Trang chủ » Game thủ » Làm game thủ thì phải gắn chặt với nỗi cô đơn?

Làm game thủ thì phải gắn chặt với nỗi cô đơn?

Team XemGame | 08/08/2016 11:30

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Hãy cùng đến với chia sẽ của một nam game thủ dưới đây về hai khái niệm: tình yêu và game.

game thu

Như các bạn đã biết, từ xưa đến nay tình yêu và game luôn là hai nỗi bất hòa thường trực mà nhiều nam game thủ luôn gặp phải. Khó có ai có thể cân bằng giữa hai thái cực này, vừa thỏa thích cày game theo ý muốn, vừa có được tình yêu của đời mình. Nhưng hãy cùng đến với suy nghĩ của một bạn dưới đây về việc “làm game thủ  thì phải gắn chặt với nỗi cô đơn”:

Người ta nói cuộc đời gamer buồn chán lắm, là bạn với game thì đa số làm bạn với cô đơn đậm. Người ta muốn tìm lấy một bàn tay ai đó để nắm vội vàng, trao nhau hơi ấm khi gần kề, cũng muốn tìm bờ vai để tựa, để an yên hạnh phúc. Nhưng có những lúc tôi tự hỏi, một đứa tối ngày ngồi net như tôi, liệu có yêu được ai đó hay không?

Chẳng hạn, tôi lười nhắn tin chúc ngủ ngon mỗi tối hay chúc buổi sáng tốt lành. Tin nhắn điện thoại với tôi chỉ được mặc định với tin hỏi thăm của tổng đài. Từ lâu lắm rồi, tài khoản của tôi chỉ dùng để duy trì cước 3G hàng tháng và chơi game trên điện thoại .Người khác nghe thấy buồn cười nhưng tôi lại thấy đó là việc hiển nhiên. Phải rồi, vì tôi là game thủ nên thế đấy!


Buổi ăn của người ta rõ 3 cử. Còn tôi có khi nhịn ăn sáng để chơi game. Nhiều lúc chơi tận 11h mới về đến nhà. Người không còn chút sức lực. Vào nhà bới cơm ăn xong rồi lo tắm một cái rồi bay lên giường chơi game mobile đến khuya mới ngủ :(

Những ngày lễ người ta thích tụ tập đi chơi, có cớ tặng nhau một vài món quà hay rủ rê đi quẩy một vài nơi. Người ta chụp ảnh khoe tình yêu công khai trên facebook. Còn tôi thì ở Net combat với lũ bạn. Không thì quẩy rank đơn một mình. Có lướt thấy mấy đứa yêu nhau thì bay vào cmt troll bọn nó. Mặc dù trong lòng thì đang gato.

Cuộc sống game thủ là thế đấy cơm thì bỏ bữa, chơi game quên cả bản thân . Cô đơn quanh năm suốt tháng.

Nhưng tôi vẫn lạc quan các bạn ạ. Tôi tin một ngày nào đó sẽ có một người hiểu tôi. Chấp nhận một thằng mê game như tôi…vậy nên các bạn lạc quan lên nhé :3. Tiện thể viết lên cfs này để nói cho vợ tương lai biết. Em à dù rằng anh có mê game. Nhưng nếu e xuất hiện a sẽ mê em hơn cả game.

Bạn có nghĩ gì về việc “Làm game thủ thì phải cô đơn?” Hãy chia sẽ cùng chúng tôi ở phần bình luận nhé.

Nguồn : Liên Minh Huyền Thoại Confessions

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2636 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày

Xem thêm