Truyện ngắn LMHT: Một câu chuyện của Ezreal

Team XemGame | 19/03/2015 15:04

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

ezreal-lux

Khi chỉ vừa chạm vào, có thứ gì đó len lỏi trong đầu tôi…hàng vạn hình ảnh tua nhanh trong trí óc như một cuốn phim: một đế chế hùng vĩ giữa sa mạc mênh mông, hàng vạn dân chúng quỳ bái trước ngai vàng, một hoàng đế với chiếc mũ chim oai vệ, một kẻ đầy xiềng xích quanh mình chạm tay vào chiếc đĩa khổng lồ bằng vàng bay lơ lửng trên không trung, ánh sáng khủng khiếp chiếu xuống cả hoàng cung, mọi thứ tan vỡ trong luồng sức mạnh tối thượng…tôi ngã ngửa ra sau, những thứ vừa xảy ra thật kinh khủng, cứ như tôi vừa chứng kiến một câu chuyện có thật vậy. Mặc dù đôi chân còn run rẩy nhưng có một thế lực nào đó đẩy tôi tiến tới viên ngọc. Tôi nhấc viên ngọc lên, một luồng sinh khí mạnh mẽ như khai thông huyết quản, tôi cảm nhận mình cần phải giải phóng thứ gì đó, tay tôi tràn trề năng lượng…”Bùm!” Một khối ma thuật được tôi tạo ra rồi ném nó đi, hẳn đó là điều kì diệu từ viên ngọc. Tôi tưởng tượng không gian bên ngoài kim tự tháp…Phụt… đôi chân tôi lại chạm vào những làn cát nóng bỏng. Tôi cười hả hê như kiếm được kho báu vô giá. Nhưng một luồng sáng chiều xuống từ trên trời, tôi đang ở đâu thế này? “Chào mừng tới đấu trường Summon Rift” giọng nói ai đó vang lên. Cảnh vật xung quanh tôi sao thật giống với khu rừng phía Nam Valoran nhưng cũng thật khác biệt.

– Này cậu nhóc, lần đầu thấy cậu đấy, cậu mới tham gia Viện chiến tranh sao? Ta là Taric – Một anh chàng có mái tóc dài, bộ giáp đính đầy đá quý.

– Viện chiến tranh? – Tôi nhạc nhiên.

– Chào Ezreal! Lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau – Đó chẳng phải Lee Sin sao?

– Aaahhhhh!Ai có thể giải thích cho tôi được không? – Tôi sốc khi chẳng thể hiểu nổi bao nhiêu chuyện vừa xảy ra. Rồi mọi người dần giúp tôi hiểu tôi đã được triệu hồi để tham gia Đấu trường công lý. Lần đó tôi giữ vị trí xạ thủ, mọi thứ cũng tạm ổn với lần đầu tiên sử dụng sức mạnh của bản thân.

Cũng đã được gần 3 tháng kể từ sự kiện đó diễn ra, tôi cũng dần quen với việc bị triệu hồi bất thường. Tôi cũng khá ghét mấy gã triệu hồi sư chọn tôi vào buổi đêm hoặc ngay khi còn đang ăn, ai có thể hứng thú chiến đấu với cái bụng đói hay đôi mắt thâm quầng chứ. Dẫu biết vậy nhưng cái giá như vậy để đổi lại khả năng sử dụng ma pháp của dòng họ Anxtan luôn bị phong ấn trong máu cũng tạm ổn đấy chứ! Chào biệt mọi người, lại sắp có gã nào đó chọn tôi rồi đây, mạnh quá âu cũng mệt

Lưu ý: đây là một câu chuyện được sáng tác bởi trí tưởng tượng phong phú của Xemgame không hề có thật cũng như liên quan đến nhân vật thật do Riot phát triển. Mọi bài viết sáng tác đều có thể được gửi đến cho Xemgame tại email news@xtv.vn

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày