Truyện dài LMHT: Một câu chuyện của Garen – Phần 1

Team XemGame | 19/05/2015 15:39

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

katarina

Và rồi, cánh tay bé nhỏ đấy đã không còn sức, nàng ra đi vĩnh viễn. Tất cả binh sĩ từ Demacia, mọi người có mặt ở đó, họ chẳng biết chuyện gì xảy ra, nhưng lần đầu tiên, họ lại thấy sức mạnh Demacia của họ lại rơi lệ vì một ác kiếm Noxus.

Một hồi sau, Garen đặt lại thanh thần kiếm lên lưng, ôm xác của Katarina rời khỏi, nhưng Jarvan đã ngăn anh lại, Garen lần đầu tiên hằn giọng với anh :

– Bỏ tay ra.

– Anh dự định đi đâu, Garen ?

– Ta bảo anh bỏ tay ra ?

Là lần đầu tiên, Garen lại lên giọng với Jarvan. Vị hoàng tử không còn cách nào ngoài việc nghe theo Garen, nhưng lại nói thêm :

– Cô ấy đã chết rồi.

– Câm miệng lại. Chiến tranh thật vô nghĩa, và không phải những kẻ cầm quyền như anh đã gây ra nó sao ? Anh còn lên tiếng với ta nữa hay sao ?

Mọi người chỉ lặng im. Nhưng Master Yi lại lên tiếng :

– Đúng là vẫn còn cách. Garen, anh có thể bình tĩnh được không, vẫn còn cách.

Mọi ánh mắt đổ dồn về Master Yi, và ngay lúc này, anh ta chỉ thốt ra vài cái tên :

– Zilean , Yorick, Thresh và Kayle…

– Anh nói rõ hơn đi, đúng ấp mở như thế. Nếu cứu được cô ấy, ta sẽ trao cả mạng sống mình cho anh.

– Garen, ngài hãy bình tĩnh đã, hãy đặt Katarina xuống, rồi ta sẽ giải thích sau. Nhưng trước đó, ngài phải tin ở ta. Mạng sống kia hãy dùng cho lần này đi.

Garen chẳng còn cách nào, đành trông chờ vào những điều mà Master Yi sắp làm. Master Yi ra lệnh cho đội quân mang một chiếc quan tài làm bằng loại gỗ thông duy nhất mọc ở Freljord. Ở trong quân đội, khi kết thúc một trận chiến, các tướng sĩ hi sinh được nhận dạng qua thẻ bài mang tên của mình, riêng các vị tướng như Garen, anh sẽ có một đặc ân khi hi sinh, đó là sẽ được yên giấc vĩnh hằng trong một cái quan tài như vậy. Vì làm bằng gỗ thông của Freljord, nó sẽ khiến cho cơ thể người chết luôn như lúc còn sống. Sau khi mang ra, Master Yi ra hiệu cho Garen hãy đặt cơ thể Katarina vào bên trong, rồi nói với anh :

– Garen, thân là một vị tướng cho Demacia, anh có sẵn sàng lao vào chốn nguy hiểm chỉ để hồi sinh cho ác kiếm Katarina hay không ?

– Ta… Được, ta sẵn sàng làm vì cô ấy, chỉ vì cô ấy và ta là hai người lính từ chiến tuyến khác nhau, nhưng nay cô ấy đã không còn. Cho nên khi tỉnh dậy, tôi sẽ đưa cô ấy về lại với công lý.

– Liệu có thật không, Garen – Master Yi nhìn chằm chằm vào Garen.

– Tại sao, anh lại nói như vậy ?

– Hãy trả lời của ta, nếu như Katarina vẫn cùng Noxus hạ sát đồng bào ta, anh phải làm sao ?

Garen suy nghĩ một hồi, rồi lại không trả lời được. Master Yi thở dài, nói tiếp :

– Ngài hãy nghe cho rõ, trong khoảng thời gian ta đi khắp nơi hòng tìm lấy nhân tài cứu rỗi lấy đất nước này, chỉ vì ta không muốn thấy nó phải rơi vào loạn lạc, ta đã biết đến việc “Hồi Sinh Người Chết”. Ngài có tin không ?

Nói đến đây, Garen ngạc nhiên, không lẽ có loại pháp thuật khiến cho con người khi chết sống lại hay sao ? Nhưng ngoài việc tin tưởng, và lắng nghe, Garen chẳng biết làm gì hơn :

– Trước hết, nếu muốn hồi sinh cho Katarina, ngài phải tìm đến người có lời nguyền bất tử, là giám hộ của thời gian, Zilean. Ông ta sống ở thành phố Urtistan, nằm phía bên kia vách ngăn vĩ đại, vùng phía tây xa mạc Shurima.

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày