Truyện dài LMHT: Cuộc hành trình của Ezreal – Phần 13

Team XemGame | 17/08/2015 14:41

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

https://img-cdn.2game.vn/pictures/images/2015/8/17/garen.jpg

Cái giọng chua chua điệu điệu của Lux vang nên khi thấy Garen khiến Ezreal cảm thấy nổi da gà. “Haizzz! Không hiểu sao mình thích được cái cô này…” Ezreal quay mặt đi khoanh tay im lặng trước cuộc đoàn tụ.

– Mới đi có hai ngày mà cô em bé nho của tôi sao trở nên khác vậy. Quần áo đơn giản hơn, cũng điệu hơn trước nữa.

Garen bị ngạc nhiên trước sự thay của em gái đài cát của mình. Lux không nói gì chỉ cười trừ.

– Nếu em không còn việc gì thì về nghỉ ngơi trước đi. Anh muốn nói chuyện với Ezreal.

Lux quay sang nhìn Ezreal, “Không biết tên này lại nói những lời khó nghe như thế nào đây.” Ezreal nhủ thầm rồi quay sang nói với Lux.

– Cô hãy về trước đi. Giúp tôi lo chỗ ở cho Orianna và Mundo nhé!

– Vậy khi nào rảnh anh hãy sang thăm họ nhé! Chào anh.

Thực ra Lux muốn Ezreal nói chuyện với mình.

– Uhmm… cô về đi.

Ezreal lạnh lùng.

Lux vừa quay đi thì Garen ngay lập tức quay sang Ezreal.

– Ê. Sao cậu cưa đổ em gái ta vậy? Ta thấy hai ngươi có vẻ hơn mực bình thường.

– Huh? Sao anh lại quan tâm chuyện đó vậy?

Ezreal khá ngạc nhiên trước câu hỏi của Garen. Cậu cứ nghĩ khi hắn biết chuyện này hắn sẽ dần cậu tơi bời chứ nhưng vẫn giả vờ lạnh lùng đáp lại.

– À à… thì tại ta thấy nó lâu nay chẳng thèm nói chuyện với thằng cha nào mà tự nhiên thấy nó thân thiết với ngươi ghê. Mà còn bảo cậu đến nhà nữa.

– Anh đang nói vớ vẩn gì vậy?

Rõ ràng thái độ của Garen có vấn đề khiến Ezreal nghi ngờ.

– Hì. Thật ra là lâu nay ta muốn tán một cô gái nhưng mà không biết tán thế nào.

Garen vừa nói vừa gái đầu cùng thái độ ngượng ngùng khiến cậu ta trông thật buồn cười. Nhưng ít nhất Ezreal biết Garen nói thật nên càng làm kiêu.

– À. Tôi hiểu rồi. Bí quyết cua gái của tôi chỉ có hai từ “Đẹp trai.”. Giờ thì anh hiểu tại sao mình ế chứ?

– Thằng ranh!!!

Garen hét lên rồi định quai táng Ezreal vì biết mình bị chế diễu nhưng hắn khựng lại khi giọng Mundo cất lên.

– Có chuyện gì vậy cậu chủ?

Nhận thấy có chuyện không hay đang xảy ra với Ezreal nên Mundo hỏi. Độ to xác cùng cơ bắp của Mundo khiến cho Garen phần nào chùn bước vì biết mình đang vào thế bất lợi.

– À. Tên này chỉ đang định vỗ vai tôi thôi. Cậu về với Lux trước đi.

Ezreal tinh danh chữa cháy giúp Garen.

– Cậu chắc chứ?

– Đừng lo. Về đi.

– Vậy chào cậu.

Mundo quay đi.

– Xem ra cậu cũng biết điều đấy.

Garen cố lên giọng.

– Đâu phải tự nhiên mà tôi có gái theo.

Ezreal vẫn cố tình cợt Garen.

– Được rồi. Không đùa nữa. Ta cũng nổi tiếng lắm chứ. Demacia này đâu có thiếu người hâm mộ ta đâu.

– Cái đó không quan trọng. Anh biết ông “tác giả” không? Ông đấy cũng đầy người hâm mộ, trông cũng đẹp trai ghê nhưng có cô nào thèm làm quen đâu. Cơ bản là con gái thích sự thật lòng, hãy thật lòng với họ là được.

– Cũng có lí. Cảm ơn cậu nhé! Ta tiếp tục công việc đây, cậu định làm gì thì làm đi. Chào.

Garen hí hửng quay đi với lời khuyên của Ezreal. “Haizz. Vậy cũng tin. Gái giờ nó thích bị lừa chứ làm gì có cô nào thích sự thật lòng. À còn phải đến chỗ Ryze nữa, tiện thể hỏi về tên Yasuo luôn.” Ezreal nghĩ linh tinh rồi chạy đến chỗ Ryze khoe ngay cái cung ánh sáng của Heimer đưa cho để chứng tỏ mình đã hoàn thành nhiệm vụ.

– Yasuo?

Ryze gỡ chiếc kính ra nhìn đối diện Ezreal.

– Phải. Tôi muốn biết về anh ta.

Ezreal khẳng định.

–  Để xem nào. Cậu đã từng đụng phải một con quái vật tên Kha’zix đúng không?

– À đúng rồi. Lúc vừa rời khỏi Demacia, sau đó có một kẻ tên Rengar xuất hiện đã giao đấu với hắn.

– Rengar như một đứa con của Damecia. Cậu ấy được nuôi nấng bởi Demacia và được đào tạo để phục vụ quân đội, sau này nhận nhiệm vụ tuần tra và tiêu diệt kẻ thù gây nguy hại cho người dân Demacia. Dạo gần đây có rất nhiều kẻ lạ mặt xuất hiện, điển hình là trường hợp của Yasuo và Kha’zix. Rengar đã phát hiện ra hai người này nhưng chỉ có Kha’zix trở thành kẻ thù không đội trời trung, kha’zix đã giết vài người Demacia. Rengar luôn truy lùng tìm cách giết hắn nhưng luôn là bất phân thắng bại, còn Yasuo thì hoàn toàn ngược lại.

– Ngược lại? Anh ta là người tốt sao?

– Không hẳn vậy. Lần đó Rengar phát hiện hắn đang dừng chân ngồi nghỉ trên một phiến đá dưới bóng cây….

>>Truyện dài LMHT: Valoran và cầu vồng vô sắc – Phần 8

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày