Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Truyện dài LMHT: Cuộc hành trình của Ezreal – Phần 12

Truyện dài LMHT: Cuộc hành trình của Ezreal – Phần 12

Team XemGame | 10/08/2015 15:09

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Ở phần trước, trong khi tới nhà Heimerdinger trong thành phố Piltover lấy cung ánh sáng. Nhóm của Ezreal đã đụng phải hai cảnh sát nơi đây là Vi và Caitlyn, Jinx đã bị bắt vì những tội lỗi gây ra trong quá khứ. Ezreal bất lực nhìn đồng đội ra đi, cậu đã cầu xin họ thả Jinx với một điều kiện của mình… và chờ phán quyết của Caitlyn.

Chap 12

Kẻ phán quyết

Phần 1 -> 11 xem tại đây

– Mum đồ mum đồ. Mum đồ đang về nhà với cậu chủ.

Mundo thỉnh thoảng lại thốt lên những câu vô nghĩa. Điều đó vô tình khiến Lux cảm thấy có chút khó chịu.

– Này… Mundo. Anh có thể im lặng được không?

Mundo im lặng tiến lại gần Lux ghé sát vào cô nói “không!” Một cách dứt khoát rồi tiếp tục thốt ra những câu chẳng có nghĩa gì.

Bầu trời bình minh, ánh nắng vàng ánh xuống khu rừng trên con đường trở về Demacia, vài giọt sương còn đang long lanh trên những ngọn cỏ. Những hàng cây khẽ đưa theo những cơn gió trong lành hòa cùng tiếng chim hót. Khung cảnh ấy hiện ra thật vui vẻ làm sao, nhưng khuôn mặt Ezreal chẳng có biểu hiện gì đang tràn đầy sức sống của buổi sáng cả. Đêm qua lại một đêm mất ngủ với Ezreal, mặt cậu bơ phờ đi vô tình khiến Lux lo lắng…

– Anh vẫn buồn vì Jinx bị bắt sao?

Lux lại gần bắt chuyện với Ezreal.

– …

Cậu đáp lại bằng một sự im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm nhớ lại từng lời của cô gái xinh đẹp mang danh cảnh sát trưởng Caitlyn nói ra chiều hôm qua.

*** Ezreal nhớ lại sau khi bị Vi dần một trận tơi tả.

– Đủ rồi Vi, chúng ta vừa quá đà đấy. Có được Jinx rồi, hãy để họ yên.

Caitlyn nói.

– Được rồi.  Về lời cầu xin của anh ta, tùy cô quyết định đi.

– Hừmmm. Anh ta khiến tôi nhớ lại kẻ tên Yasuo.

– Yasuo? Kẻ ngoan cố đó ư?

– Phải.

Ánh mắt Caitlyn khẽ chùn xuống khi nhớ tới Yasuo, lúc đó Caitlyn đang lao gấp tới vị trí được thông báo trên chiếc xe phân khối của mình. Trong lúc xe của cô phi trên đường với tốc độ khủng khiếp, rút bộ đàm ra để nhận tình hình từ đồng đội. Cô thực sự choáng váng khi nhận được tin một kẻ đã hạ sát cả trăm người trong sòng bạc Oceans. Cảnh sát vẫn đang bao bên ngoài, còn hắn vẫn một mình đối chọi cả trăm tên xã hội đen. Hạ chân chống ,Caitlyn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì cả một khung cảnh đáng sợ cùng bầu trời tối sầm hiện ra trước mặt. Xác người nằm ngổn ngang, những kẻ nằm xuống trong trang phục mầu đen cùng thanh đoản kiếm trên tay nằm la liệt khắp nơi. Tiến lại gần Vi cùng các cảnh sát đang áng ngữ bên ngoài sòng bạc, Caitlyn hỏi:

– Vi, báo cáo cho tôi là kẻ nào vậy?

– Cô đến rồi à? Hắn là lãng khách Yasuo.

– Yasuo? Sao hắn lại ở đây?

– Chưa xác định được mục đích của hắn nhưng có người nói hắn đã một mình tiến thẳng sòng bạc và giết hết những kẻ thuộc bang Đoản Kiếm Độc Long.

– Hắn vẫn ở bên trong kia?

– Đúng vậy.

– Được rồi. Hãy chỉ huy mọi người ngăn người dân hiếu kì lại gần đây. Ta sẽ vào trong tóm hắn.

Caitlyn ra lệnh cho Vi rồi từng bước tiên vào trong ngôi nhà chẳng còn thứ gì nguyên vẹn với vẻ sang trọng của nó hàng ngày. Cô không tự tin sẽ bắt được hắn nhưng với khả năng của mình, cô nghĩ mình sẽ không để hắn giết, bước qua những xác chết nằm ngổn ngang, cô để ý chẳng có cái xác nào dính đến vết thương thứ hai. Mỗi kẻ đều dính vết chém ở những vị trí khác nhau, nhưng tất cả chúng đều là yếu huyệt. Điều đó phần nào giúp cô chứng kiến thực lực của hắn, lần đầu tiên những bước chân của cô trở nên lặng nề đến như vậy. Sát khí hắn để lại là quá lớn, sống lưng cô trở nên lạnh toát và bắt đầu thấy sởn tóc gáy…

– Cait! Chờ tôi. Tôi sẽ đi cùng cô vào trong.

Vi hét lên từ phía xa rồi chạy lại phía Caitlyn sau khi chỉ đạo những cảnh sát khác xong.

Điều đó giúp Caitlyn phần nào cảm thấy có thêm chút động lực nhưng chẳng thể nào mà át đi nổi cái nỗi sợ hãi của hắn để lại ngay trước mắt. Bước qua cánh cửa kính nát vụn, không khó để thấy Yasuo vẫn đang hạ từng tên áo đen to xác ở một góc phía xa, Caitlyn nấp mình vào một hàng bồn hoa được xây như những lan can của hành lang và ra hiệu cho Vi giữ vị trí hộ trợ cho đến khi có kẻ địch áp sát. Khi cảm thấy mình đủ an toàn cô mới dám quan sát khả năng chiến đấu của Yasuo, cô không tin nổi vào đôi mắt của mình nữa. Đã phần nào lường trước được khả năng của hắn sẽ là rất đáng sợ nhưng những gì Caitlyn chứng kiến nó còn vượt xa mức tưởng tượng. Cả tá tên lực lưỡng lao vào mà hắn lướt nhanh như cắt hạ gục từng tên một, những đòn tấn công có phần hiểm hóc của những tên chuyên đi đánh chém tung ra mà hắn chỉ khẽ né đi rồi tung đòn đáp trả một cách nhịp nhàng. Chẳng mấy chốc mà cả đống cái xác nằm dưới chân hắn, hắn dường như đã phát hiện ra sự có mặt của Vi và Caitlyn khi khẽ liếc ánh mắt về phía họ nhưng cũng chẳng đáng để hắn bận tâm.

Nhận thấy thời cơ tấn công hắn đến khi quay lưng về phía mình, Caitlyn đưa khẩu súng ngắm quen thuộc của mình chĩa thẳng về phía Yasuo và đích đến là cái đầu. Những sự tính toán hiện ra trong đầu Caitlyn: “Khoảng cách 30m, hắn sẽ tấn công hai tên đang lao đến trước mặt hắn và tên bên trái gần hơn nên mình sẽ chếch về hướng trái một chút.”, xác đinhh được vị trí.. Caitlyn nghín thở lại, cô cảm nhận rõ từng nhịp đập của tim mình. Nếu không hạ được hắn trong phát bắn này thì hậu quả sẽ rất khôn lường, thậm chí cô sẽ phải bỏ mạng nếu bị hắn tiếp cận. Với dòng suy nghĩ ấy, Caitlyn bóp cò, đường đạn lao ra với đúng những gì tính toán, Yasuo nhích về hướng trái và ra tay hạ gục một trong hai tên đang lao tới, “Trúng rồi!” Caitlyn mừng thầm khi viên đạn bay tới sát Yasuo nhưng đâu có dễ như vậy.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2636 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày