Truyện dài LMHT: Một câu chuyện của Zed (Phần 5)

Team XemGame | 20/07/2015 18:03

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Zed nhớ lại, kể từ lần đầu tiên giải phóng sức mạnh của mình để đụng độ với Shen, anh đã thay đổi hoàn toàn. Khi mà thanh kiếm của Zed đã gần đâm tới Shen, thì anh đã bị sư phụ ngăn lại. Lúc đó, vị sư phụ của Zed nghe thấy tiếng ồn ở ngoài, ông nhìn ra bên cửa sổ, và rất vui vì thấy Zed dù khuya vẫn rất chăm chỉ luyện tập. Chỉ có điều ông không được để anh trở nên quá mạnh, nhưng rồi sự việc đã vượt quá khả năng, lúc mà Shen ra tay với Zed, ông buộc lòng phải ra tay :

“Dừng lại đi, con trai.”

Zed bị sư phụ nắm lấy cổ tay. Không thể cử động, anh đành buông kiếm ra, chạy đến chỗ Akali, anh thở phào nhẹ nhõm, vết thương không đâm trúng chỗ nguy hiểm, anh Akali dần hồi tỉnh :

– Em… không sao, được rồi Zed…

“Con đã vượt quá khả năng của ta rồi !”

Zed quay lại, vị sư đã lên tiếng.

– Thì ra người đã biết rồi sao. Đây cũng là lí do mà người luôn bênh vực Shen ? Phải không ?

Sư phụ không trả lời Zed :

– Được rồi, nếu vậy, con sẽ rời khỏi đây.

Rồi anh quay sang Akali :

– Cô đi cùng tôi không, Akali ?

– Tôi… sẽ, đi với anh…

Akali ngập ngừng, Zed cười :

– Cảm ơn cô. Nhưng tôi nghĩ cô hãy ở lại đây cho đến một lúc nào đó, hãy chọn cách giết tôi khi cô đã mạnh.

Zed chạy thật nhanh, rời khỏi nơi đó. Akali níu tay sư phụ :

– Người để Zed đi như vậy sao ?

Ông ta lắc đầu :

“Rồi nó sẽ trở lại…”

Đúng thật, Zed không rời khỏi đó, khi trăng đã lên rất cao, Zed trở lại, nơi cái hộp phong ấn, từ khi giải phóng sức mạnh trong mình, nó luôn hướng dẫn anh tìm đến cái hộp bóng tối này, cả Zed cũng không biết nó là vật gì, nhưng linh cảm nó sẽ đem lại sức mạnh cho anh. Và rồi, Zed cầm lấy nó, nhưng không cần mở ra, anh thấy luồng khí hắc ám như đang chiếm lấy cơ thể mình, nó dường như xâm chiếm lấy tâm trí Zed, cái cảm giác xung mãn, hào hứng chiến đấu, như dân trào trong cơ thể, cơ thể Zed tự chuyển động, là cái cấm thuật cổ xưa, nó như ngấm vào cơ thể, thật kinh ngạc.

“Ta biết thế nào con cũng đến.”

Nghe tiếng của sư phụ, Zed lấy lại ý thức, đóng cái hộp, đặt về chỗ cũ.

– Người biết con ở đây sao ?

“Đúng vậy, và ta còn biết rằng, con đã phạm cấm kị của môn phái.”

Zed phì cười :

– Thì sao nào, ai chẳng muốn là kẻ mạnh. Con nghe theo thầy, học các nhẫn thuật, với hi vọng trở thành được Mắt hoàng hôn, thế nhưng ngài không làm như vậy… ngài quá ưu ái Shen, và như ngài nghĩ con là kẻ yếu thế, chẳng làm gì được. Cái hộp này chọn con làm chủ, đương nhiên con có quyền thừa kế sức mạnh của nó. Không phải rằng con chọn nó, mà chính thứ sức mạnh này chọn con…

Vị sư phụ im lặng. Rồi ông nhìn vào Zed :

“Đã nói đủ rồi, thì đích thân ta sẽ tỷ thí với con.”

Dứt câu, vị sư phụ đã nắm trảo, lao tới, Zed cảm nhận được sát khí, nhưng cơ thể Zed linh hoạt hơn, anh dễ dàng bắt lát. Zed vẫn ngạc nhiên với cái sự thay đổi này :

– Có lẽ người đã quá già rồi.

Nhưng vị sư phụ không nương tay, tay còn lại xuất quyền vào thẳng nội tạng của Zed, chấn động làm anh văng ra xa.

“Không bao giờ phân tâm, con trai.”

Ông quay đi, vì nghĩ với quyền hết sức vừa rồi, Zed có thể vỡ nát gan mật mà chết. Nhưng thật sai lầm, Zed phi người chạy thật nhanh ra cửa, và cơ thể vẫn như không có vết thương :

– Con sẽ trở lại sau nhé, sư phụ.

Anh chạy nhanh đến nỗi vị sư phụ không hề biết là Zed đã đứng dậy khi nào, kinh ngạc với sự tiến bộ cấp tốc. Quyền vừa rồi, không chết cũng trọng thương, nhưng Zed không ngờ rằng cơ thể mình thay đổi đến vậy, nên chọn cách bỏ đi. Nếu đánh tiếp thì Zed có thể giết chết cả sư phụ mình.

Thật ra thì bản thân Zed cũng chưa hoàn thiện, anh biết được điều đó. Chỉ có điều là hiện giờ Zed quá mạnh, anh cười thật to, đi đến đâu, thì cây đổ đến đó, Zed băng qua khu rừng, chạy trên mặt nước, thật kinh ngạc và vui mừng vì sự thay đổi này. Nhưng Zed vẫn không biết cái hộp kia là gì, kể cả thứ sức mạnh đang tồn tại trong anh.

Zed vào trong đất liền, anh dừng lại suy nghĩ. Và rồi Zed mỉm cười, chạy thật nhanh, anh nhớ sư phụ từng nói, trong khu rừng hẻo lánh ở phía bắc Ionia, có xây một ngôi đền. Và người giữ đền là một trong những kẻ mạnh nhất Ionia, ông ta có thể tiên đoán quá khứ, tương lai của một con người, vừa là võ sĩ tinh thông quyền thuật, vừa là pháp sư với tài phong ấn, còn là nhà tiên tri hùng mạnh. Và đó cũng là nơi Syndra đang ở lại bấy giờ.

Kết thúc câu chuyện, Zed nhìn sang Syndra :

– Nếu như không nhầm thì cô đã “thịt” vị sư phụ của mình rồi. Thế nhưng cô là đệ tử của hắn ta, tôi muốn cô giúp đỡ. Tôi sẽ không làm hại cô, tôi chỉ muốn biết về quá khứ của tôi cũng như thứ sức mạnh này được chứ, Syndra ?

>> LMHT Việt Nam xuất hiện lỗi game cực kì quái đản

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày