Truyện ngắn LMHT: Một câu chuyện của Varus

Team XemGame | 07/04/2015 16:15

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Varus

Hắn ngạc nhiên vì chẳng thấy ai cả, hắn hét lên :

– Là kẻ nào, lộ diện đi.

Nhưng tiếng cười man rợ cùng tiếng đáp lại :

“Ta chính là ngọn lửa đen đã giúp ngươi sống sót. Và là một loại vũ khí từ thượng cổ. Ta đã thấy ý chí sống sót của ngươi ta lúc nãy và bản thân ta cũng chờ đợi một kẻ có tài năng thiên bẩm như ngươi lâu lắm rồi. Hãy hợp tác với ta, và ngươi sẽ có sức mạnh mong muốn.”

Hắn nhớ lại mũi tên lúc nãy, và nhận ra nó chính là ngọn lửa đen này đây, vội hét to :

– Ngươi chỉ là vũ khí, ngươi không thể quản ta.

“Không thể ? Ngươi lầm to rồi, chẳng có thương lượng khi ta chiếm lấy cái cơ thể đó đâu, tên ngốc.”

Hắn ngã xuống cái hố sâu vô tận. Trở về cùng thực tại, hắn hét to lên trong đau đớn, người vợ của hắn đã tan thành tro bụi, chỉ còn hắn đứng giữa ngọn lửa tà ác kia. Hắn ngã xuống, ngọn lửa bao trùm lấy cả cơ thể cường tráng này, thu gọn vào cơ thể của hắn, hắn đã ngã quỳ xuống giữa tất cả.

Tất cả đã kết thúc, ngọn lửa kia bao bọc lấy cơ thể của hắn. Hắn đứng dậy, và mở mắt ra. Nhìn vào hai bàn tay và cơ thể thay đổi, hắn giơ tay phải của mình ra, thu lại tro cốt của người vợ bằng ngọn lửa quái dị. Trên tay hắn là một cây cung sẫm màu, đen hơn cả màn đêm, và như rằng nó có sự sống. Hắn nhìn lại cây cung trên tay, rồi giương dây cung kéo ra, một ngọn lửa đen đã tạo thành cho hắn mũi tên. Một phát bắn đơn giản xuyên qua tất cả trước mặt, kéo dài gần như hơn cả trăm thước. Đứng giữa cái hố đen, hắn lần nữa giương cung lên cao và bắn chỉ thiên, mũi tên mạnh mẽ kéo theo ngọn lửa tà ác bốc lên. Mũi tên bay lên bầu trời, rồi nổ ra như một lời cảnh tỉnh tất cả, mọi người dân và anh hùng khác đều nhận ra sắp có một chiến thần trên Valoran sẽ ra đời, chỉ không biết hắn sẽ ở phe nào đây ?

Hắn bước ra đền, nhảy lên bên trên một cây cổ thụ khác. Tại đây, hắn giấu một cái khăn choàng cổ màu đỏ do người vợ thân yêu quá cô tặng cho hắn. Hắn mang nó vào, lấy một hơi thật sâu, và hét lên như thể muốn tất cả người ở Valoran dù cách xa hàng vạn dặm, hàng ngàn thước, trên trời hay dưới biển đều phải nghe và làm chứng cho cái lời thề của hắn :

“VARUS CỦA IONIA, TA XIN THỀ VỚI CHÍNH CÂY CUNG TRÊN TAY SẼ KHÔNG BAO GIỜ THẤT BẠI TRONG VIỆC TÌM VÀ GIẾT SẠCH LŨ NOXUS CÁC NGƯƠI. NẾU NHƯ KHÔNG LÀM ĐƯỢC, TA SẼ BỊ CHÍNH VŨ KHÍ CỦA MÌNH GIẾT CHẾT.”

Một chiến thần ra đời, đó chính là Varus, mũi tên báo thù.

>>LMHT: Những vị tướng đẹp – độc – lạ ở đường giữa hiện nay

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày