Truyện dài LMHT: Độc Hành Vũ – Một câu chuyện của Yasuo – Phần 2

Team XemGame | 14/05/2015 15:56

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Yasuo

“Yasuo, ngươi chưa từng thất bại trức kẻ nào phải không?” Hắn rất muốn hãnh diện khẳng định lại điều đó bằng muôn vàn chiến thắng trong quá khứ, nhưng trong lúc này, im lặng luôn là sự lựa chọn sáng suốt hơn. Trưởng lão nói tiếp:

– Ngươi được cho là kẻ mạnh nhất? Vậy thì ai có thể vượt qua ngươi? Bên cạnh đó, ngươi lại luôn muốn thể hiện bản thân, một người như anh trai ta sẽ ngăn cấm ngươi xuống dưới núi, vậy thì chuyện gì sẽ diễn ra đây? Ngươi đã tự tay giết sư phụ mình để bản thân có thể vùng vẫy lập chiến công trước dân chúng. Và cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà ta kết tội ngươi, đội khám nghiệm tử thi đã tìm ra bằng chứng kết tội chính ngươi.

Lời phán quyết ấy như một nhát đâm chí mạng vào tim, Yasuo sừng sờ, chẳng thể tin vào những gì vừa nghe được. Hắn đưa mắt kiếm tìm một ánh nhìn đồng cảm, một người sẽ nghĩ đây là oan tội. Nhưng không, chẳng có mọt ai cả, ngay cả Yone, khuôn mặt anh hiển hiện sự thất vọng rồi quay đầu bước đi, khuát sau vòng tròn đang bủa vây Yasuo:

– Trưởng lão nói đúng lắm, chỉ có hắn mới có thể giết sư phụ, người chỉ không đề phòng với riêng hắn.

– Người vô sỉ như hắn thì chuyện gì chẳng làm được!

– Giết nó đi, hỏa thiêu nó để tế cho sư phụ, tên phản đồ!

Yasuo khổ tâm đến cùng cực, hắn biết giờ không thể nào bào chữa được gì, sẽ chẳng ai tin lời phủ nhận sự vu oan ấy. Chắc tên kiếm sĩ phải đền tội mặc có đúng hay sai, bởi dù  thế nào thì vì hắn mà trưởng lão phải chết, nếu Yasuo ở đó, mọi chuyện đã khác, kẻ sát nhân kia sẽ đền tội. Nhưng một suy nghĩ chợt lóe lên: “Kẻ giết người kia giờ đang ở đâu? Nếu ta chết ở đây, chẳng phải giúp hắn được sống an nhàn, tự tại sao? Ta sẽ chết mà chẳng thể trả thù cho sư phụ? Không được… Ta không được chết lúc này, khi mà kẻ kia còn sống tự do ngoài kia.” Đứng dậy, đầu gối đã tê tái khiến hắn loạng choạng, Yasuo rút thanh phong kiếm, cứa vào lòng bàn tay rồi dâng lên cao, máu chảy ròng trên vai:

 – Tôi – Yasuo, tôi xin thề rằng mình trong sạch, sai lầm bỏ rơi nhiệm vụ của tôi là không thể tha thứ nhưng tôi chưa thể chết bây giờ khi mà kẻ đáng phải chịu tội sát nhân vẫn còn ngươi kia. Tôi xin hứa, khi đã tìm ra kẻ thù thực sự sẽ quay về đây chịu tội.

– Dối trá! ngươi muốn trốn thoát sao? Chỉ có trẻ con mới tin được nhưng lời ấy! Thật thiển cận!

– Tôi biết mọi người sẽ chẳng còn có thể tin được lời thề ấy nhưng tôi phải ra đi để trả thù, để cho sư phụ nơi suối vàng được an giấc!

Dứt câu Yasuo bước lên, cả toán người trực rút hung khí nhưng sẽ chẳng ai dám lao lên cả, họ đều biết: đối đầu với hắn là trêu đùa với mạng sống của chính họ. Tên kiếm sĩ bước vào bên trong ngôi đền, quỳ lạy trước thi hài ngài Hashin, hắn thì thầm vào tai trưởng lão, đó là điều gì? Chẳng ai nghe thấy được, phải chăng là một lời xin lỗi hay lời hứa chân thành tự trong tâm! Yasuo ra ngoài, đám người lúc này cùng xông lên, nhưng chỉ một đường bão kiếm đã hất văng họ sang hai bên. Hắn cúi đầu cáo lỗi rồi dần biến mất vào màn sương đêm. Đám đông đuổi theo nhưng trưởng lão Hachen ra lệnh dừng lại. Và từ đó, hắn trở thành một Ronnin – Kiếm khách lang thang.

>> Tool hack Liên Minh Huyền Thoại và những hệ lụy về sau

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày