắng đường đối thủ. Thậm chí không ít trận đang đánh, Mid của mình cũng phải thốt lên rằng “Mid bên kia tools, tao ra bật tools luôn đây” khiến mình phải rùng mình “Liệu chẳng còn cách nào khác cứu vãn hiện trạng này sao? Hay cứ phải lấy độc trị độc thế này?”

Dù sao mình cũng đành chấp nhận cái bậc Bạch Kim 2 này vậy. Chỉ còn 1 tối ngày 10/11 để đánh Rank mà thôi và 4 tiếng để từ Bạch Kim 2 lên Kim Cương 5 là điều không thể. Nhưng dù sao, mình cũng vui vì đây là thứ bậc cao nhất mình đạt được. Mình cũng mong các bạn đây cũng có thể lên được bậc đoàn mình hằng ao ước cũng như hy vọng rằng, một mùa giải mới sẽ có thể có một kỳ tích nào đấy xảy ra, dẹp loạn toàn bộ những thành phần xài tools, Hack Bug, trả lại một Liên Minh Huyền Thoại trong sạch như xưa mình từng trải nghiệm.

Mọi chia sẻ bạn đọc xin vui lòng gửi về hệ thống Tin Nhắn của fanpage facebook.com/xemgamehoặc facebook.com/xemgamepro

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2643 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày