TOP 12 vị tướng được xem là biểu tượng của 12 địa danh chính trong Liên Minh Huyền Thoại

Team XemGame | 26/07/2018 11:50

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Zaun

Zaun là một quận lớn nằm trong những vách đá và thung lung bên dưới Piltover. Làn khói rò rỉ từ những ống nước mục nát nơi đây che đi hầu hết ánh mặt trời, và chút ánh sáng còn lại bị phản chiếu bởi lớp kính vấy bẩn của những công trình công nghiệp. Zaun và Piltover từng là một thành phố thống nhất, nhưng giờ đây đã bị chia rẽ tuy vẫn phần nào đó cộng sinh với nhau. Tuy lúc nào cũng nằm trong tình cảnh tranh tối tranh sáng, Zaun vẫn phát triển, với những cư dân năng động và nền văn hóa phong phú.

Trong số tất cả những cư dân sống ở Zaun thì cái tên Ekko chính là vị tướng hoàn hảo nhất cho biểu tượng của khu ổ chuột này. Cuộc đời anh trải qua quá nhiều bất hạnh, mất mát đau thương và đã phải bương trải, nổ lực rất nhiều để có thể sinh tồn được ở một nơi được xem là tận cùng cực này. Ekko chính là biểu tượng cho sự vươn lên của ý chí và nghị lực cũng như biểu tượng cho Zaun.

Piltover

Piltover là một thành phố tiến bộ, với quyền lực và mức độ ảnh hưởng đang dần tăng lên trên thế giới. Nơi đây là trung tâm văn hóa của Valoran, nơi nghệ thuật, kỹ nghệ chế tác, thương lái và đổi mới gắn liền với nhau. Điểm mạnh của Piltover không đến từ sức mạnh quân sự, mà từ cỗ máy thương mại và tư tưởng nhìn xa trông rộng. Với vô số những nhà sáng chế tìm hiểu lĩnh vực ma kỹ thuật Hextech, Piltover đã trở thành nơi thu hút những nghệ nhân kỳ tài nhất trên khắp thế giới.

Cô nàng cảnh sát trưởng của Piltover – Caitlyn đã quá nổi tiếng trong Liên Minh Huyền Thoại và không khó để cô đại diện trở thành biểu tượng cho khu vực này. Caitlyn sở hữu vẻ đẹp chết người nhưng ở trong cô không thiếu sự mạnh mẽ để đàn áp những tên tội phạm nguy hiểm.

Quần Đảo Bóng Đêm

Vùng đất hiện nay được biết tới với cái tên Quần Đảo Bóng Đêm đã từng là một vùng đất đẹp tuyệt vời, cho đến khi nó bị tàn phá bởi một thảm họa ma thuật. Làn Sương Đen vĩnh viễn phủ lên hòn đảo này, nơi từng tấc đất bị hủy hoại bởi thứ ma thuật hắc ám. Những sinh linh cư ngụ nơi đây dần dần bị hút đi nguồn sinh lực, thứ thu hút những linh hồn chết chóc đói khát. Những người đã bỏ mạng trong Làn Sương Đen bị trừng phạt trở thành những bóng ma lang thang ám lên vùng đất u sầu này mãi mãi.

Trong số những linh hồn ở đây thì Thresh là cái tên nổi bật và mang tầm ảnh hưởng nhất. Từ lâu Thresh đã trở thành biểu tượng của mọi support trong Liên Minh Huyền Thoại và là vị tướng góp phần không nhỏ cho sự thành công của tựa game này. Bên cạnh đó Thresh còn được rất nhiều game thủ yêu thích, tuy nhiên trái ngược với sự yêu thích này thì cốt truyện về Thresh lại không mấy tốt đẹp lắm khi hắn là kẻ đã cướp đi vợ của anh da đen.

Shurima

Đế chế Runeterra đã từng là một nền văn minh phồn thịnh cư ngụ trên một sa mạc bao la. Sau một thời kỳ phát triển và thịnh vượng, sự sụp đổ của thủ đô vùng đất này đã hủy diệt cả đế chế. Sau hàng thiên nhiên kỷ, những câu chuyện về thành phố Shurima huy hoàng trở thành những huyền thoại và tôn giáo cho hậu thế của những người còn sống sót.

Chắc hẳn nhắc đến Shurima thì bạn nhớ ngay đến cái tên nào rồi phải không, và đó không ai khác chính là Azir – Hoàng Đế Sa mạc. Azir chính là biểu tượng của khu vực toàn cát đá này, ngay cả bộ kỹ năng của Azir cũng phần nào toát lên hình ảnh nơi đây rồi. Thật khó để bất kỳ ai có thể lật đổ vị trí này của Azir trừ khi hoàng đế băng hà mà thôi.

Freljord

Freljord là một vùng đất khắc nghiệt và tàn bạo. Là một vùng đất độc lập tự hào và dũng mãnh, cư dân nơi đây là những chiến binh bẩm sinh, với nền văn hóa mang đậm tính cướp bóc. Tuy có rất nhiều bộ tộc khác nhau ở Freljord, chiến trường hiện tại đang là một cuộc nội chiến ba phe mà kết quả của nó sẽ định đoạt tương lai của toàn bộ vùng đất này.

Đây lại là một khu vực khá khó để chọn ra cái tên tiêu biểu nhất, bởi những vị tướng ở đây khá đồng đều nhau. Tuy nhiên sau tất cả, Cung Băng – Ashe sẽ là cái tên hoàn hảo nhất cho biểu tượng của Freljord. Với niềm tin từ người dân rằng cô là tái sinh của nữ anh hùng trong thần thoại Avarosa, Ashe hy vọng thống nhất được Freljord bằng cách lấy lại đất đai của tổ tiên.

Thành phố Bandle

Có nhiều ý kiến khác nhau về địa điểm chính xác vùng đất của những Yordle. Một số người khăng khăng rằng những sinh vật bé nhỏ này sống nơi Đông Nam xa xôi, phía bên kia một rặng núi không thể vượt qua. Kẻ khác quả quyết rằng tộc Yordle sống dưới thảm cỏ xanh rì của những ngọn đồi hoặc sâu trong rừng thẳm. Chuyện có thể thật, có thể không, bởi chưa cuộc thám hiểm nào nhằm tìm kiếm quê hương Yordle thành công. Nhưng không phải chưa từng có người đặt chân tới đó.

Truyện kể về những nhà lữ hành đi xuyên cổng không gian vô hình đến chốn cư ngụ của một giống loài tí hon tinh nghịch đầy ma thuật. Những ai tuyên bố mình đã đi ngang qua thành phố Bandle đều kể về dòng thời gian đảo lộn tại đó, thứ có thể lý giải vì sao có quá nhiều người dường như già đi rất nhiều hoặc, quả thật, chưa bao giờ trở lại.

Nhắc đến tộc Yordle chắc bạn cũng hình dung được cái tên cuối cùng trong danh sáchnày là ai rồi phải không, đó chính là con chồn hôi Teemo. Thật sự quá khó để bất kỳ ai có thể xoắn ngôi Teemo trở thành biểu tượng của thành phố Bandle bởi lẽ hắn là vị tướng đã quá nổi tiếng trong game, nhưng thật sự thì số người biết đến hắn thì toàn là sự căm phẫn.

Vậy bạn có đồng ý với 12 vị tướng kể trên hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới nhé.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2636 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày