Trang chủ » Chuyện làng game » TOP 6 người hùng dễ bị bắt nạt nhất ở thế giới Anime

TOP 6 người hùng dễ bị bắt nạt nhất ở thế giới Anime

Team XemGame | 10/05/2016 13:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Dẫu mang trong mình nhiệm vụ giải cứu thế giới đi chăng nữa, thì những anh chàng ở thế giới Anime bên dưới đây là những người… yếu đuối đến dễ dàng tổn thương.

Ngốc nghếch, yếu đuối hay tự ti đến… phát bệnh, dù mang tham vọng lớn, 6 nhân vật dưới đây vẫn là những anh chàng dễ bị tổn thương nhất thế giới.

Shinji Ikari (Neon Genesis Evangelion)

Được xây dựng như một phi công tài năng, dũng cảm, sinh ra là để điều khiến con tàu Eva, tuy nhiên, thực chất, nhân vật chính của bộ truyện, Shinji, lại là một cậu bé đầy tự ti, nhút nhát. Mặc cảm, chán nản với cuộc sống gia đình, cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi thế giới xung quanh.

caothuanime_10_5_5.JPG (800×450)

Cậu là đừa trẻ thứ 3 gia nhập NERVE. Dù lái được Eva-01 chiến đấu lần đầu tiên mà không hề qua khoá huấn luyện nào, song cậu ta vẫn là người có cuộc sống nội tâm rất lớn.

Xuyên suốt series, Shinji thể hiện mình là kẻ tự ti đến phát bệnh. Cậu ta thường ngồi một mình và than thở. Những suy nghĩ nội tâm phức tạp của một kẻ mang quá nặng bi kịch từ quá khứ đến cuộc sống hiện tại khiến người xem phát ngán.

Cung bậc tình cảm của Shinji vừa trẻ con lại mà lại vừa đầy tính giáo huấn. Là nhân vật chính của anime chiến đấu, nhưng nội tâm phức tạp, tình cảm rối rắm và đa mang biến cậu ta thành một kẻ lắm lời, ưa than vãn.

Đó là chưa kể, sự yếu đuối đến bạc nhược từ sâu thẳm con người đẩy cậu ta vào nhiều trường hợp suýt mất mạng, hoặc mãi lảm nhảm điều gì đó khiến cậu ta rơi vào nguy hiểm mà không biết, đến khi có người đến cứu thì cậu ta nổi giận như một kẻ mất trí.

Nếu như motip thường thấy của phim hành động, là nhân vật nữ luôn gây trở ngại (cố ý hay vô tình) vì sự yếu đuối của mình và cuối cùng Anh hùng cứu mỹ nhân xuất hiện, thì ở đây, Shinji chính là “mỹ nhân”, cả về hành động lẫn tâm hồn.

Mumen Rider (One-Punch man)

Trong One-Punch man, hầu hết các anh hùng, vốn đại diện cho chính nghĩa, vì sự hư danh, cũng đua nhau giết quái vật, nhưng với mục đích để được thăng cấp, trọng vọng và thể hiện đẳng cấp. Chứ không nhằm bảo vệ dân lành.

caothuanime_10_5_6.JPG (800×450)

Siêu anh hùng cấp cao thì kiêu ngạo, lũ cấp thấp thì kết bè phái để hạ gục nhau. Họ lười biếng, tư lợi, không màng đến an nguy của người vô tội. Họ chỉ quan tâm đến các đối tượng mà khi chiến đấu họ có thể được thăng cấp. Còn lũ quái vật làng nhàng thì không đáng để họ ra tay.

Và thế là, trong đám anh hùng ấy, chỉ có người duy nhất chia sẻ tinh thần trượng nghĩa với Saitama, một người hùng “tầm thường” cấp C với sức mạnh thể chất bằng không, đó là Mumen Rider.

Là một người đam mê công lý, theo đuổi lý tưởng bảo vệ người dân vô tội bằng bất kỳ giá nào, nhưng anh chàng lại có một sức vóc khiêm tốn. Anh dễ dàng bị đánh bại trước khi có thể gây bất kỳ tổn hại nào cho đối thủ.

Tuy vậy sự dũng cảm của “Tài xế thầm lặng” luôn khiến anh được độc giả yêu mến. Anh sẵn sàng lao mình vào nguy hiểm, sẵn sàng làm lá chắn cho người dân yêu đuối dẫu biết rằng ngay cả việc bảo vệ an toàn tính mạng của họ anh cũng hoàn toàn không có cơ hội thành công.

Armin Arlert (Attack on Titan)

Là một trong 3 nhân vật xuất hiện đầu tiên trong series, hình ảnh Armin luôn gắn liền với Eren và Mikasa, những người bạn thời thơ ấu và cùng tham gia quân đội với Eren và Mikasa. Tuy nhiên, khác với hai người bạn đầy khí phách, Armin là người thiếu tự tin, luôn lo sợ và có sự ám ảnh đối với nỗi khiếp đảm từ titan.

caothuanime_10_5_3.JPG (800×450)

Armin luôn lo sợ, cậu sợ rằng mình không qua được kỳ thi tốt nghiệp, cậu luôn thấy mình rất hèn nhát và thường phải dựa dẫm vào bạn bè.

Sự nhút nhát, và thậm chí là bạc nhược của Armin, nhất là thời gian đầu luôn khiến người khác phải khó chịu. Cậu thường tỏ ra rất mạnh mẽ trước khi làm điều gì đó, để rồi khi đối mặt với sự việc, lại co quắp lại như một kẻ hèn nhát. Biểu hiện lớn nhất trong sự bạc nhược của Armin có lẽ là khi Eren bị titan nuốt, cậu ta rung rẩy, trơ cứng, và tỏ ra mình thật tội nghiệp.

Hình ảnh yếu đuối đến bạc nhược của Armin khiến sự xuất hiện của cậu với mái tóc vàng, đôi mắt đầy vẻ thất thần và gương mặt nhàu nhĩ, khiến nhiều người chỉ muốn… chuyển kênh.

Về sau, Armin thay đổi khá nhiều. Cậu dũng cảm hơn, lỳ lợm hơn và biết xả thân vì bạn bè hơn, cùng với trí thông minh hơn người và linh hoạt xử lý mọi tình huống một cách khôn khéo. Tuy nhiên trước sau, cậu rất kỵ việc chiến đấu với Titan, bởi vị cậu vẫn luôn sợ chúng.

Hanataro Yamada (Bleach)

Hanataro nắm vị trí thứ 7 trong Đội 4 và là lãnh đạo của Đội Cứu trợ 14. Là một người rất tài năng trong chữa thương, tuy nhiên, anh chàng này cũng là kẻ dễ bị bắt nạt nhất thế giới.

caothuanime_10_5_2.JPG (800×556)

Hanataro rất nhút nhát và hay lo lắng. Anh thường bị căng thẳng trước các mối đe dọa, thậm chí là khi ai đó cố ý đùa bỡn. Anh cũng có xu hướng vụng về và dễ dàng bị lừa. Anh sinh nhật vào ngày 01 tháng 4. Và cứ vào ngày Cá tháng tư, mọi người hầu như dành cả ngày lừa anh. Bản thân anh cũng là người yếu đuối, hầu như không có bất kỳ một quyền hạn hay khả năng chiến đấu nào cả.

Dẫu vậy, Hanataro cũng vẫn là nhận vật được yêu quý, bởi vì anh là một người hết lòng vì bạn bè, thậm chí anh còn khá táo bạo vào các thời điểm khẩn cấp như khi anh đánh cược vị trí của mình với tư cách là một một Shinigami để giúp Kuchiki Rukia không bị xử tử; anh cũng nhiều lần chữa thương cho Ichig, dẫu biết rằng nếu bị phát hiện, anh sẽ bị bỏ tù vì sự phản bội.

Ryugamine Mikado (Durarara!!)

Mặc dù là thủ lĩnh giấu mặt, người sáng lập ra băng Dollars, băng đảng nổi tiếng nhất Ikebukuro, người nổi tiếng với câu nói: “Tôi không muốn sống một cuộc sống bình thường”, song trước đó, Mikado là cậu thiếu niên hiền lành, ít nói, tốt bụng.

caothuanime_10_5_4.JPG (800×450)

Lúc còn ở quê nhà, Mikado sống khép kín, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Sau khi lên thành phố, cậu lập băng Dollars. Dù là ông trùm của băng đảng, nhưng với mục đích thay đổi cuộc đời, làm việc thiện, nhằm giảm bớt những thành kiến xấu của xã hội về “băng đảng”, Mikado không giống những ông trùm khác, cậu vẫn giữ được vẻ nhẹ nhàng nói lịch sự, trong một số tình huống còn tỏ ra khá trẻ con và ngây thơ.

Mặc dù có ý chí khá mạnh mẽ, một tinh thần trường nghĩa, trong sâu thẳm, Mikado vẫn là một cậu bé nhút nhát, sức chiến đấu yếu ớt. Cậu rất tích cực lên tiếng và sẵn sàng hành động chống lại những tên tội phạm hoặc những kẻ cậy mạnh hiếp yếu, tuy nhiên, thường thì cậu nhanh chóng thất bại nếu không có sự trợ giúp.

Hoàng tử Hata (Gintama)

Mặc dù là một hoàng thủ kiêu căng với nhiều âm mưu thâm độc, thực chất hoàng tử Hata chỉ giống như một trò cười cho những người khác. Điều này xuất phát từ vẻ đần độn từ bên ngoài vào tới bên trong của ông ta.

caothuanime_10_5_1.JPG (800×450)

Với cái đầu hói, gương mặt phì nộn trắng bệch, cái cổ rụt, đôi môi dày đỏ chót và cặp mắt cá chết ti hí, tấm chân dung này lột tả rõ con người của hoàng tử Hata, một kẻ kiêu ngạo, hống hách nhưng ngốc nghếch nên luôn bị lừa.

Trí thông minh đã kém, thể chất yếu đuối, vụng về nhưng luôn tỏ ra nguy hiểm, không một ai, từ đối thủ đến cận vệ của Hata có thể tôn trọng hay kính phục ông ta. Đã vậy, sở thích nuôi động vật, mà chủ yếu là quái vật dị dạng càng khiến Hoàng tử Hata thêm phần khôi hài.

Nguồn : IGN

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày