Truyện dài LMHT: Valoran và cầu vồng vô sắc – Phần 7

Team XemGame | 13/08/2015 16:08

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Cô đấm mạnh về trước, nhưng chỉ nhằm vào bức tường mà thôi. Điều đó cũng khiến hắn sợ đến bất tỉnh rồi, cũng đủ hiểu là Vi đáng sợ đến như thế nào.

– Hey, cô gái, dưới chân cô đã kiểm tra chưa ?

Vi bất ngờ quay lại, một gã bệnh hoạn với cái áo đỏ chóe và cái mũ cao bồi. Hắn rút từ đâu ra một bông hoa và cắm xuống sàn nhà, một trò ảo thuật rẻ tiền trong mắt của cô. Đồng thời, theo như lời của hắn thì ngay sau đó Vi đã kiểm tra được dưới chân là một luồng nhiệt năng bất thường.

– Nhìn thấy rồi chứ ? Cô không để ý bởi vì căn phòng đó là phòng lạnh. Không mau chóng là con bé đó hẳn là không chịu được lâu đâu…

Điều kinh khủng như vậy mà bọn chúng cũng làm được, khi biết được tình thế càng lúc càng diễn ra tồi tệ, cô không nén được sự căm phẫn. Vi dự định phá hủy chỗ đang đứng hiện tại để đi xuống nhanh chóng. Lập tức, cô đã bị chặn lại bởi tên này, một vật gì đó phóng sượt qua cô, và nếu để ý kĩ thì không phải là phi dao hay thứ gì tương tự, đó đơn giản chỉ là một lá bài màu vàng mà thôi. Điều đó cũng hiểu rằng hắn không phải là một kẻ tầm thường như bao kẻ khác từ nãy đến giờ đâu.

– Ta không quen biết gì đến cô, nhưng ta phải thực hiện giao kèo với cái tên đã cho ta sức mạnh này, giúp hắn một việc là giữ chân cô ở đây. Và nếu như cô bất ngờ gây chấn động về căn phòng, nó sẽ nổ tung ra đấy. Thú thật thì, ta không muốn làm điều đó chút nào cả. Hãy chờ một chút t-h…

Trong khi hắn đang nói, Vi dùng tới cú đấm mạnh mẽ tạo ra sóng chấn động về phía trước. Nếu như không né kịp thì không chỉ là bất tỉnh thôi đâu.

– Đây là người thân của ta, hãy làm ơn xem như chưa từng gặp ở đây. Ta sẽ làm mọi chuyện cho ngươi ngay khi việc này kết thúc…

“Van xin không giống với phong cách của chị đâu Vi“

Tiếng nói từ trên cao, cậu bé của ngày nào Vi bỏ quên ở đây đã là một chàng trai trưởng thành. Nhưng cậu ta cũng đã thay đổi hoàn toàn. Kể cả diện mạo, và cũng như nhân cách. Việc hắn đi chung với Dr Xavier Rath đã nói lên điều đó.

– T-Tại sao…

– Không cần ngạc nhiên. Nếu chị không bỏ em ở lại thì hiển nhiên mọi chuyện sẽ không như thế này đâu. Hiện tại thì em đang là con nuôi của cha – hắn chỉ vào Dr Xavier Rath và cha đang đòi từ chị phát minh của hôm đấy mà chị trộm lấy. Nếu chị đồng ý với cuộc giao dịch, thì Jinx sẽ được an toàn ngay sau đó, còn bằng không…

Cuộc đoàn tụ sau nhiều năm xa cách, cảm xúc lẫn lộn đối với cô lúc này. Kẻ định thì đông, của bản thân của cô thì luôn đơn độc. Nhưng quyết định của Vi, là tuyệt không được khoan nhượng, bởi phát minh đó đã được đưa cho Jayce tại Piltover, cô cảm nhận được sự nguy hiểm khi đọc qua những bảo thảo phác họa. Cô không tiêu hủy chúng, bởi chúng rất có giá trị nếu sử dụng đúng cách. Và nếu như dùng cái phát minh kia vào việc không hay ho, thì hiển nhiên hậu quả sẽ khó lường.

– Ta đã xem qua. Và nếu đưa nó lại cho hắn, ta không biết được Valoran sẽ đi về đâu. Jinx là người nhà của ta, và em cũng thế. Đừng khiến ta phải đưa ra quyết định khó xử. Thật khó để chọn một trong hai, nhưng có vẻ ta phải ra tay dạy dỗ em ngay từ bây giờ rồi.

Vi vừa nói xong, thì máu đã đổ ra ngay từ lúc nào. Tên lính ngất xỉu vừa rồi đã tỉnh lại và nhân cơ hội cô không chú ý, đã có một nhát dao vào mạn sườn bên phải. Quá bất ngờ khiến cô phải khụy xuống ngay sau đó.

– T-Tôi hạ được rồi… Tôi h…

Hắn chưa nói xong, thì Vi đã luồn cánh tay ra sau lưng, khẽ chạm vào người của hắn. Nhưng việc sau đó thì không hề nhẹ nhàng chút nào, lực đẩy của cánh tay với gia tốc khủng khiếp khiến hắn bay ra xa, và khi gục xuống, thì người của tên hèn hạ này đã lõm vào trong, xương cốt vỡ vụn. Vi đứng dậy thật chậm rãi, tên đội mũ cao bồi cũng lên tiếng ngay lúc đó :

– Ta đi đây, đánh một kẻ bị thương không phải phong cách của ta, đằng nào ta cũng xong việc với ông rồi nhé .

“Khoan nào, mọi việc…”

– Mày dám cản tao ?

Bị ngăn cản ngay lúc đó, hắn chỉ đơn giản nói ra vài chữ và một cái nhìn hết sức chết chóc cũng đủ khiến mọi người ớn lạnh. Trước khi biến mất, hắn quay sang Vi và ném cho cô một vật lấp lánh :

– Ta không có người thân, người bạn của ta cũng bị ta bán đứng, thế nên đó cũng là hối hận duy nhất của ta. Nếu cô còn sống, có thể ta sẽ gặp lại cô. Chào nhé !

Vật mà Vi chụp được, đó là chiếc chìa khóa mà cô đoán ra nó dùng để mở ra cánh cửa gì ngay bây giờ. Làn khói mờ ảo từ phía sau của Vi cũng làm cô lùi về một nơi an toàn trước khi cô nhận ra ai đang dùng viên dịch chuyển để đến. Màu xanh đặc trưng của từ quân phục dành cho Sĩ Quan tại Piltover. Vi bật cười ngay lúc đấy :

– Em cứng đầu y hệt ta vậy, nhưng thế là đủ rồi.

– Đúng vậy, đã đủ cho chị, em cần một bản báo cáo về thiệt hại lần này ngay sau khi nó kết thúc. Còn bây giờ, chào bọn chúng nào – Caitlyn vừa dứt lời, bắn chỉ thiên lên phía trên, sức công phá của khẩu súng mới làm sụp đổ toàn bộ trần nhà, tạo ra một bức tường gạch vụn…

>> LMHT: Nể phục game thủ leo rank Kim Cương độc nhất bằng Taric

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2646 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày