Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 16

Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 16

Team XemGame | 19/11/2015 17:54

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

– CON NHÃI, MÀY DÁM LÀM THẾ VỚI THUỘC HẠ TAO…

riven-art-1447930240.jpg (700×934)

  • Phần 1->15 xem tại ĐÂY

Cơn giận dữ của Sarah lúc này, và mọi ánh mắt của tất cả đều dồn về Riven. Tất cả đều sợ phải liên lụy nên lùi xa cả hai ra. Miss Fortune chạy từ trên đỉnh cái cột buồm xuống như đi bộ dưới mặt đất, kỹ thuật của cô nàng không thua kém bất kỳ một chiến tướng nào cả. Vẫn giữ cho mình cái đầu lạnh trong bất kỳ trường hợp, Riven chỉ im lặng mà cầm chặt thanh kiếm trên tay.

“Thanh kiếm nặng nề đó, chỉ với một phát bắn đã đủ đưa mày đi chầu trời.”

Giữ cái suy nghĩ đó bên trong, thế nên Miss Fortune không hề có sự phòng bự với Riven lúc này. Nếu mọi chuyện vẫn diễn ra như dự kiến, khi cô ấy đã vào tầm tấn công của Riven tức khắc sẽ bị xẻ ngọt như cá nằm trên thớt mà thôi. Miss Fortune lúc này đây, chỉ còn lại sự giận dữ khi thuộc hạ của cô gặp chuyện.

“BÙM” – Đột nhiên, tiếng nổ của một thùng thuốc súng gần đấy, khiến tất cả đều giật bắt người mà quay lại.

Để ngăn chặn sự cái sự việc tồi tệ sắp diễn đến, Gangplank đã ra tay kịp thời để có thêm thời gian dừng mọi thứ lại. Mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn vào thứ ánh sáng lóe lên, hắn ta đã kịp thời đáp xuống ở giữa hai người để tách ra. Những thuộc hạ của Miss Fortune mặc dù vẫn run sợ trước sát khí đáng sợ từ Riven, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để giữ chặt thuyền trưởng của mình lại. Còn về phía của Gangplank, không hề có một kẻ nào dám đứng ra ngăn chặn Riven. Tất cả đều sợ rằng có chuyện không hay xảy ra khi đến gần cô ấy.

– Thả ta ra. Các ngươi không thấy nó đã làm gì với đồng đội các người hay sao ?

– Ngậm miệng lại – Gangplank đã tung một đấm khá nhẹ để trấn tĩnh Miss Fortune – Một thuyền trưởng thông minh sẽ không để cảm xúc lấn át đi lý trí đâu, Sarah. Cô gái này là một kiếm sĩ dám đứng lên để quẫy tung Noxus. Ta chỉ cho nó đi nhờ, chuyện đó không có gì lớn lao cả, cô cũng không ưa gì con cáo già Darius phải không ?

– Nó có điểm gì, mà đòi chống lại cả Noxus cơ chứ ? Dù việc đó như ông nói đi, còn gây tổn hại cho thuộc hạ của ta thì tính thế nào ? Đấu với ta một trận. Nếu nó thắng thì ta sẽ bỏ qua.

Nếu đấu với hắn ta, thì hiển nhiên chưa khi nào Miss Fortune thắng được cả. Cái đáng nói là bất kể khi nào, ông ta đều chừa cho Miss Fortune một con đường rút lui. Nhưng đây là với Riven đấy. Gangplank biết là khó mà có thể làm Miss Fortune đổi ý được. Nhưng cứ bỏ mặc thì Riven sẽ xắt cô ta như xắt thịt mất thôi. Ánh mắt của Riven cũng đồng ý khi nghe thấy điều đó. Gangplank lập tức đã cho các thuộc hạ chuẩn bị cho trận hải chiến này. Và đương nhiên nó giành nhiều về lợi thế cho cô nàng thuyền trưởng.

– Theo luật cũ thôi. Kẻ nào thua sẽ bỏ xác dưới biển. Nếu ở trên con tàu của ta, cả hai sẽ đánh chìm nó trước khi phân được thắng bại. Hai con thuyền nhỏ dưới mặt nước đã chờ sẵn rồi.

– KHOAN ĐÃ… – Miss Fortune lúc này lại nở nụ cười bí hiểm.

– Lại chuyện gì ?

– Nó là kiếm sĩ, chỉ có thể dùng kiếm. Nếu không đồng ý đề nghị này của ta, thì cứ kết thúc ngay tại đây.

Các tay thuộc hạ trước đó có đã từng muốn giết Riven, nay lại bất bình trước lời đề nghị của Miss Fortune. Gangplank cũng chưa biết phải xử lý ra sao, thì Riven đã cầm thanh kiếm của mình nhảy xuống bên dưới con thuyền nhỏ bên dưới.

Đây là cách thi đấu mà chỉ có một người là kẻ thắng cuộc. Đứng trên hai con thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt biển, và sau ba tiếng đếm ai là người rút súng ra trước kẻ đó là người chiến thắng. Chỉ đơn giản là tay ai nhanh, đạn sẽ ghim vào đầu ai trước thì đó là kẻ thất bại. Xác của người đấy, sẽ làm mồi trong bụng cá mà không cần phải dọn dẹp. Thế nên khi Miss Fortune yêu cầu Riven chỉ dùng đến kiếm, đó là một sự bất công rất lớn với cô. Muốn hạ gục đối thủ, kiếm sẽ chỉ còn cách áp sát. Nhưng khoảng cách giữa hai con thuyền nhỏ này là mặt nước biển, chẳng lẽ phải bơi đến hay sao ?

Điều đó cũng không hề khiến Riven phải chùng bước. Gangplank cũng chuẩn bị dây sát mạn tàu để có người leo lên khi cuộc chiến kết thúc.

– Khoan đã – Riven hét lên – nếu như rơi xuống biển, là chấp nhận thua cuộc phải không ?

– Thường là như vậy. Nếu không chấp nhận cuộc đấu mà bỏ cuộc, tính mạng kẻ đó sẽ rơi vào tay người còn lại. Và kẻ nào dám xen vào trận đấu này – Gangplank quay ra sau để nói với các thuộc hạ của mình, ông ta biết sẽ có những kẻ bất bình mà giúp Riven – tao sẽ cho nó làm thức ăn cho cá.

Lời nói của Gangplank, đủ sức để khiến cho mọi kẻ không đủ bản lĩnh chết khiếp. Nó ám chỉ vào những thuộc hạ  nhờ vả vào Riven trước đó. Nếu như cô ấy không đủ bản lĩnh để chiến thắng, thì cũng không có tư cách để đi tiếp đến Noxus vào lúc này.

Từng ánh mắt trên con tàu nhìn chăm chú vào cả hai không ngừng. Lúc này đây, là một ngày đẹp trời. Những tia nắng dịu nhẹ không quá chói chang. Và tất cả đều lặng im để nhìn vào trận đấu của cả hai người. Trận chiến này, Gangplank là người chủ trì nó. Hắn chưa đếm lên bất kỳ con số nào cả. Hai đối thủ, không hề rời mắt khỏi nhau giây phút nào. Bàn tay của Miss Fortune đã ghì chặt lấy khẩu súng, chỉ cần có tính hiệu bắt đầu, cô sẽ nhanh chóng tung ra những phát bắn chí mạng. Riven cũng nắm chặt lấy thanh kiếm, từ lúc nào thanh cự kiếm này đã lóe sáng lên. Không một ai đoán được Riven sẽ làm gì vào lúc này cả. Kiếm thì làm sao mà đấu lại với súng cơ chứ ?

“BÙM” – Tiếng nổ vang lên từ súng của Gangplank, một phát bắn chỉ thiên lên trời báo hiệu trận đấu được bắt đầu. Ngay khi tiếng súng chưa dứt hắn, Miss Fortune đã bắn ra những tràng đạn liên hoàn với vận tốc cực kỳ cao. Chỉ vài giây ngắn ngủi, cô tung hầu hết rất nhiều lượt bắn. Đến cả hai họng súng cũng đỏ rực. Một điều mà ít ai biết được, kỹ thuật này được cô tập luyện nghĩ đến và tập luyện rất lâu. Nhưng những ngày đầu tiên đều thất bại. Lý do là những khẩu súng bình thường không hề chịu được sức ép từ kỹ thuật điêu luyện đó. Những cái gãy nát, thậm chí nổ tung vì sức nóng liên tục ép ra. Bản thân của hai khẩu súng này đã là một vũ khí được rèn rất đặc biệt, và người làm ra nó, cũng chỉ có cô ta biết được.

Riêng về Riven. Cô không nhảy xuống nước, cũng không hề né tránh nó. Bộ giáp của Riven, đã tự tạo hào quang bảo vệ lấy cô. Riven làm điều này, bởi cô cũng muốn cho đối phương biết đến bản thân của cô không phải dễ động đến chút nào. Chỉ khi nào lớp giáp này không chịu nổi, cô nắm chặt lấy thanh kiếm và vận kình vào. Kình khí lưu chuyển từ tay của Riven, hút lấy toàn bộ không khí ở gần đấy bao bọc lấy thanh kiếm bằng chân không. Sức hút của lần này mạnh mẽ đến nổi những kẻ gần đó đều cảm nhận đến được. Tuyệt kỹ năng, chính là kỹ năng đã hạ gục lấy sư phụ của Yasuo. Cô không hề muốn dùng nó để giết lấy bất kỳ kẻ nào nữa. Nhưng rõ ràng, trận đấu này đây, nếu như Riven không tung hết sức thì cô sẽ là người ngã xuống. Nếu điều đó xảy ra, Riven không còn cơ hội để gặp lại Yasuo. Và cô không muốn điều không hay này phải xảy ra.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2627 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày