Trang chủ » Chuyện làng game » Cảm nhận về “bom tấn” Gods of Egypt

Cảm nhận về “bom tấn” Gods of Egypt

Team XemGame | 02/03/2016 9:31

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Phim đang bị “flop” tại Mỹ, một khái niệm dành cho những cú thất bại nặng nề. Trên các trang đánh giá phim uy tín đều chấm điểm rất thấp, ngay cả IMDB thì điểm tụt dốc không phanh.

Chưa kể việc bị các phần tử “mọt phim” viết bài cảm nhận chê bai, đến mức khiến tay đạo diễn phim là ‘Alex Proyas’ nổi cáu lên mạng chửi nhau với cả đám khán giả khó tính đó, bị báo chí đăng rùm beng mấy ngày qua.

Nói tóm lại, khi quyết định đi xem đã chuẩn bị sẵn tâm lý “i don’t care”, và thật bất ngờ là phim hay hơn những gì mà bộ mặt thất bại của nó đang diễn ra.

reviewgod_2_3_2.png (800×450)

Rạp CGV có đúng 6 người xem kể cả tôi, trong đó có hết 3 người là ngoại quốc, vắng vẻ đáng ngại, khác hẳn sự đông nghịt với các xuất chiếu ‘DeadPool’ & ‘Mỹ Nhân Ngư’ đã xem trước đó. Công tác quảng bá cho phim này đúng là có vấn đề, hoặc nền văn hóa thần thoại Ai Cập cổ đại không được yêu thích? mọi thứ chúng ta khoan nói đến, xem phim đã.

Có lẽ do là người Ai Cập chính gốc, nên tay đạo diễn phim đã chuẩn bị phần tạo hình rất tuyệt. Phải nói là trong các thể loại phim thần thoại trong 20 năm trở lại đây, tác phẩm này ổn nhất, hình ảnh thể hiện đã mắt nhất khi mô tả chuyên biệt về một nền văn minh thần thánh cổ đại.

Các lớp nhân vật được xây dựng hình tượng rõ nét như Anubis, Ra, Thoth, Osiris, Horus, Set, etc. Hầu hết thời gian của phim lạm dụng rất nhiều CGI, nhưng chấp nhận được.

reviewgod_2_3_1.png (800×450)

Kỹ xảo không quá xuất sắc, nhưng cũng khá tròn vai khi tạo được những thước phim về Ai Cập cổ đại hùng vĩ, những kỳ quan, binh đoàn hùng tráng, đám quái vật rắn, nhân sư, các vị thần, etc. đều khắc họa một quan cảnh tổng thể không kém phần kỳ vĩ và ấn tượng, phần âm nhạc phối khá tốt, mang lại một sự hài hòa đáng kể. Tôi cho rằng phim này mang lại cảm giác thưởng thức về thần thoại Ai Cập rất tuyệt.

Bây giờ nói một chút về nội dung, bởi tính chất “no spoiler” nên tôi không đi vào chi tiết. Thực sự thì phần kịch bản phim chỉ ở mức tạm chấp nhận được.

Vì muốn nhồi nhét nhiều thứ quá, nên bị đuối dần đều, nguyên khúc 20% cuối của phim gần như là “chuối”, không nút thắt, không kịch tính, dễ đoán. Cả phim gần như không có điểm nhấn đủ chất lượng, mặc dù 80% còn lại của phim thể hiện không tệ đối với một sản phẩm thuần giải trí.

Tuy nhiên, phim có một điểm nhấn khác bù trừ là các diễn viên nữ quá xinh đẹp, ngực đẹp, mông đẹp, dáng đẹp, phục trang đẹp, xem cũng khá đã mắt. Tay diễn viên nổi lên từ phim ‘300’ là ‘Gerard Butler’ vào vai phản diện khá là hổ báo như vẫn thường thấy, phần còn lại là đất diễn của tài tử người Đan Mạch là ‘Nikolaj Coster’, người được mệnh danh là ‘Jaime Lannister – kẻ giết Vua’, nổi danh từ series ‘Game of Thrones’ của HBO, cả hai đều là “trai ngầu” cả.

reviewgod_2_3_3.png (800×445)

Nếu các bạn có từng xem phim đề tài thần thoại Hy Lạp là ‘Hercules’ do ‘Dwayne Johnson’ đóng gần đây, hoặc như phim ‘Percy Jackson’ nhảm nhí, thì tôi cam đoan phim này hay hơn gấp chục lần mấy cái phim “chuối cả nải” đó.

Ngay thời điểm tôi đi xem về và chia sẻ cảm nhận này, phim này chỉ mới mang về cho nhà sản xuất tầm trên dưới 40 triệu USD (kinh phí sản xuất là 140 triệu USD). Với đà này, rất khó để thu hồi vốn, chứ chưa dám nói là có lãi chút đỉnh. Phim gần như cầm chắc thất bại nặng nề, tương tự với số phận các loạt “bom tấn” giải trí khác từng gặp phải.

Có một điều khá thắc mắc là phim ‘Gods of Egypt’ hay thế, mà sao ở Việt Nam công tác quảng bá kém quá. Trong khi ngược lại, phim ‘Deadpool’ lại thấy hình ảnh quảng bá tốt quá chừng.

Bỏ hết ngoài tai những tiêu cực về số liệu kinh doanh, cũng như điểm số thấp lè tè (IMDB còn có 5,5) phim đang gánh chịu. Tôi nghĩ rằng đây là một phim đáng để ra rạp thưởng thức.

Điểm: 7/10.

Nguồn : fb:Lê Hữu Thành

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày