Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 11

Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 11

Team XemGame | 06/10/2015 18:03

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Rời khỏi Placidium cũng được rất lâu, nhưng việc tìm thấy những dấu tích bỏ lại của Yasuo trên đường thật không hề đơn giản chút nào. Cô đã một lần chứng kiến về bộ pháp của anh ta, việc di chuyển nhẹ nhàng khiến Yasuo gần như đang lướt trên những ngọn cỏ. Huống hồ lần này bản thân của anh lại muốn lẩn trốn khỏi Riven, hà cớ gì sao lại có thể để cô tìm ra đơn giản như thế được.

>> Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 1
>>Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 2
>>Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 3
>>Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 4
>>Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 5
>>Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 6
>>Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 7
>>Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 8

>>Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 9
>> Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 10

Trạm dừng chân đầu tiên của Riven nghĩ đến, lại là ngôi đền ngày nào mà cô dùng nó làm chỗ trú thân cho anh, ngôi đền nhỏ ẩn sâu trong rừng của Syndra. Nhưng cô vừa bước vào, đã cảm nhận ở đây có mùi của sự chết chóc. Mùi máu tanh phảng phất, và chính xác hơn, là cảnh máu thịt lênh láng trên sàn nhà. Kẻ nào ra tay với người này, tuyệt nhiên là vô cùng nguy hiểm. Tứ chân thân thể mỗi góc một nơi, đến không thể nào nhận diện được người này là ai. Ngay lúc đó, thanh kiếm của cô lại lóe sáng, nó đang lo cho sự an nguy của Riven. Nhưng cô biết mình đang làm gì vào ngay lúc này, việc đầu tiên là Riven nghĩ đến sau đó là nhanh chóng tìm cho ra Syndra.

Có thể tên sát thủ kia vẫn còn ẩn náu ở đây, và mục tiêu tiếp theo của hắn lại có thể là cô ấy, nhưng hoàn toàn không có vết tích của Syndra hiện diện ở đây. Kiểm tra đến phòng ngủ của cô nàng, thì đã có được phát hiện mới, vệt máu trên vãi vẫn còn ấm, nhưng không có một vết tích nào như đã có người đánh nhau tại đây. Có thể rằng đây là máu của Syndra và cô ấy đang trị thương mà thôi. Nhưng hiện giờ, cô ấy đã rời khỏi. Riven liền nghĩ ngay đến việc đuổi theo Syndra một lần nữa, vừa lúc trở ra chánh điện, việc tiếp theo cô nhận thấy bây giờ là những mẩu phi tiêu vương vãi khắp nơi. Nó đã ở đây khá lâu nhưng cô không hề chú ý đến nó.

Trong trận chiến vào những năm trước đó, cô đã cùng những chiến sĩ Noxus lúc đó đều nhận ra điều này, là thứ vũ khí ưa dùng trong lực lượng nhẫn giả Kinkou. Gần như khi Ionia tuyệt vọng vì sự tàn bạo của đội quân từ lục địa tràn vào, thì họ đã xuất hiện. Những đứa con của hội kín xuất hiện như tia sáng hi vọng. Họ dũng mãnh trên chiến trường, những con quái vật triệu hồi sấm chớp, thoắt ẩn thoắt hiện nhưng những bóng ma, những hộ vệ đáng sợ. Lần đó, cô đã chạm mặt với một kẻ tự xưng là Mắt Hoàng Hôn, nhưng cả hai chưa hề có dịp ra tay với nhau, thì họ đã phải rút lui để bảo vệ chiến tuyến. Khi lưỡi kiếm của cô đã sẵn sàng bửa đôi một tên chỉ huy Ionia, hắn đã có mặt ngay thời khắc quyết định để ngăn chặn lấy lưỡi kiếm của cô. Hắn không nói gì nhiều hơn ngoài cái bí danh của mình, rồi nhanh chóng đưa tên chỉ huy đó trở về tuyến sau an toàn.

Còn Riven, lập tức phải trở về trung lộ để tiếp viện những đồng đội đang chiến đấu. Bản thân của Riven cũng rất muốn kết thúc trận đâu này nhanh hơn bằng cách giết kẻ cầm đầu, nhưng rõ ràng là không được như ý muốn. Cô cũng lo sợ cho sự an nguy của mọi người quanh mình ngay khi đó, bởi chỉ cần trận chiến càng kéo dài lâu hơn, thì dường như Riven hoàn toàn bị hòa vào cơn say máu. Mãnh thú chiến trường chỉ biết giết, và giết, cho đến khi không còn một ai ở cạnh. Hoa hồng đẹp thì càng có gai, cũng là cái cách mà những chiến sĩ trong doanh trại Noxus mỉa mai Riven bấy giờ. Bộ dạng lúc đó của cô thật đáng sợ. Và cái nhân cách đó, cũng đã một lần được chứng kiến trong khóa huấn luyện của Lee Sin rồi đấy.

Trở lại vào hành trình bây giờ, cô cảm nhận được tiếng động bên ngoài, đã nhanh chóng phá tường để lao ra. Cô nhận thấy Syndra đang đi chung với một trong những tên nhẫn giả đó, nhưng Riven lại không đuổi theo cả hai ngay lúc này. Cô không dám tin vào đôi mắt của mình, bởi những bước chân của Syndra ra trên thảm cỏ, đi đến đâu thì đất đai héo úa đến đó. Vận kình khí lên đôi mắt để trông rõ mọi thứ, một lần nữa Riven đã nhìn thấy đến tận hai luồng khí toát lên từ hai người, nó không hề có một màu sắc riêng biệt như tất cả, luồng khí bóng tối đáng sợ như nuốt chửng tất cả. Linh tính mách bảo rằng cả hai người này, có thể sẽ gây thảm họa cho Valoran sau này. Trải qua bao trận chiến, đối diện bao kẻ thù, nhưng đến kẻ tàn độc như Swain, hắn còn chưa sở hữu được luồng khí kinh khủng như vậy, chi bằng một đường kiếm giết chết cả hai vào bấy giờ là tốt nhất.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2635 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày