Truyện ngắn LMHT: Một câu chuyện của Varus

Team XemGame | 07/04/2015 16:15

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Varus

Cả cơ thể người phụ nữ này lạnh dần, hắn nắm chặt lấy tay cô :

– Không, là anh có lỗi. Là do anh đã xem mọi thứ quá quan trọng hơn em, anh xin lỗi. Đừng đi, hãy ở lại với anh đi, đừng bỏ anh hay rời xa anh. Anh van em…

Cô gượng chút hơi tàn, mỉm cười trên khuôn mặt :

– Anh… ngốc quá. Ai mà chẳng chết cơ chứ ? Nhưng em chưa bao giờ hối hận vì đã làm vợ của anh cả. Vậy thì cũng chẳng có lí do gì anh phải buồn nữa chứ. Em sẽ chờ anh ở bên kia thôi, nhưng đừng qua đó sớm nhé ! Hãy tìm lấy thiên thần của chúng ta, và đưa chúng thành những người hùng như anh trước đã… Tạm biệt… anh, người mà em vẫn yêu thương nhất…

Rồi cô buông tay, nhắm mắt lại. Hắn ôm người vợ của mình trên tay, gào to lên và khóc nức nở. Quá đau đớn khi phải chứng kiến người thân của mình ra đi trên tay mình, đồng thời tiếng hét của hắn đã làm kinh động đám tàn quân của Noxus kia, chúng đã tập trung lại chỗ hắn. Hắn nhận ra sự hiện diện của chúng, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, hắn khoác lên cô lớp áo choàng của mình, rồi quay lưng lại :

– BỌN SÚC SINH CHÚNG MÀY, TỚI ĐÚNG LÚC…

Hắn rút liên tục các mũi tên sau lưng ra, gần cả hơn chục tên lao đến, nhưng hắn không giết một ai cả, hắn chỉ bắn què chân của từng người một cách chuẩn xác và các khớp gối. Tất cả đều có cái kết như nhau, rồi hắn nhặt lấy thanh kiếm gần đó, chặt đi bàn tay của từng tên một, khiến cho bọn chúng đau đớn tột cùng nhưng chẳng chết nổi. Hắn ẵm vợ của mình lên tay rồi rời đi, nhưng cũng nói với tất cả với sự căm phẫn :

– Chúng bay sẽ chết, nhưng không phải bây giờ. Máu sẽ cứ chảy ra đến khi tất cả chết đi thật sự. Không có đôi tay thì đừng hòng rút tên ra mà chạy trốn, và sói hoang sẽ có một bữa tiệc ở đây, lũ khốn kiếp.

Một vài tên khóc lóc, xin hắn cứu lấy, nhưng hắn hét to :

– Lúc chúng mày giết từng người vô tội, chúng mày có thấy thương cho họ không lũ khốn.

Vừa hét xong, tiếng sói tru săn mồi đã hú lên. Hắn mỉm cười rồi quay đi :

– Và, ở đây chờ bạn của chúng mày tới đi… Cơ mà tao xin lỗi, tao quên mất như vậy là một sự sỉ nhục cho loài chó hoang đó. Tụi bay chỉ là một loài hạ đẳng mà thôi nhỉ ? Không bằng cả cầm thú.

Hắn vừa bước đi, vừa cười to lên. Nhưng rồi cũng lặng im, hắn ẵm cơ thể của cô đứng trước ngôi đền, rồi đạp cửa xông vào bên trong. Cái khí của tử thần thoát ra, trước mặt hắn là một cái hố đang bốc cháy ra ngọn lửa đen quái dị đang cháy hừng hực, hắn sẽ làm gì ? Không thể tin được là hắn đã ôm lấy cô thật chặt, từ từ bước vào bên trong, không lẽ là tự tử hay sao ? Ngọn lửa đen kia đang bốc cháy, cả cơ thể hắn chẳng khác gì ngọn đuốc sống cả, cháy hừng hực lên. Cái nóng thiêu đốt da thịt, nhưng không phải như bị thiêu cháy bình thường, ngọn lửa đen như một sinh vật sống đang cuốn lấy cơ thể hắn. Bao nhiêu ý nghĩ tà ác đang diễn ra trong nội tâm hắn lúc này, hắn ngã xuống và khi tỉnh lại, đó lại là một vùng chân không chẳng lối thoát. Hắn loay hoay tìm đường nhưng có tiếng vọng lên :

“Ngươi tìm ta vì sự kiện đã được đặt trước ?”

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày