Trang chủ » Chuyện làng game » Top những manga ‘trường tồn’ với người hâm mộ, mãi mãi chưa có hồi kết

Top những manga ‘trường tồn’ với người hâm mộ, mãi mãi chưa có hồi kết

Team XemGame | 18/12/2017 10:52

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Dù lôi cuốn fan hâm mộ qua từng tập truyện, thế nhưng rất nhiều bộ manga vẫn chưa hoặc mãi mãi không có kết thúc khiến người xem từ cảm giác nóng lòng, chờ đợi dần chuyển thành hi vọng truyện sớm kết thúc.

1. Thám tử lừng danh Conan (Meitantei Conan) | Gosho Aoyama | 94+ tập

Khỏi phải nói, Conan chắc chắn đứng đầu danh sách này. Tính về độ phổ biến, Conan chỉ đứng sau Doraemon ở Việt Nam. Cộng với việc bộ truyện vẫn còn đẻ sòn sòn với lượng bản in chỉ tính riêng ở Việt Nam là hơn 100.000 bản/tập thì chắc chắn Conan luôn nằm trong top những manga đình đám.

Ra mắt lần đầu ở Nhật năm 1994, đến nay đã ngót nghét 23 năm nhưng bộ truyện vẫn chưa chịu kết thúc. Nếu tính độ tuổi trung bình của những độc giả thích Conan là 13 tuổi thì đến nay họ đã gần 30, mặc cho cậu bé Conan cùng các bạn vẫn chỉ là học sinh lớp 1, mặc cho hàng trăm vụ án đã được phá, 1007 chương truyện đã được đăng tải và rất nhiều nhân vật đã xuất hiện đông như quân Nguyên. Quan trọng là, đã hơn 90 tập truyện phát hành nhưng độc giả chỉ mới biết tên của trùm cuối, kẻ thù lớn nhất mà Conan phải đối mặt. Hắn thực sự là ai, ghê gớm đến cỡ nào thì còn lâu mới biết nhé, vì Gosho Aoyama tiên sinh đã tạm nghỉ vẽ một thời gian để dưỡng bệnh rồi.

 

Thật ra cứ xem Conan phá án mãi như thế cũng thú vị, nhưng hẳn là trong lòng mỗi độc giả kể cả là ở Nhật hay ở Việt Nam, người ta vẫn mong bộ truyện mau chóng kết thúc trước khi họ không còn đọc được nữa. Tưởng tượng đến tương lai vài chục năm sau, khi mình đã ở trên bàn thờ và nghe con cháu kể về cái kết của Conan thì chắc chắn là khôi hài lắm. À không, nếu mình lên bàn thờ thì tất nhiên là Aoyama tiên sinh còn đi trước mình từ lâu rồi chứ, nhưng cũng chả quan trọng, biết được Conan chiến thắng phe áo đen như thế nào mới quan trọng, biết Shinichi và Ran có tỏ tình với nhau không mới quan trọng, biết ông Mori và vợ có về lại chung một nhà không mới quan trọng, chắc chắn là thế.

2. Nữ hoàng Ai Cập (Ouke no Monsho) | Chieko Hoshokawa & Fumin | 62+ tập

Nếu đã có Conan thì làm sao thiếu được Nữ hoàng Ai Cập. Có thể nhiều người giờ đã quên hoặc tưởng bộ truyện này đã kết thúc từ lâu nhưng thật ra nó vẫn chưa kết thúc. Hiện tại, Nữ hoàng Ai Cập đã ra đến tập 62 bên Nhật với tốc độ không ổn định. Nếu tính thời gian lần đầu đăng tải trên tạp chí Princess của NXB Akita Shoten đến nay thì đã 41 năm (1976 – 2017), bộ đôi tác giả Chieko Hoshokawa (sinh năm 1935) và con gái Fumin (không rõ năm sinh nhưng hiện cũng đã lớn tuổi) thật sự vẫn quá yêu nghề và kiên trì trong công cuộc đưa Carol đi khắp nơi trên thế giới thời Cổ đại.

 

Biết bao cô gái hồi ấy say mê dõi theo hành trình của Carol, ganh tị vì bên cạnh cô có Memphis (mà độc giả Việt Nam hay gọi là Menfuisu) tài hoa, “cool” ngầu. Ấy nhưng chắc Carol chẳng biết là rất nhiều người hâm mộ của mình ngày xưa giờ đã yên bề gia thất và quên luôn mình rồi. Trong khi Carol vẫn mải miết đóng vai “sứ giả hoà bình” đến rất nhiều quốc gia và mang theo chiến tranh vì nhan sắc của mình. Thậm chí, có những độc giả trung thành từng quá mệt mỏi đến mức tự chế kết thúc, cho hoàng tử Igiumi và Memphis đến với nhau hạnh phúc trọn đời, thay vì bắt hai chàng tranh giành “bánh bèo” Carol.

Không có ý xấu nhưng tác giả chính của Nữ hoàng Ai Cập đến nay đã 82 tuổi chứ ít ỏi gì, sở dĩ bộ truyện phát hành chậm như vậy cũng do sức khoẻ và sức sáng tạo của hai tác giả đã giảm bớt. Mọi người chỉ mong trong lúc còn sáng tác được, hai tác giả hãy cho Carol một điểm dừng chân, ở bên Memphis cũng được, trở về hiện tại với Ryan cũng được, nhưng miễn là Carol đừng đi lung tung nữa thì truyện mới hết được.

 

Cho những ai chưa biết, tên gốc của Nữ hoàng Ai Cập là Ouke no Monshou, dịch nôm na là Vương tộc danh giá, tên tiếng Anh là Daughter of the Nile (Người con gái sông Nile), không liên quan gì đến cái tên Nữ hoàng Ai Cập cả. Đến bây giờ, Carol vẫn chưa phải là nữ hoàng, có thể vì NXB Kim Đồng đặt tên hơi… tiên đoán (nhưng sai) nên Carol vô tình bị dính lời nguyền và không kết thúc được chăng!? Hiện tại bộ truyện vẫn chưa được mua bản quyền phát hành tại Việt Nam, phiên bản trước đó đã dừng lại sau khi Việt Nam gia nhập Công ước Berne năm 2004.

3. Mặt nạ thuỷ tinh (Glass no Kamen) | Suzue Miuchi | 49+ tập

Không thể nào bỏ quên “người bạn đồng hành” của Nữ hoàng Ai Cập trong hành trình trở về ký ức tuổi thơ bằng những bộ truyện mãi không hồi kết: Mặt nạ thủy tinh của tác giả Suzue Miuchi.

Bộ truyện cũng được đăng tải ở Nhật lần đầu tiên năm 1976, trên tạp chí Hana to Yume của NXB Hakusensha. Khi được xuất bản lần đầu tại Việt Nam với tên Cô bé chăm chỉ, rồi được phát hành có bản quyền với tên gốc Mặt nạ thủy tinh, bộ truyện chưa bao giờ thôi hấp dẫn với người hâm mộ. Hành trình đến với thế giới kịch nghệ chuyên nghiệp, đầy cảm xúc của cô bé giao mì Maya đã trở thành một nguồn cảm hứng mạnh mẽ với người đọc. Bằng Mặt nạ thủy tinh, người ta biết nhiều hơn những tác phẩm kịch sân khấu nổi tiếng của Nhật Bản và thế giới, đồng thời yêu mến bộ môn nghệ thuật này.

Nhưng mà đã 41 năm rồi, yêu kịch nghệ càng nhiều thì người ta càng muốn biết liệu Maya hay Ayumi, ai mới là người sẽ được diễn vở Hồng thiên nữ do cô Tsukikage chỉ định! Phải chăng vì tạo ra bộ đôi đối thủ quá hoàn hảo nên chính tác giả Suzue Miuchi cũng chưa biết phải kết thúc ra sao!? Chưa kể, những người hâm mộ cũng sốt ruột với mối tình thầm lặng mà “Mr. Hoa hồng tím” Hayami dành cho Maya sẽ đi về đâu. Bao nhiêu bông hồng tím đã được trao rồi, gần 50 tập truyện rồi, 41 năm rồi nhưng cả hai vẫn chưa được yêu nhau!

Có một dấu ấn không thể quên với Mặt nạ thủy tinh. Đó là đã gần 5 năm trôi qua kể từ tập 49, tác giả liên tục hoãn phát hành tập 50 (hoãn 5 lần và giờ không thèm thông báo nữa) với lý do bản thân bà chưa ưng ý tác phẩm. Thế là từ chỗ chờ đợi tập mới, hiện bộ truyện đã bị dán mác “Hiatus” (hoãn vô thời hạn) trên các trang thông tin. Nói nôm na thì đối với Mặt nạ thủy tinh, được đọc tập 50 là đã thoả mãn rồi chứ chẳng dám mong đến kết thúc.

4. Doraemon | Fujiko F. Fujio | 45 tập

Bất ngờ đúng không? Nhưng không thể nào loại Doraemon ra khỏi danh sách những truyện độc giả muốn đọc được cái kết thật sự. Cố hoạ sĩ Fujiko F. Fujio đã qua đời trên bàn vẽ, ngay trong lúc ông đang sáng tác Doraemon khiến cho bộ truyện này mãi mãi dừng ở tập 45 (phiên bản truyện ngắn).

 

Thật ra, đối với những bộ truyện kiểu Doraemon thì muốn kết lúc nào cũng được, bởi có tiếp tục thì các câu chuyện vẫn cứ xoay vòng và tiếp diễn như thế. Ngay cả Asari – chan cũng đã dừng lại ở tập 100, bởi đơn giản là muốn vẽ hoài thì sẽ được hoài.

Nhưng ở Doraemon dường như có một cảm giác khác hơn. Thế giới trong Doraemon tuy vẫn chỉ giới hạn trong khu phố của nhóm bạn lớp 3E, nhưng biết bao nhiêu là điều kì diệu đã đến bởi cậu bạn mèo ú từ thế giới tương lai. Độc giả say mê trong những món bảo bối, trong những ý tưởng quái chiêu, những cuộc phiêu lưu bất ngờ giữa đời thường từ năm 1969 đến 1996. Kể cả có là những câu chuyện mãi mãi không điểm dừng thì độc giả vẫn mong được xem một chương cuối cùng, khi Nobita đã “chững chạc” hơn, Doraemon đã bớt “sai” hơn, hoặc đơn giản là tất cả các nhân vật cùng chào tạm biệt độc giả. Thành thử, thứ mà người đọc cảm giác tác giả “mắc nợ” mình chính là một chương truyện thật nhiều cảm xúc ở cuối cùng để khép lại hành trình đẹp đẽ.

Đến bây giờ, người ta vẫn chưa tìm thấy bản phác thảo hay ý tưởng nào của Fujiko F. Fujio về cái kết ấy. Đồng nghĩa với việc ông chưa nghĩ đến. Vì đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, ông vẫn vẽ. Đối với Fujiko F. Fujio, Doraemon khi đó chưa đến lúc kết thúc, thế nên ông đã trút hơi thở cuối cùng của mình trên bàn làm việc.

5. One Piece | Eiichiro Oda | 87+ tập

Nằm trong danh sách “bộ tứ quyền lực” của NXB Shueisha (gồm Dragon Ball, Naruto, Bleach và One Piece) được yêu thích không chỉ ở Nhật mà cả ở Bắc Mỹ nhưng nếu 3 “người bạn” kia đều đã hết thì One Piece vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại.

Đã 20 năm từ ngày lần đầu độc giả nhìn thấy Luffy dong buồm ra khơi với ước mơ trở thành Hải tặc Vương, đã 20 năm người ta tò mò xem kho báu vĩ đại nhất của thời đại hải tặc có tên One Piece kia là gì, đã 20 năm băng Mũ rơm vào sinh ra tử để tiến đến Grand Line, rồi New World để đấu với những gương mặt nguy hiểm nhất. Nghe hoài niệm nhỉ, nhưng thực chất thời gian trong truyện trôi qua mới có hơn 2 năm mà thôi, thế nên mong One Piece kết thúc lúc này có vẻ hơi hoang đường.

Nhưng One Piece cũng là bộ truyện duy nhất trong danh sách này mà khán giả không sốt ruột và mong nó mau hết. 87 tập rồi chứ ít ỏi gì nhưng bởi nội dung quá hấp dẫn, thế giới hải tặc trong đầu của Eiichiro Oda tiên sinh quá đồ sộ nên độc giả cứ thế bị nhấn chìm trong sự khám phá theo mỗi nơi mà băng Mũ rơm đi qua. Càng đọc, người ta càng tin rằng One Piece chưa thể hết vào lúc này vì quá nhiều thứ còn để ngỏ. Nói đi nói lại, không ai muốn kết thúc một tác phẩm hay thực sự nhưng với câu chuyện phiêu lưu mà mục tiêu đặt ra từ đầu như One Piece, độc giả vẫn luôn muốn diện kiến cái kết đó.

Mong là Eiichiro Oda tiên sinh sẽ dừng lại chuyến hải trình của băng Mũ rơm vào cái ngày mà ông vẫn còn sung sức, vẫn còn yêu tác phẩm của mình và muốn nó có một cái kết thực thụ. Giống như nhân vật Eiji trong Bakuman đã nói: “Tôi sẽ kết thúc bộ truyện khi tôi muốn và không một Biên tập viên hay NXB nào có thể ép tôi kéo dài nó khi đã đến lúc nó phải hết”.

Tổng hợp

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày