Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 13

Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 13

Team XemGame | 15/10/2015 17:36

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Mưa và giông tố kéo đến đến, con thuyền chở Gangplank và Riven phảng phất đâu đó mùi máu tanh đến không tưởng.

>> Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 1
>> Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 2
>> Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 3
>> Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 4
>> Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 5
>> Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 6
>> Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 7
>> Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 8

>> Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 9
>> Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 10
>> Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 11
>> Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 12

Hai kẻ kẻ địch vô cùng dũng mãnh, một người từng là mãnh thú trên chiến trường khiến ai thấy tên của cô ta cũng khiếp sợ, một kẻ được mệnh danh là ông hoàng của biển cả khiến cho bất kỳ lực lượng hải quân nào cũng run sợ khi nhắc đến. Và, chỉ còn một kẻ duy nhất đứng vững ngay dưới chân cơn bão khủng khiếp đang diễn ra này. Kẻ thua cuộc, thậm chí có thể phải bỏ mạng dưới đáy biển.

Trong cuộc đời làm hải tặc của Gangplank, hắn đánh đến đâu, thắng đến đó và chưa hề phải chùn bước trước bất kỳ kẻ thù nào. Hắn có thực lực, có danh tiếng, và vì thế hắn có tất cả. Gangplank chẳng hề nhớ được bản thân hắn đã đánh chìm bao nhiêu con tàu chiến vĩ đại của Noxus. Dã tâm hiện tại của hắn là cai trị Bilgewater  bằng sức mạnh của mình.

Riven, một cựu binh lẫy lừng của Noxus. Leo lên tất cả bằng sức mạnh của bản thân, được trao tặng thanh cự kiếm chui rèn từ đá cổ ngữ đen. Thế nhưng, lòng tin và sự trung thành của cô được đền đáp bằng sự phản bội. Khi tiểu đội do Riven dẫn dắt thất bại trước cánh quân Ionia, cô cầu xin sự giúp đỡ từ chiến tuyến ở sau. Để rồi đáp lại, Riven cùng những người đồng đội nhận được là những cơn pháo sinh học ghê rợn từ Singed. Mang trong mình niềm tin và hi vọng của những đồng đội đã mất, Riven phải tiếp tục tồn tại con trên con đường của mình, và hình trình tìm lấy Yasuo.

Sấm chớp lạnh lùng đánh thẳng xuống vị trí của Riven đang đứng, khiến tất cả những thủy thủ trên đấy được một phen hoảng hồn. Ai cũng ngỡ rằng chính cô là kẻ xui xẻo nhất lúc này, chỉ mỗi Gangplank là không hề biến sắc. Hắn thừa hiểu, cô chẳng hề hấn gì với đòn tấn công của thiên nhiên vừa rồi cả. Quả thật, khi làn khói đã đần tan biến, thanh cự kiếm của Riven vẫn hiên ngang giơ cao lên. Sát khí của nữ kiếm sĩ này đủ làm ngất đi những kẻ không đủ bản lĩnh ở gần đấy.

Trong bất kỳ mọi trận đấu nào, kẻ ra tay trước luôn chiếm cho mình một lợi thế nhất định. Tên thuyền trưởng Gangplank ném ngay cái thùng rượu đang cầm về phía cô. Theo phản xạ, Riven sẽ chém nát cái thứ đang bay tới mình, nhưng kẻ nhanh tay hơn vẫn là Gangplank, viên đạn của hắn dẫu trong mưa gió vẫn có thể bay chuẩn xác đến mục tiêu. Thùng rượu nhỏ vừa phát nổ, đã tóe lửa ra khắp nơi, nhưng cũng nhanh chóng được dập tắt dưới cơn mưa này. Trước khi bị bén vào ngọn lửa, Riven đã nhanh chóng né qua hẳn một bên, kéo lê thanh kiếm tiến về trước. Không hề có sự chùn bước trước cô, Gangplank bật cười thật lớn rồi cũng xông thẳng đến trước. Con dao trên tay Gangplank và thanh kiếm của Riven chạm lấy nhau, dẫu có cách biệt về hình dáng nhưng không hề gãy nát khi va chạm với nhau. Cả hai không hề lùi bước, người dùng kình khí hộ thể để đẩy lùi đối phương, kẻ dùng sức mạnh cơ bắp thuần tý để chinh phục tất cả. Nhưng kinh nghiệm của con hải vương già dặn, đương nhiên phải hơn một con mãnh sư trên bờ. Lợi dụng thuyền vừa lắc lư, Gangplank đã luồn người qua phải để né đòn của Riven, đồng thời không quên tặng cho cô một đường cắt ngọt trên bộ giáp làm từ đá cổ ngữ đen đó.

Chưa từng có một trận đánh nào trên biển cả, Riven hoàn toàn không hề ngờ tới nó sẽ khó khăn đến như vậy. Nhát cắt của Gangplank ngọt đến nổi, dẫu cho cùng từ một chất liệu mang thuộc tính cường hóa ma pháp, nhưng bộ giáp cũng không thể đỡ lấy nhát vừa rồi của hắn.

– Những viên đá ma thuật, không hề có tác dụng với tao. Nhưng thật may mắn, nếu đó chỉ là bộ giáp sắt bình thường, mày đã không còn lành lặn đâu. Con dao này, mỗi khi tao nung đỏ nó lên bằng ngọn lửa bất kỳ, có thể chém xuyên qua mọi thứ giáp trụ. Tuy nhiên giờ thì nó vô dụng rồi, tao không cần nó nữa.

Đúng như lời của Gangplank, vết cắt như thiêu đốt cả da thịt của Riven, phải mất rất lâu để bộ giáp này trở lại hình dáng ban đầu được. Hắn ném luôn con dao cắm xuống sàn, với cái thời tiết giông bão này, thì không thể nào đánh lửa cho nhát chém kế tiếp được cả.

– Khẩu súng của ngươi, nó sẽ không có tác dụng gì đâu. Nhặt nó lên một lần nữa đi, hoặc đòn kế tiếp của ta sẽ kết thúc tất cả.

– Con nhãi, nên biết mày đang đứng ở đâu đi.

Vừa nói xong, tiếng súng của Gangplank đã nổ ra. Nhưng Riven không hề né tránh, bởi hành động của hắn vô cùng lạ lùng, viên đạn đã trượt ra phía sau của cô. Điệu bộ của những tên thủy thủ và cái nụ cười nham hiểm từ gã thuyền trưởng gian xảo, cô nhanh chóng quay về phía sau, và thật sự không phải là Gangplank đã bắn hụt phát vừa rồi. Viên đạn của hắn bay nhanh về thùng thuốc súng từ đằng sau lưng của Riven, vụ nổ diễn ra chớp nhoáng khiến cô không trở tay kịp, bị lực phản chấn đấy bay về khía của Gangplank. Cánh tay mạnh mẽ của hắn không từ bỏ cơ hội, đã thộp ngay cổ Riven mà nhấc bổng :

– Có vẻ như, đúng là đã kết thúc tất cả rồi. Mày nghĩ sao, khi tao quẳng mày cho bọn gián hôi ngay đây tùy quyền xử lý ?

– Con dao của ngài đây, thuyền trưởng.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2636 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày