Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: TOP 6 vị tướng mà game thủ chuyên nghiệp muốn Chôn nhất vì quá khứ xấu hổ

LMHT: TOP 6 vị tướng mà game thủ chuyên nghiệp muốn Chôn nhất vì quá khứ xấu hổ

Team XemGame | 25/08/2020 11:27

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Không phải vị tướng nào cũng để lại “kỷ niệm đẹp” đối với các ngôi sao LMHT, ngay cả khi họ là một cuốn từ điển sống về game và hiểu mọi thứ về lối chơi của chúng.

Hôm nay mời các bạn cùng Xemgame.com bọn mình đến với TOP 6 vị tướng gắn liền với thất bại đáng xấu hổ của các ngôi sao LMHT.

https://www.youtube.com/watch?v=TviiMd1REUU

Ambition – Kha’Zix 2013

Ambition cực kỳ quý mến Faker, và cả 2 dù chưa từng chung màu áo nhưng vẫn coi nhau nhưng anh em thân thiết. Tuy vậy, nếu được lựa chọn trở lại quá khứ, chắc chắn huyền thoại của Gen.G “một nghìn phần trăm” sẽ không bao giờ chấp nhận trở thành người làm nền, làm bệ phóng bất đắc dĩ để nâng tầm cậu em này thêm một lần nào nữa.

Con Kha’Zix tiến hóa dưới trụ và bị Nidalee solokill đã trở nên quá nổi tiếng trong cộng đồng LMHT thế giới, và nói hơi phũ thì đó chính là một trong những khoảnh khắc đáng quên nhất trong sự nghiệp của Ambition khi anh còn thi đấu ở Đường giữa. Nếu muốn biết nó “đáng quên” như thế nào, thì cứ xem cái cách Chủ tịch Faker dăm bữa nửa tháng lại gợi nhớ lại sự việc “đau lòng” đó của Ambition, khiến 2 anh em nhảy vào cà khịa nhau túi bụi là biết.

https://www.youtube.com/watch?v=Ijj-bSZG10w

Faker – Karma 2017

“Để Faker chơi tướng Hỗ trợ đúng là một tội ác” – Đó chính xác là những nhận định từ cộng đồng game thủ quốc tế sau màn trình diễn của SKT năm 2017. Trớ trêu thay, khi Faker có một mùa giải hay nhất sự nghiệp, anh lại phải nhận thất bại đầy tủi hổ trước Samsung Galaxy trong trận Chung kết.

Pha Tốc Biến + Chiêu cuối của Varus trong tay Ruler đã bắt chết Karma trong tay, đánh gục Quỷ vương theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Dù cho Faker vẫn thực hiện tốt những vai trò được giao phó và thậm chí còn tỏa sáng rực rỡ, nhưng việc anh phải chơi những vị tướng như Lulu, Karma, hay đặc biệt là 5 ván đấu với Galio trong trận bán kết gặp Royal Never Give Up năm đó, thực sự khiến người xem cảm thấy “chán ngấy”.

Mùa giải 2017 chứng kiến sự sa sút không phanh của “cỗ trọng pháo” Bang, và đáng lý ra Faker mới là người cần được trao trọng tránh sát thương chủ lực, nhưng Ban huấn luyện SKT thì lại không nghĩ vậy, và kết quả là Faker cứ thế spam Galio cùng những vị tướng Pháp sư Hỗ trợ từ đầu giải đến cuối giải mỗi khi gặp những đối thủ mạnh.

https://www.youtube.com/watch?v=XPPIRVQI6IE

Rõ ràng, dù mang danh thánh nerf, nhưng Faker của những năm 2017 trở về trước vẫn là một Quỷ vương khát máu, một người chơi Đường giữa sở hữu kỹ thuật cá nhân và đẳng cấp vượt trội. Anh đáng lẽ ra không nên, và không cần thiết phải chơi những vị tướng như kiểu Karma, buff gãy tay cho đồng đội trong khi bản thân chẳng có cơ sở để tạo nên sự đột biến như bản sắc vốn có của mình. Khoảnh khắc kết thúc triều đại SKT – Faker có thể chơi tốt những tướng Pháp sư Hỗ trợ, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc SKT mất đi một ngòi nổ mạnh nhất – Nguyên nhân dẫn đến thất bại trong trận Chung kết CKTG của họ năm 2017.

Caps – Irelia 2018

Caps chính xác là người chơi Đường giữa đẳng cấp nhất mà LMHT phương Tây từng sản sinh ra, thậm chí, nếu đánh giá anh có phần “trên cơ” cả huyền thoại xPeke thì có lẽ cũng không ngoa. Vốn là người chơi gắn liền với phong cách khô máu và ưa thích sử dụng những vị tướng cơ động, biến ảo, Caps đã mang phong cách này đến với CKTG và giúp những đội tuyển của anh lọt vào 3 trận Chung kết liên tiếp của các giải đấu hàng đầu thế giới.

Nhưng đó là câu chuyện khi chàng trai trẻ này chưa đụng mặt những quái kiệt của LMHT phương Đông. Tại CKTG 2018, Irelia – một trong những vị tướng mà Caps cực kỳ tự tin có thể “cân mọi kèo”, đã bị một Rookie già dặn và đẳng cấp “gõ cho to đầu”, với chỉ số KDA 1/6/1, còn Fnatic của anh thì đi vào lịch sử với tư cách đội tuyển thua cuộc tại một trận Chung kết CKTG trong thời gian ngắn nhất.

Trong thời điểm hiện tại, khi G2 Esports đã có dấu hiệu sa sút, và phong độ của Caps cũng không còn cháy như xưa, cộng thêm cả việc Irelia bị ăn hàng tá cú nerf từ các nhà cân bằng game thiên tài với 200 năm kinh nghiệm của Riot, có cho thêm vàng chắc Caps cũng chẳng dám đụng đến quân bài này nếu tham dự CKTG 2020.

SofM – Sejuani 2018

Báo chí Trung Quốc thường ca ngợi SofM là một người chơi toàn diện, sử dụng được hầu hết các vị tướng đi rừng từ dạng carry cho đến chống chịu. Thế nhưng đó là SofM của hiện tại, khi lối chơi của anh đã trở nên có tính toán và bớt hổ báo hơn. Còn trong quá khứ, đã có lúc Sejuani của SofM thực sự là nỗi đau đầu với… chính bản thân anh.

Giai đoạn 2018, meta chống chịu lên ngôi, và bản thân SofM từ một người chơi Graves, Lee Sin hàng đầu của LPL, cũng bị bắt buộc phải gò mình vào lối chơi đó. Hình ảnh một “hiệp sĩ lợn” yếu ớt đầu game nhưng vẫn giữ thói quen cướp rừng để rồi bị bắt chết trên phần sân đối phương đã trở thành biểu tượng cho sự bất lực của tập thể Snake trong việc tìm kiếm công thức thành công.

SofM từng cầm Sejuani đánh bại cả đương kim vô địch thế giới 2018 Invictus Gaming trong trận playoffs LPL Mùa Hè 2019, nhưng trước đó, vị tướng này lại luôn được biết đến như dấu hiệu “lại thua nữa à?” mỗi khi được Snake lựa chọn

Dĩ nhiên, SofM là người đi rừng hiểu rõ những chất tướng mà mình sử dụng, nhưng điểm yếu của anh chàng này khi đó là lối chơi đôi khi không ăn khớp với đồng đội. Nói một cách ngược đời, thì việc SS thắng hay thua khi ấy thực sự không phụ thuộc vào SofM, mà trông chờ vào… tâm trạng của các đồng đội anh có tốt hay không.

Rõ ràng một người chơi kiểm soát và xâm lấn như SofM mà rơi vào một đội hình cả 3 lane đều chắc kèo thua đường thì chẳng còn gì để mà nói. Sejuani của SofM khi đó chỉ đơn giản là “quá thảm”. Hiện tại có lẽ đã khác, SofM có thể tự tin cầm Sejuani khi bên cạnh anh là những đồng đội đáng tin cậy. Tuy nhiên có lẽ một người ưa thích lối chơi băm bổ như SofM cũng chẳng mấy mặn mà trước mẫu tướng “cần cù bù siêng năng” này nữa.

Có thể bạn muốn xem: TOP 9 kỹ năng siêu lừa lọc dễ dàng dụ chiêu cuối của đối thủ trong LMHT

Zeros – Renekton 2020

Nếu như bạn chưa quên thì trong trận chiến giữa GAM và Team Flash tại giải đấu VCS Mùa Xuân 2020 đã khiến cho không ít người xem bất ngờ bời pha “feed quá mạng” của Ma Vương Zeros trong ván đấu thứ 2. Dù giành lại được chiến thắng 2-1 với vị trí đầu bảng VCS nhưng có lẽ Zeros vẫn là người bị “sang chấn tâm lý” nặng nề nhất bởi màn feed vượt thời gian của mình.

Tưởng chừng như đây sẽ là một trận đấu đáng trông đội khi mà Zeros sẽ đối đầu với người “đồng đội cũ” Yoshino. Thế nhưng Zeros lại khiến cho cộng đồng người hâm mộ hoang mang khi liên tục bị Yoshino Solo kill hay thậm chí là nằm xuống liên tục ở những pha giao tranh tổng. Lúc này Zeros không khác gì một cây “ATM di động” cho Team Flash với KDA 0/8/2.

Sau một tình huống “cười nhạt” với KDA cực kì đáng quên của mình thì HLV Yuna cũng đã nhanh chóng lên tiếng để “thanh minh” cho người học trò của mình. Theo đó thì sai lầm của GAM trong ván đầu đó chính là để cho Sett, một vị tướng “lỗi” vào tay một người chơi có trình độ cao như Yoshino, đây cũng là con bài chiến lược của Team Flash để kết liễu GAM ở giai đoạn lượt đi. Có lẽ đây là một trong những “giáo án” mà Zeros muốn xóa đi khỏi ký ức của mình nhất với Renekton 0/8/2.

Huni – Riven 2015

Trong mùa giải 2015, vị tướng Riven đang tìm lại được vị thế tại giải đấu chung kết thế giới mùa 5 bằng sự biến ảo trong tay các cao thủ. Một trong số đó là Huni, chàng trai đáng yêu của đội tuyển số 1 châu Âu Fnatic. Suốt từ trận vòng bảng cho tới tứ kết, anh hành nát đối thủ bằng vị tướng sở trường, ảnh hưởng lên toàn bộ trận đấu. Đặc biệt, Huni còn tuyên bố rằng: “Tôi sẽ khiến Riot phải xóa Riven khỏi Liên Minh Huyền Thoại” nhưng kết quả thì hoàn toàn ngược lại…

Huni đã không làm tốt như kỳ vọng, anh vẫn mắc phải lỗi lầm như đã từng tại lượt đi của vòng bảng đó là quá đam mê thể hiện bản thân. Mặc dù vẫn giữ được chỉ số lính ổn định nhưng trong bất cứ tình huống trao đổi kỹ năng nào Huni cũng tỏ ra nóng vội, hấp tấp để Smeb chơi trên cơ và lợi sát thương hơn. Đỉnh điểm trong trận đấu thứ 3, Riven của Huni Feed tới tận 8 mạng và không giành được bất cứ chỉ số Kill nào. Nếu hôm qua ai xem trực tiếp trên Youtube, mọi người sẽ thấy hoàng loạt Comment 0-5, 0-6, 0-7, 0-8,…

https://www.youtube.com/watch?v=aodWwTYTUlg

Huni cuối cùng đã phải nhận ê chề sự sỉ vả từ cộng đồng LMHT trên khắp thế giới vì tuyên bố hùng hổ của mình trước đó. Còn với các game thủ Liên Minh Huyền Thoại trên thế giới hãy yên tâm, chúng ta còn được chơi Riven dài dài, không phải lo vị tướng này bị xóa đâu!!!

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2627 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày