Truyện ngắn LMHT: Một câu chuyện của Varus

Team XemGame | 07/04/2015 16:15

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Varus

Cái sự việc chờ đợi cũng đã đến, hàng trăm tên lính đang từ đường mòn đi tới đây thật hùng hổ. Khí thế ngút trời, chúng đi đến đâu, cỏ cây như héo lại đến đó, hắn chộp lấy một mũi tên, rồi nắm thật chặt trên tay. Hít một hơi thở thật sâu vào cuống phổi, hắn không được phép bắn trượt. Và cuộc chiến bắt đầu, hắn giương cung lên, một mũi tên như xé gió xuyên qua cả sáu tên lính, tất cả đều ngã gục. Phát hiện ra kẻ địch, chúng vội tách ra hai bên đường. Hắn nắm một nhúm tên, rồi bắn chỉ thiên lên cao, tưởng chừng như chỉ là hụt. Rồi bất ngờ, nhúm tên đó như bom đạn rơi xuống một toán lính Noxus làm vài tên gục ngã.

Hàng loạt mũi tên bắn tới chỗ của hắn khiến hắn lui vào phòng thủ. Tưởng chừng có thể đứng lên tiếp tục, nhưng hắn cũng chẳng ngờ Noxus lấy cả súng pháo bắn đổ thân cây. May mắn là hắn vội nhìn thấy để nhảy ra, nhưng té gục trên đất. Dưới cái khói bụi mịt mù, một tên lính chạy tới đạp lên cây cung hắn cầm trên tay :

– Chết đi thằng khốn kiếp.

Nhưng hắn đâu phải dễ ăn hiếp, vội giựt tay về khiến tên lính ngã ra đất. Hắn đứng dậy lấy một mũi tên sau lưng đâm xuyên tim tên lính Noxus kia, rồi rút mũi tên hạ gục thêm vài tên nữa. Hắn nhặt trên đất cả mũi tên đang vương vãi ra, được bao nhiêu hay bấy nhiều, rồi chạy ra bên ngoài giết những tên còn lại một cách chuẩn xác, hòng dụ chúng chạy ra xa ngôi đền. Kẻ địch đang hoảng sợ thật sự, nhưng chỉ có một mình hắn, tất cả chạy lên như vũ bão hòng giết được hắn trả thù cho đồng đội mình. Chỉ có điều, tất cả đều là mồi cho mũi tên của hắn, gần cả trăm tên lính, một mình hắn đã hạ gục tất cả. Cho đến khi còn hai kẻ nhưng cũng chỉ còn lại một mũi tên, chịu bao vết thương chí mạng vào người nhưng chưa hề gục ngã. Thế nhưng tình hình hiện giờ khá bất lợi, khi hắn bị dồn vào trước cánh cổng của ngôi đền. Máu vẫn chảy, cả cơ thể thấm mệt, chẳng còn một mũi tên, hắn sẽ làm gì đây ? Hắn hét lên thật to nhưng chẳng có ai đáp lại, còn vợ con hắn đang chờ hắn trở về cơ mà ? Và cái cảm giác nóng bỏng đang trên tay hắn, hắn bất ngờ rút tay lên. Một mũi tên màu đen trên tay lúc này, hắn không nghĩ ngợi gì vội nhảy qua bên phải cả hai tên đấy, một mũi tên giết chết cả hai.

Tất cả đã bị hạ gục, nhưng hắn chẳng biết phép màu nào đã giúp hắn lúc này. Hắn bước tới chỗ mũi tên lúc nãy thì nó đã hóa ra thứ lửa đen kì lạ, rút qua khe cửa ngôi đền chạy vào trong, như một sinh vật sống. Nhưng hắn không có thời gian, hắn chạy về ngôi làng của mình như con gió. Và cái cảnh tượng trước mắt khiến hắn chết trân tại chỗ, nơi mà hắn từng cùng vợ con sinh sống nay đã thành tro bụi.

Cái cảm giác nghẹn ở cổ họng, nước mắt hắn cứ chảy ra. Hắn bước từng bước một trên những con đường quen thuộc, xác người nằm ngổn ngang trên đất và chẳng có dấu hiệu của sự sống. Hắn từng bước một bước tới căn nhà của mình, và càng đau thương cùng với sự căm phẫn diễn ra lúc này, cái cảm giác ruột gan nóng như lửa đốt và căm phẫn xung thiên, người vợ thân yêu của mình đang bị làm nhục ngay trước mắt. Cô vừa nhìn qua hắn, gượng chút hơi tàn, cô giơ tay về phía hắn như một sự cầu xin giúp đỡ. Vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, hắn rút ba mũi tên, bắn chết tất cả những tên lính man rợ kia, vội chạy tới đỡ cô ngồi dậy. Hắn mếu máo, không kìm nổi xúc động, nước mắt cứ giàn giụa mà thôi. Cô lên tiếng :

– Em, đã đưa chúng cho người khác rời khỏi đây… Anh, không phải… lo cho chúng nữa…

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày