Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 12

Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 12

Team XemGame | 14/10/2015 17:44

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Để vào được bên trong lục địa Runeterra, Riven buộc lòng phải phải băng qua eo biển Guardian để cập bến tại Noxus.

Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 4

>>Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 1
>>Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 2
>>Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 3
>>Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 4
>>Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 5
>>Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 6
>>Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 7
>>Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 8

>>Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 9
>> Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 10
>> Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 11

Việc này thật sự khá nguy hiểm, bởi hành động đào ngũ của Riven trước đó cho đến giờ, lệnh truy nã của cô vẫn còn hiệu lực đến mãi mãi. Nó chỉ dừng lại, cho đến khi có kẻ nào đó đem đầu của cô đến giao nộp cho chính quyền. Cũng đừng mong rằng việc qua mắt các chốt kiểm soát ở đây, bởi hầu hết các thuyền buôn đều được rà soát khá nghiêm ngặt. Nhưng đồng thời, đó cũng là con đường duy nhất an toàn để có thể thâm nhập vào Noxus. Thời gian kéo dài càng lâu, thì hạn chót đến Lễ Hội Ma Ám càng gần, cô chẳng muốn chạm với Kalista thêm một lần nào nữa…

“Cái tên phản bội đó lại trốn thoát nữa sao ? Tại sao cho đến giờ kẻ này vẫn nhởn nhơ được cơ chứ.”

“Nghe đâu đó cái lần đấy, hắn chạm mặt Irelia và đã bị cô ấy tử hình rồi mà ? Thậm chí, Thống Soái còn chặt đứt cánh tay của Yasuo  để lại. Dù cho có sống cũng chẳng cầm kiếm nổi đâu…”

Ở tận các bến tàu, vẫn truyền tai nhau về trận chiến trước đó. Cô cũng đoán được những ai là người loan truyền cái thông tin này ra ngoài. Riven chỉ tiếc rằng sao bấy giờ không hạ quyết tâm giết sạch bọn kiếm sĩ tọc mạch đấy đi. Nhanh chóng lẩn đi chỗ khác để nén đi sự tức giận, nhưng dẫu cho có đi đến chỗ nào, nơi nơi đều ca ngợi Irelia và chiến tích lần này của cô ta. Ánh sáng từ đâu đó lóe lên, Riven vất bỏ lớp áo choàng rách nát, cầm trên tay thanh cự kiếm đằng đằng sát khí xông thẳng lên con thuyền ở gần. Không đánh đã thắng, chỉ với cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả, cô gần như đã đuổi hết bọn thủy thủ trên bong xuống dưới biển. Đáng lý ra, Riven cũng chẳng muốn cướp lấy con tàu này chút nào, nhưng cô nghĩ rằng hành động này sẽ phần nào nguôi đi cơn giận dữ bấy lâu, bởi đây là tàu hải quân Ionia chứ không phải là tàu cá nào đó. Bọn chúng ắt hẳn sẽ đóng được con tàu khác nữa mà thôi.

Những kẻ gan dạ duy nhất hiện diện, cũng vừa đúng ý với Riven : Một hoa tiêu, một thuyền trường và những hải quân tinh nhuệ nhất.

– Ngay sau khi ta nói xong, còn tàu này sẽ thuộc về Riven của Noxus. Các ngươi có quyền được…

Riven vừa nói đến đấy, cô nhanh chóng ngả đầu sang một bên để né con dao găm bay về phía mình. Kẻ từ từ dưới bong tàu đi lên, miệng vẫn phì phèo khói thuốc và khá già dặn, hắn có lẽ cũng là một vị trí khá quan trọng ở đây.

– Cô nói rằng, cô là quân lính Noxus ?

– Phải. Thì sao nào, có bản lĩnh thì cứ sang mà trả đũa bọn ta chuyện nhiều năm trước. Còn bây giờ, đây là con thuyền của ta và ta sẽ sử dụng nó sau khi dần các ngươi một trận.

Chưa bao giờ, quân lính của Ionia nguôi được mối căm hờn của họ với Noxus cả. Việc Riven mượn danh nghĩa, cũng là một phần châm ngòi cho sự bạo động đặt lên Noxus tiếp theo. Cô chẳng muốn chiến tranh xảy ra, nhưng hành động cướp thuyền hải quân này thành công, sẽ có những sự trả đũa không chỉ riêng về quân sự về Noxus sắp tới. Thậm chí, binh lực của những nước láng giềng chẳng một ai là ưa chúng cả. Zoan, Demacia, hay thậm chí là cảng Bilgewater cũng sẽ nhân cơ hội này mà ập tới. Còn bây giờ, ngay khi cô vừa vận kình vào thanh kiếm và lao lên, một tiếng súng nổ ra nhằm vào các thùng thuốc nổ trên con tàu hải quân này đã chặn đứng cả hai bên lại. Ngay lúc này Riven đã nhanh chóng lùi về để nhận biến được kẻ nào đang có ý gây chiến với mình.

Trên bong tàu đối diện, và lá cờ hải tặc vẫn hiên ngang phấp phới. Tay phải cầm cho mình họng súng của tử phần, và tay trái bóp lấy những quả cam trong sự vui mừng tột độ. Kẻ được mệnh danh là ông hoàng của vùng biển, dẫu cho chưa từng chạm mặt nhau, Riven vẫn từng nghe qua về huyền thoại này. Ngay khi cuộc chiến giữa Noxus và Ionia diễn ra, hắn nhân cơ hội hỗn loạn để đánh cướp những con tàu vận chuyển từ bên trong lục địa của Noxus. Đánh đến đâu, thắng đến đó, và chưa bao giờ chịu thất bại trước bất kỳ hải quân của quốc gia nào. Sự xuất hiện của Gangplank lần này, chỉ đơn thuần là hắn vừa đánh cướp con tàu nào đó ngoài biển khơi, và muốn nghỉ ngơi ngay tại bến cảng Ionia lần này nên cứ thản nhiên như vậy. Hắn không mảy may lo về cái đầu của mình, bởi chưa một con tàu hải quân nào dám chạm mặt đến chiến thuyền của hắn. Chính câu nói về Noxus của Riven đã đánh thức vị vua này từ con tàu bên kia. Ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng, tay vẫn cầm chặt khẩu súng, hắn liền nhìn sang cô và thốt lên :

– Riven của Noxus ? Con nhãi này, mày cũng to gan lắm đấy. Thằng nhóc hải quân kia, đưa con nhỏ này qua đây, bằng không con tàu của mày sẽ mãi mãi ở yên dưới đáy biển.

– Ngươi dám…

Gangplank tuyệt đối không hề có ý nói đùa. Tên thuyền trưởng kia vừa có ý phản kháng, thì đám hải quân đã kịp thời chặn ông ta lại. Bởi tên hoa tiêu từ phía xa xôi ngoài biển đã kịp thời nhìn thấy hạm đội của Gangplank. Chỉ với một lần pháo hiệu, những con tàu không chỉ riêng của chúng sẽ nhanh chóng bị oanh tạc bởi cơn mưa đại bác ngay lập tức.

– M-Mày đã ở đấy từ khi nào ?

Tiếng nói của Gangplank đã khiến tất cả phải nhìn lại. Tất cả đều không hề hay biết Riven ngay từ giây phút nào xuất hiện từ đằng sau lưng hắn, kề sát mũi kiếp uy hiếp vị vua của biển cả này. Ngay khi tất cả chỉ kịp nghe tiếng súng nổ ra khá lớn, khói bụi đã che phủ đi cả hai. Ngay khi nhận ra có biến, Gangplank nhanh chóng bắn một viên đạn ra đằng sau lưng nhằm thẳng vào Riven. Ông ta bật cười, bởi tốc độ của Riven còn nhanh hơn viên đạn của ông ta.

– Nhanh lắm, con nhãi. Với trình độ này mà phải làm chó săn cho Swain thì mày khá là nhu nhược đấy. Có muốn gia nhập với tao không ? Để trở thành một phần của con tàu này. Mày muốn gì, sẽ có được đó.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2630 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày