Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 16

Team XemGame | 19/11/2015 17:54

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Sau tiếng hét vô cùng dũng mãnh, cô chém ra một đường kiếm khí bay về phía trước, cuốn theo những viên đạn đang bay của Miss Fortune. Tất cả lúc này chỉ như một cuộn phim chiếu chậm đang diễn ra, đường kiếm bay thật chậm rãi đến trước, nó nguy hiểm đến mức Miss Fortune cũng phải dừng lại. Những thuyền viên của cô ta ở bên trên đều hốt hoảng vô cùng. Những thuộc hạ dưới trướng của Gangplank đều cười khẩy lên để chọn tức bọn chúng. Còn ông ta vẫn nhìn đăm chiêu về phía của Miss Fortune. Tay của ông ta đã cầm chặt khẩu súng trên tay, cứ muốn ngay cơ hội này mà bắn một viên đạn kết liễu Riven. Cơn nóng giận khiến cho cả hơi thở của Gangplank cũng như lửa đốt.

Đòn kiếm của Riven chém tới  trước mục tiêu. Tất cả chỉ có thể kịp nhận ra là kiếm khí nuốt chửng lấy Miss Fortune vào lúc này. Những gì còn lại, chỉ là những mảnh vụn từ con thuyền nhỏ đấy. Vệt máu cũng loang ra trên mặt biển lúc này, khiến cho ai cũng kinh hãi. Riven vội khom người xuống, dắt theo thanh kiếm trên lưng. Chỉ chốc lát, cô đã nhảy xuống dòng nước biến mất. Cô là người ở gần Miss Fortune nhất, nên chắc chắn rằng cô ta đã nhảy kịp về sau để giảm tối thiểu lực sát thương.

Nhờ có sự bảo vệ cổ ngữ từ thanh kiếm và bộ giáp trên người,  Riven không khó khăn lắm trong việc lặn dưới nước. Trước mắt của Riven vào lúc này đây, Miss Fortune chỉ như chiếc lá vàng rơi tự do. Sức ép từ đòn vừa rồi cũng khiến cho Miss Fortune bị thương không nhẹ. Hai tay vẫn nắm chặt lấy khẩu súng nhưng dường như không còn đủ sức để cử động. Hình ảnh trong mắt lúc này của Miss Fortune, chỉ có một ai đó nắm lấy thân thể cô mà kéo lên mặt nước. Không quá khó để nhận ra đấy là Riven chút nào. Đến khi ánh mặt trời một lần nữa lóe sáng, và Miss Fortune cũng có thể từ từ nhìn rõ lại tất cả, cô cố gắng vùng vẫy để thoát ra.

– Giết ta đi. Ta không cần sự thương hại…

– Không được đâu. Nếu làm vậy thì ta sẽ có chút rắc rối khi trờ vào đất liền mất. Chẳng phải là kẻ chiến thắng có quyền quyết định số mạng của người thua cuộc ? Và ta không muốn phải giết cô lúc này. Với lại, rời xa một kẻ mà mình yêu quý, cảm giác không hề dễ chút nào. Cô nên trân trọng điều đó đi…

Nhìn vào ánh mắt của Riven, lúc này đã không còn hằn lên sự chết chóc như vừa rồi. Đến ngay cả bây giờ, Miss Fortune cũng còn bật cười nữa.

– Hắn ở Noxus đấy sao ? Phải có một lý do nào đó lớn lao, đủ để ngươi phải một mình chiến đấu với cả cái quốc gia đó chứ nhỉ ?

– Không. Anh ấy là một kiếm sĩ mạnh mẽ…

– LẠI KIẾM SĨ NỮA SAO ? Bọn kiếm sĩ như các người, tên nào cũng phiền phức thật chứ…

Sợi dây được ném ra từ trên tàu, Gangplank nhìn cả hai người mà hét to :

– Còn không mau đi lên. Chỉ cần bám chặt là được rồi. Nếu không muốn làm mồi cho cá bấy giờ nhé !

gangplank-1447930239.jpg (700×413)

Vừa kéo theo Miss Fortune, Riven vừa bám chặt lấy sợi dây. Cũng gần cả buổi hôm đấy, hai vị thuyền trưởng và cả hai thủy thủ đều tổ chức một buổi tiệc khá linh đình trên tàu của Gangplank. Tên râu xồm này cái miệng hắn cộc lốc đến không còn gì nói được. Còn với Miss Fortune, cả hai như nước với lửa, cứ lườm nhau hết cả buổi. Đến cả mấy tay hải tặc đều làm trò để khiến cho cả hai dịu xuống bớt, nhưng vẫn chưa ăn thua. Đến khi Gangplank bỏ đi lên cái vị trí ưa thích của mình mà đánh một giấc sau khi đã say bét, Miss Fortune mới lên tiếng cảnh báo Riven :

– Ta không biết, nhưng khi vào Noxus hãy cẩn thận. Cách đây vài hôm khi trở ra từ Noxus, ta đã phải chạm trán với một kiếm sĩ vô cùng nguy hiểm. Ta không biết đấy có phải là bạn cô hay không, nhưng kiếm pháp của hắn thì ta dám khẳng định không hề có mặt trong lục địa. Kể cảnh thanh kiếm cũng như được rèn từ quốc đảo Ionia…

Riven vừa nghe đến đấy, đã nhào tới Miss Fortune với vẻ hốt hoảng :

– Anh ta trông thế nào ? Cô vẫn nhớ rõ mọi thứ phải không ?

– Bình tĩnh – Miss Fortune cố gắng nói thật chậm rãi – Ta cũng không chắc hắn có phải là một người không nữa. Bởi bộ dạng không khác gì mấy tên người máy cả đâu. Ở Piltover không thiếu về công Cyborg. Nhưng cái mà ta phải ngạc nhiên, là cách hắn dùng vũ khí không hề thua kém bất kỳ tay kiếm sĩ nào mà ta gặp. Khuôn mặt luôn ẩn sau lớp mặt nạ bằng sắt thép, kể cả thanh kiếm cũng chỉ như được làm từ công nghệ cao siêu mà thôi. Thứ duy nhất mà ta khẳng định, là cánh tay trái đấy đều được làm từ kim loại. Và hắn đi cùng với mấy tên bẩn thỉu từ Zoan… Chung quy là, có thể hắn là một công nghệ mới mà cô sắp đụng độ đấy… Riven ? Cô nghe rõ chứ ? Riven…

Chỉ đến đây, Riven không khỏi run rẩy. Cánh tay trái bị mất, chỉ có anh ta mới có được vết thương đó sau trận đấu với Irelia. Bất chợt, cô thở dốc, và khóe mắt hơi cay. Yasuo đã gặp chuyện gì ở đấy rồi chăng ?

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2639 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày